“Cả nước sẽ sớm bổng bế nhau lên núi ở” ?
Lê Việt Đức - Thông tin dự báo quốc tế về tình trạng ngập lụt và sự biến mất trong nước biển của nhiều vùng đất màu mỡ và đông dân nhất Việt Nam có rất nhiều trên mạng trong khoảng 30 năm nay.Báo chí chính thống trong nước cũng nhiều lần đưa tin về nguy cơ nhãn tiền và cực kỳ khủng khiếp này. Bên cạnh đó báo mạng cũng thảo luận rất sôi nổi.
Dù vậy theo quan sát của tôi dường như các vị lãnh đạo đất nước hoàn toàn không quan tâm tới nguy cơ này. Tôi nhớ đầu những năm 2000, ông Võ Văn Kiệt là người duy nhất quan tâm nhưng vì đã nghỉ hưu nên không còn quyền lực, nói chẳng ai nghe. Ông bất ngờ từ trần và từ đó chẳng ai quan tâm nữa.
Ngược lại, nhiều ý kiến còn tỏ ra nghi ngờ không tin vào các dự báo quốc tế, cho rằng họ thổi phồng nguy cơ để kiếm tiền cho các dự án chương trình được họ vẽ ra.
Tôi không tin hoàn toàn vào dự báo của các nhà khoa học quốc tế về sự biến mất của đồng bằng sông Cửu Long chỉ trong 25-50 năm nữa nhưng trong tương lai xa hơn việc nó sẽ chìm là chắc chắn. Không những thế, nhiều vùng đồng bằng ở miền Bắc và miền Trung cũng có chung số phận.
Thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Nếu đất nước không có các giải pháp chủ động và hiệu quả ngay từ bây giờ thì chuyện “cả nước bổng bế nhau lên núi ở” sẽ không còn xa.
Dù vậy theo quan sát của tôi dường như các vị lãnh đạo đất nước hoàn toàn không quan tâm tới nguy cơ này. Tôi nhớ đầu những năm 2000, ông Võ Văn Kiệt là người duy nhất quan tâm nhưng vì đã nghỉ hưu nên không còn quyền lực, nói chẳng ai nghe. Ông bất ngờ từ trần và từ đó chẳng ai quan tâm nữa.
Ngược lại, nhiều ý kiến còn tỏ ra nghi ngờ không tin vào các dự báo quốc tế, cho rằng họ thổi phồng nguy cơ để kiếm tiền cho các dự án chương trình được họ vẽ ra.
Tôi không tin hoàn toàn vào dự báo của các nhà khoa học quốc tế về sự biến mất của đồng bằng sông Cửu Long chỉ trong 25-50 năm nữa nhưng trong tương lai xa hơn việc nó sẽ chìm là chắc chắn. Không những thế, nhiều vùng đồng bằng ở miền Bắc và miền Trung cũng có chung số phận.
Thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Nếu đất nước không có các giải pháp chủ động và hiệu quả ngay từ bây giờ thì chuyện “cả nước bổng bế nhau lên núi ở” sẽ không còn xa.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét