Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2025

ÔNG THANH QUAY LẠI ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG

ÔNG TRẦN SỸ THANH QUAY LẠI ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG
Lê Việt Đức - Bây giờ thì ai còn dám nói: “Thằng Thanh đâu rồi” và “Nó đang ở Triểu Tiên” nữa không ?
BBC trong bài dưới đây nhận định 
Ủy ban Kiểm tra Trung ương “đã xử lý một khối lượng công việc khổng lồ” dưới thời ông Tú, ông Ngọc. Tôi thì nghĩ chính Bộ Công an mới là nơi như vậy; còn Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì khá nhàn.

Người dân thường nói ở nước ta không làm thì không có khuyết điểm, và cũng ít có cơ hội tham nhũng, nên “trong veo” và do đó càng dễ thăng quan tiến chức nhanh. Câu này ứng với ông Thanh trong hơn ba năm ở Hà Nội quá đúng.

Bây giờ sang 
Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Thanh ít tuổi, ít kinh nghiệm, cứ tiếp tục hiền lành, cười rất tươi với tất cả mọi người, thì tiền đồ thật là vô lượng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương là thanh bảo kiếm của chế độ, có nhiệm vụ tìm kiếm, moi móc khuyết điểm của những người, những phe nhóm cán bộ Đảng viên quyền cao chức trọng, để trừng phạt họ. Vì thế lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương thường gây thù chuốc oán với nhiều thế lực hùng mạnh, càng tích cực làm việc càng nguy hiểm.

Lẽ ra khi bầu ông Thanh làm chủ nhiệm 
Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì trung ương phải bầu ông vào bộ Chính trị, vì Ủy viên trung ương Đảng làm sao dám kỷ luật Ủy viên bộ chính trị.

Vì thế ông Thanh cứ để Bộ Công an với lực lượng đông gấp nghìn lần mình, làm việc này, thì an toàn nhất. Anh chị em nào có lỡ mồm “Thằng Thanh đâu rồi”, thì cũng không phải lo sợ và thêm kính trọng bác vì bác không nhớ lâu thù dai.

Tuy nhiên an nhàn quá dễ sinh bệnh. Ba năm ở Hà Nội, bụng ông đã to lên khá nhiều, trong khi ông còn trẻ và sẽ còn công tác thêm vài chục năm nữa, nên tôi khuyên ông nên chịu khó tập thể dục thể thao.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nằm ngay cạnh Câu lạc bộ Ba Đình, hàng ngày chúng tôi vẫn tập ở đó. Mọi người sinh hoạt rất đoàn kết và chăm chỉ. Ông dù ít tuổi nhưng nếu sang tập cùng thì chúng tôi sẽ rất vui.
—————-

SAU 10 NĂM, ÔNG TRẦN SỸ THANH QUAY LẠI ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG

BBC - Trong một động thái được coi là bất ngờ, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã bầu Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương – cơ quan đứng sau hàng loạt vụ kỷ luật đình đám trong thời gian qua.

Từng có một thời gian khá ngắn, khoảng 8 tháng, ông Trần Sỹ Thanh, quê ở Nghệ An, đã là nhân sự của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trên cương vị phó chủ nhiệm vào năm 2015.

Sự trở lại của 10 năm sau, ông Thanh trở thành lãnh đạo của một ủy ban quyền lực của Đảng, cơ quan đã xử lý một khối lượng công việc khổng lồ dưới sự chủ trì của hai ủy viên Bộ Chính trị là ông Trần Cẩm Tú và ông Nguyễn Duy Ngọc.

Hơn 30 ủy viên Trung ương Đảng bị cho thôi các chức vụ, nhận các hình thức kỷ luật, trong đó 7 ủy viên Bộ Chính trị rời ghế.

Trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 14, sẽ diễn ra từ 19-25/1/2026, vai trò của “giữ gìn kỷ cương" của ủy ban này càng trở nên quan trọng.

Khi khai mạc Hội nghị Trung ương 13 vào ngày 6/10, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu nhân sự của Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải "trong sáng như gương, sắc bén như gươm".
Một tháng sau đó, tại Hội nghị Trung ương 14, ông Trần Sỹ Thanh, nhân vật nổi tiếng với câu nói “mình trong veo thì sợ cái gì”, đã được lựa chọn là người cầm “thanh bảo kiếm giữ gìn kỷ cương của Đảng”, trước thềm Đại hội 14.

Câu nói “trong veo” của ông Thanh là lời của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội, cũng là Đại biểu Quốc hội khóa 15, khi tiếp xúc cử tri tại huyện Mê Linh hồi tháng 11/2022.

"Mình chẳng dính dáng gì mình không sợ. Mình trong veo thì sợ cái gì", ông Thanh đáp khi người dân phản ánh việc không được giải quyết hưởng đất dịch vụ sau khi chấp hành chủ trương để Nhà nước thu hồi đất xây nhà ở cho khu công nghiệp trên địa bàn huyện...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét