So sánh ngày nay với xưa kia hay với nước ngoài ?
Lê Việt Đức - Mình rất ghét những bài viết như bài dưới đây. Chúng so sánh cuộc sống của chúng ta, tuổi thọ của chúng ta… với những thế hệ trước, kể cả những người sống cách đây hơn 2000 năm, rồi kết luận chúng ta đang quá tuyệt vời rồi, “đừng than thân trách phận và bôi xấu chế độ mà làm gì”. So sánh theo kiểu trên là một trong những công cụ của chính sách ngu dân, để dân tự thỏa mãn và vui vẻ với cuộc sống hiện tại, chấp nhận mọi bất công vô lý của thể chế và trong xã hội, chấp nhận hàng ngày sống chung với ách tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập lụt tới nóc nhà, thậm chí nhiều nơi đang sống gần như trong thời nguyên thủy; trong khi quan tham hay chủ doanh nghiệp sân sau của chúng giầu nứt đố đổ vách.
Tôi đồng ý là mỗi cá nhân “đừng than thân trách phận” một cách bi quan mà phải tập trung học nhiều, suy nghĩ nhiều hơn để giải thích được tại sao mình lao động rất vất vả mà vẫn nghèo, tại sao sức khỏe của mình không tốt, tại sao bố mẹ anh chị em hay hàng xóm xung quanh tuổi thọ không cao, tại sao ở nhiều nước trên thế giới tuổi thọ của người dân nước họ cao thế … để thay đổi cách lao động và cách sống, làm cho mình có thu nhập cao hơn, sức khỏe tốt hơn và tuổi thọ cao hơn thế hệ trước.
Cũng đừng nghĩ phê phán chế độ, góp ý kiến với chế độ là bôi xấu chế độ. Cũng như mỗi con người, chế độ nào cũng có mặt tốt và mặt chưa tốt. Phê phán, góp ý là góp phần làm chế độ tốt hơn, qua đó làm cuộc sống của người dân tốt hơn. Đây chẳng phải là mong muốn của Đảng và nhà nước ta sao ?
Ở đâu bây giờ chẳng có phòng tiếp dân, có đường dây nóng… để Đảng và nhà nước lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người dân. Ngay cả các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV Đảng cũng đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong toàn thể xã hội, hình như đến nay đã có hàng chục triệu ý kiến đóng góp của đủ mọi tầng lớp nhân dân.
Trình độ của người dân thấp nên họ mới tự nguyện góp tiền đóng thuế nuôi những người có tâm, có tài, để những người này lãnh đạo họ, dẫn dắt họ, làm cho cuộc sống của họ ngày mai tốt hơn ngày hôm qua. Vì trình độ của họ có hạn, nên khi phê phán góp ý, chắc chắn có nhiều chỗ sai. Đảng, Nhà nước và nhân dân không nên quy kết họ “bôi xấu chế độ”. Tất nhiên xã hội vẫn có những người xấu, có trình độ và cố tình bôi xấu chế độ thì cần phải nghiêm trị. Nhưng số người này chắc chắn rất ít.
Nếu muốn so sánh thì hãy làm như Tổng bí thư Tô Lâm là so sánh Việt Nam với thế giới để sốt ruột tại sao chúng ta kém xa họ thế, cả về vật chất, tinh thần lẫn tuổi thọ, tại sao họ đi nhanh thế… để mà dám và quyết tâm đổi mới, vươn mình một cách dũng mãnh, để đến năm 2045 có thể hiên ngang tự hào ngẩng cao đầu khi bằng vai phải lứa với các nước công nghiệp phát triển có thu nhập cao.
————
SUY NGẪM
Đọc xong những điều dưới đây, bạn sẽ thấy lòng mình cân bằng hơn, tinh thần thoải mái hơn, tự an ủi được chính mình.
Từ xưa đến nay, con người sống bao nhiêu tuổi mới được xem là thỏa mãn? Hãy nhìn xem những nhân vật lịch sử này:
- Viên Thế Khải: 57 tuổi
- Tôn Trung Sơn: 59 tuổi
- Lý Thế Dân: 51 tuổi
- Tần Thủy Hoàng: 50 tuổi
- Lỗ Tấn: 55 tuổi
- Napoleon: 52 tuổi
- Hoắc Khứ Bệnh: 23 tuổi
- Lenin: 54 tuổi
- Đặng Lệ Quân: 43 tuổi
- Hoắc Khứ Bệnh: 23 tuổi
- Lenin: 54 tuổi
- Đặng Lệ Quân: 43 tuổi
Nhìn sang các MC nổi tiếng của Đài Truyền hình Trung ương (CCTV):
- Lý Dũng (Li Yong): 50 tuổi
- La Kinh (Luo Jing): 48 tuổi
- Tiêu Bân (Xiao Bin): 54 tuổi
- Phương Tĩnh (Fang Jing): 44 tuổi
Từ năm 221 TCN khi Tần Thủy Hoàng xưng đế đến năm 1912 khi Phổ Nghi thoái vị, tổng cộng 2132 năm, có 408 vị hoàng đế. Tuổi thọ trung bình của họ chỉ 39 tuổi, chỉ có 53 vị sống trên 60 tuổi, trong đó:
- Lưu Bang: 61 tuổi
- Lưu Triệt (Hán Vũ Đế): 69 tuổi
- Khang Hy: 68 tuổi
- Càn Long: 89 tuổi
- Võ Tắc Thiên: 81 tuổi
Từ khi nước Trung Hoa mới thành lập đến nay, tuổi thọ của các nhà lãnh đạo:
- Mao Trạch Đông: 83 tuổi
- Đặng Tiểu Bình: 94 tuổi
- Hoa Quốc Phong: 87 tuổi
- Hồ Diệu Bang: 74 tuổi
- Triệu Tử Dương: 85 tuổi
- Giang Trạch Dân: 96 tuổi (không tính các thủ tướng)
Nếu bây giờ bạn đã hơn 60 tuổi - tức là bạn đã sống thọ hơn 355 vị hoàng đế!
Hơn 70 tuổi - bạn đã vượt qua cả Khang Hy, thật lợi hại!
Nếu bạn đã hơn 80, tiến đến 90 - bạn đã vượt cả Càn Long, trở thành “Vạn Tuế” thọ nhất! Quá đỉnh rồi, còn gì mà không hài lòng?
Mỗi ngày có thịt cá để ăn - đừng suốt ngày càu nhàu, than trách, bất mãn.
Hãy biết đủ!
Mỗi tháng đều nhận được lương hưu đúng hạn - ngay cả con ruột cũng chưa chắc lo cho bạn tốt đến thế!
Hãy biết đủ!
Mỗi tháng đều nhận được lương hưu đúng hạn - ngay cả con ruột cũng chưa chắc lo cho bạn tốt đến thế!
Mỗi ngày ba bữa ăn, ngủ nghỉ đều đặn - biết đủ đi!
Sống trong thời bình, ra ngoài không lo giết người, cướp bóc - như vậy là rất đáng giá rồi, chẳng kém gì thời Tam Hoàng Ngũ Đế!
Sống trong thời bình, ra ngoài không lo giết người, cướp bóc - như vậy là rất đáng giá rồi, chẳng kém gì thời Tam Hoàng Ngũ Đế!
Hãy tự hỏi, còn điều gì không vừa ý nữa?
Hãy biết ơn!
Biết ơn vì chúng ta - những người lớn tuổi - được sống trong một đất nước hòa bình, không có chiến sự như ở Gaza, không bị ám ảnh bởi các vụ xả súng như ở Mỹ, không phải lo sợ như trong chiến tranh Nga - Ukraine.
Hãy biết ơn!
Biết ơn vì chúng ta có “ba người con hiếu thảo”:
- Lương hưu
- Bảo hiểm y tế
- Thẻ đi lại.
Thế nhé, đừng có than thân trách phận hay bôi xấu chế độ mà làm gì !!!
Bài : Sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét