Chẳng lẽ bà Takaichi là tình báo chiến lược của Mỹ ?
Lê Việt Đức - Trước đây dư luận cũng nghi ngờ thủ tướng Shinzo Abe là tình báo chiến lược của Mỹ. Theo dư luận, Ông ta chống Trung Quốc mạnh mẽ và công khai theo lệnh của người Mỹ gây cho Nhật bản rất nhiều thiệt hại về chính trị và kinh tế. Bây giờ vừa lên chức, Takaichi đã công khai chống Trung Quốc, tạo thuận lợi để Mỹ đàm phán thương mại với Trung Quốc… làm dư luận nghi bà là tình báo chiến lược của Mỹ.
Sau những thỏa thuận đạt được vào phút chót, chị Takaichi Sanae (1961) đã trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản. Takaichi được biết đến như là người học trò thân tín của cố Thủ tướng Shinzo Abe.
Sinh ra trong một gia đình bình thường, có cha làm việc trong hãng oto và mẹ là cảnh sát. Khi còn là sinh viên Quản trị kinh doanh Đh Kobe, chị thích chơi trống, đua xe, nhuộm tóc highlight ... nói chung là học giỏi và rất ngầu, một hình mẫu dễ được các cơ quan an ninh tình báo chú ý.
Tưởng rằng một người đầy cá tính, thích tự do và giỏi giang như chị, sau khi tốt nghiệp sẽ đi theo con đường kinh doanh. Nhưng ko, chị chọn học tiếp tại Viện Quản trị và Chính phủ Matsushita - nơi đào tạo các chính trị gia tương lai. Điều bất thường này, giường như đã có 1 sự sắp đặt từ đâu đó.
Trong thời gian học tập ở Viện Matsushita, Takaichi được đi Mỹ, làm thực tập sinh cho nữ Hạ nghị sĩ Patricia Schroeder của đảng Dân chủ và tham gia một chương trình tại Washington.
Nói qua 1 chút về chị Patricia Schroeder. Chị này khá nổi tiếng, là phụ nữ trẻ thứ 2 ₫ược bầu vào Quốc hội và từng ra tranh cử Tổng thống Mỹ năm 1988 nhưng thất bại. Nhưng có điều đặc biệt, chị Patricia bị FBI theo dõi trong nhiều năm, ngay đến người cắt tóc cho chồng chị cũng là đặc tình của an ninh liên bang. Vì vậy, việc Takaichi làm thực tập giúp việc cho chị là khá nhạy cảm, chứ chưa nói đến có sự bố trí, sắp đặt.
Học xong, Takaichi ko tham gia hoạt động chính trị ngay. Năm 1989, chị làm phát thanh viên cho đài truyền hình Asahi và bắt đầu nổi tiếng với những bài phân tích chính trị. Đó là sự chuẩn bị, tạo dựng hình ảnh trước công chúng đầy chiều sâu và chuyên nghiệp
Từ thời điểm này, con đường chính trị của Taikichi bắt đầu bùng nổ. Chị được cố Thủ tướng Shinzo Abe quan tâm đặc biệt. Trong thời gian ông tại vị, Takaichi được sắp xếp để 6 lần làm 6 vị trí Bộ trưởng khác nhau, kinh qua hàng loạt những vấn đề hóc búa, nhạy cảm của đời sống xã hội, kinh tế, chính trị Nhật Bản.
Đó chính là sự chuẩn bị đầy sâu sắc, đầy toan tính mưu bá đồ vương cho quân cờ chiến lược !
Thế lực nào kinh khủng đến vậy ?
Tưởng rằng một người đầy cá tính, thích tự do và giỏi giang như chị, sau khi tốt nghiệp sẽ đi theo con đường kinh doanh. Nhưng ko, chị chọn học tiếp tại Viện Quản trị và Chính phủ Matsushita - nơi đào tạo các chính trị gia tương lai. Điều bất thường này, giường như đã có 1 sự sắp đặt từ đâu đó.
Trong thời gian học tập ở Viện Matsushita, Takaichi được đi Mỹ, làm thực tập sinh cho nữ Hạ nghị sĩ Patricia Schroeder của đảng Dân chủ và tham gia một chương trình tại Washington.
Nói qua 1 chút về chị Patricia Schroeder. Chị này khá nổi tiếng, là phụ nữ trẻ thứ 2 ₫ược bầu vào Quốc hội và từng ra tranh cử Tổng thống Mỹ năm 1988 nhưng thất bại. Nhưng có điều đặc biệt, chị Patricia bị FBI theo dõi trong nhiều năm, ngay đến người cắt tóc cho chồng chị cũng là đặc tình của an ninh liên bang. Vì vậy, việc Takaichi làm thực tập giúp việc cho chị là khá nhạy cảm, chứ chưa nói đến có sự bố trí, sắp đặt.
Học xong, Takaichi ko tham gia hoạt động chính trị ngay. Năm 1989, chị làm phát thanh viên cho đài truyền hình Asahi và bắt đầu nổi tiếng với những bài phân tích chính trị. Đó là sự chuẩn bị, tạo dựng hình ảnh trước công chúng đầy chiều sâu và chuyên nghiệp
Tới năm 1992, chị ứng cử lần đầu vào Thượng viện nhưng thất bại. Nhưng sang năm sau, Taikichi đã trúng cử vào Hạ viện với số phiếu khá cao cho một ứng cử viên độc lập. Chị gia nhập đảng Tân Tiến năm 1994 và rời đi vào năm 1996 để vào đảng Dân chủ Tự do (LDP).
Từ thời điểm này, con đường chính trị của Taikichi bắt đầu bùng nổ. Chị được cố Thủ tướng Shinzo Abe quan tâm đặc biệt. Trong thời gian ông tại vị, Takaichi được sắp xếp để 6 lần làm 6 vị trí Bộ trưởng khác nhau, kinh qua hàng loạt những vấn đề hóc búa, nhạy cảm của đời sống xã hội, kinh tế, chính trị Nhật Bản.
Đó chính là sự chuẩn bị đầy sâu sắc, đầy toan tính mưu bá đồ vương cho quân cờ chiến lược !
Thế lực nào kinh khủng đến vậy ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét