Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2025

Tin vui cho những người yêu nước Nga và nhân dân Nga

Tin vui cho những người yêu nước Nga và nhân dân Nga
Lê Việt Đức - Tôi sẽ xóa kết bạn và chặn bất cứ ai bình luận vô văn hoá trong trang riêng này của tôi. Tôi luôn luôn thương yêu và bảo vệ những người yếu thế và bị bóc lột trên thế giới và trong nước, dù chỉ qua những bài đăng thế này. Nga là một dân tộc bị Phương Tây tìm mọi cách áp bức và tiêu diệt nên tôi luôn luôn ủng hộ.
Tôi ủng hộ và rất khâm phục Phương Tây văn hoá văn minh và tự do dân chủ nhưng rất ghét Phương Tây tham lam độc ác với các nước yếu hơn họ; cũng như tôi yêu Hà Nội, Sài Gòn nhưng tôi ghét họ cướp bóc tài nguyên của các tỉnh nghèo để sống sung sướng mặc kệ người dân ở đó sống như trong thời nguyên thủy.
———-

 Mặt trận Pokrovsk sáng 05.11.25: Quân Ukraine có thể bỏ Mirnograd mà không đánh...

Theo các nhà phân tích quân sự Ukraine độc lập (không phải “tay sai” của Văn phòng Tổng thống Zelensky), tình hình tại khu vực Pokrovsk đang tiến tới một kết cục rõ ràng: Mirnograd (Dimitrov) có thể bị bỏ lại mà không giao chiến.

Zelensky tiếp tục lừa dối dân chúng khi nói rằng tình hình “đang trong tầm kiểm soát”, trong khi thực tế phía Ukraine đã gần như mất hoàn toàn quyền kiểm soát Pokrovsk, chỉ còn một phần nhỏ ở phía đông bắc. 

Sau thất bại trong nỗ lực giải vây từ hướng Rodynske, việc mất cả Mirnograd chỉ còn là vấn đề thời gian — thậm chí có thể không tốn một viên đạn. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là thành phố Ukraine đầu tiên với dân số hơn 50.000 người rơi vào tay Nga mà không giao chiến. Hy vọng đó không phải là thành phố cuối cùng.

 Quân Ukraine tháo chạy khỏi Pokrovsk... Một hàng dài binh sĩ Ukraine bỏ lại trang bị, cố chạy khỏi vòng vây. Pháo binh Nga đang bắn chặn, và sắp tới có lẽ “chim sắt” sẽ dọn nốt phần còn lại.

Xem ra “phản công” và “kiểm soát Pokrovsk” của Kiev chỉ còn là chuyện kể trước giờ ngủ.

Không biết tối nay “ngài Tổng tư lệnh” sẽ kể cho họ câu cổ tích nào nữa đây…

MỎ THAN CỐC ĐÃ THUỘC VỀ NGA

Sau 34 năm Pokrovsk bị Phương Tây lợi dụng với danh nghĩa Ukcraine là một quốc gia “độc lập”, họ đã khai thác nguồn tài nguyên vô cùng quý giá nơi đây một cách tham lam thông qua hành động xiết nợ tài chính. Than cốc chất lượng cao là một thành phần cực kỳ quan trọng trong việc luyện thép hợp kim cao cấp, nếu thiếu nó sẽ không bao giờ ra lò được 2 chủng loại đó là thép cacbon và thép hợp kim. Pokrovsk là nơi có mỏ than cốc lớn nhất Châu âu và cũng là nơi duy nhất còn trữ lượng than cốc hơn 110 tỉ tấn

Tại nơi đây trước kia cả nghìn kỹ sư Liên Xô đã bỏ rất nhiều công sức xây dựng nên một cơ ngơi khai thác mỏ quặng than cốc và hàng loạt các nhà máy luyện thép với quy mô cực lớn để cung cấp thép chất lượng cao cho quốc phòng và công nghiệp nặng LX.

Người Nga đã cay đắng nuốt căm hận khi thấy mỏ vàng đen này của tổ tiên bỏ bao nhiêu công sức gây dựng bây giờ lại về tay các nước tây lông, chúng hả hê khai thác suốt mấy chục năm ròng.

Nhưng ông trời có mắt. Của hồi môn bây giờ chính thức trở về lại tay đại đế. Zelensky như bị nước sôi dội háng, hò hét đàn em kể cả cục trưởng cục tình báo Budanov phải ra trận để đòi lại cho bằng được Pokrovsk, vì thiếu nó thì ngành luyện kim của Ukcraine phải đứng bánh cứng ngắt như xe bị rupe, rồi trước mắt lấy cái quái gì để thế chấp mua vũ khí của tây lông ?

Mỹ - Anh – Pháp – Đức cũng cuống quýt lên như lửa đốt sau đít bỡi Ze đã ứng trước trả sau …bây giờ Ze chỉ còn trên răng dưới …zái ! lấy quái gì mà đòi !

Về mặt địa chiến lược Pokrovsk là nơi vùng cao nhất của Donbask xung quanh nó chỉ toàn là đồng bằng rộng mênh mông cả trăm km, rada của Nga mà đặt tại đây thì hết cục cựa.

Pokrovsk lại là nơi trung tâm đường sắt và đường bộ tỏa ra các nơi, hậu cần của Nga tha hồ tiếp tế cho các cánh quân. Suy ra Ukcraine bị mất Pokrovsk là mất toàn bộ Donbask, mất luôn cả tài sản thế chấp với PT, mất luôn cả nền công nghiệp nặng như đóng tàu, đường sắt, quân sự.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét