Thứ Hai, 24 tháng 11, 2025

"Chị Lò Thị Luyện ạ, tem tém lại đi"

Bài này trên fb Mai Thanh Mai. Tác giả khuyên “cái con Luyện tem tém cái mồm lại ”, không biết Luyện là ai nhỉ ?
"Chị Lò Thị Luyện ạ, tem tém lại đi"
Nhiều ông chồng thất thế trong sự nghiệp không phải vì ông ấy kém tài hoặc vây cánh ông yếu, đơn giản ông thất thế vì bà vợ.

Đặc tính xã hội là soi mói, bơm đểu, ganh ghét và ít nhiều trọng na.m khinh n.ữ, vậy nên vợ các ông tốt nhất là cứ tem tém lại.

Em có chị bạn, chị ở nhà nội trợ ngâm thơ trồng hoa cắm cây, chồng chị làm tổ trưởng trong công ty, đùng cái lên chức giám đốc, chị phấn khởi vô cùng.

Sẵn văn hoá tinh hoa học được, chị đi đâu cũng quần là áo lượt nước hoa thơm phức, tay chị cầm quạt phe phẩy cổ choàng khăn lụa dắt theo con sen bưng tráp theo hầu. Em thấy thế em bảo : “Chị ơi, bình tĩnh hít thở sâu lắng lại suy ngẫm đi chị”.

Em hiểu, phần do chị sung sướng bất ngờ quá, phần do bọn con sen nó đủn mông nịnh bợ, phần do chị muốn thể hiện cái tôi nghệ sĩ, phần do chị muốn thổi làn gió mới cho thời đại mới, nhưng thôi, cứ bình tĩnh nhé chị.

Dân mình soi mói ganh ghét, nghe gì bọn con sen nó tung hô chị một điều “ Phu nhân giám đốc, hai điều “ Giám đốc phu nhân”…

Nó kiếm bổng lộc từ anh chị thì nó tung hô, nhưng còn những đứa khác nó cay nó ngứa mắt, âm thầm nó đợi lúc anh chị yếu thế là nó dìm.

Chưa kể nhiều đứa nó tung hô khen chị, nhưng là khen cho chết, khen cho người ta chửi chị.

Trọng na.m khinh n.ữ, chồng chị làm giám đốc thì đó là việc của chồng chị, nhưng chị muốn làn gió giám đốc mới, toàn đứng trên anh em văn phòng công ty, anh em nó không ức mới là lạ.

Đường đường kỹ sư cử nhân cơ khí ra làm thối cả móng tay, kiến tạo bạc cả tóc, giờ có lễ lạt cứ phải đứng sau nhìn đít của phu nhân giám đốc, nghe phu nhân dậy bảo, kiểu gì đàn ông họ chả uất.

Trí sĩ họ không nói, nhưng họ cay thành căm khi có chị cắm hoa ở nhà bỗng chổng đít vào mặt họ lắm đó.

Chị có nhớ lần chị dự lễ kỷ niệm ngày thành lập công ty đối tác không? Mình chị đi trên thảm đỏ giữa hai hàng lễ nghi, chị nhớ tay chị lúc đó đã làm gì không?

Công nhân họ không để ý, chứ ace tinh hoa văn phòng họ soi, chị đi đoạn tay chị đưa lên cầm vạt áo, lúc đó chị run vì choáng ngợp, em nói chuẩn chưa ạ?

Rồi chị em công ty họ sẽ túm tụm lại thì thào : “ Úi zùi, cái con Luyện đấy cứ tớn lên”.
Rồi họ sẽ vào hùa với nhau đợi ngày đạp chị xuống, cứ bình tĩnh từ từ thôi chị ơi.

Em hiểu chị muốn thổi làn gió mới, em nghĩ cũng nên thế, nhưng chưa đến lúc đó đâu chị Lò Thị Luyện ạ, tem tém lại đi, kẻo không khéo lại kéo thêm nhiều kẻ thù cho chồng mình đó ạ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét