Thứ Tư, 19 tháng 11, 2025

Trung Quốc đang tấn công thủ tướng Takaichi cực kỳ dữ dội

Lê Việt Đức - Tôi hoàn toàn ủng hộ chính phủ và nhân dân Trung Quốc đấu tranh chống lại luận điệu xuyên tạc sự thật lịch sử và được tất cả các nước trên thế giới công nhận (trừ khoảng một chục nước rất nhỏ, chủ yếu là quốc gia đảo), kể cả Mỹ và EU. Tác giả bài viết dưới đây chia buồn với tôi, người rất ghét Nhật Bản, việc bà Takaichi còn lâu mới hết nhiệm kỳ. Tôi thì dự báo bà này chỉ làm thủ tướng không quá 1 năm. Cứ kiên nhẫn chịu đựng ít tháng nữa.
Trung Quốc đang tấn công thủ tướng Takaichi cực kỳ dữ dội
China đợt này chạy truyền thông trên mạng xã hội tấn công thủ tướng Takaichi cực kỳ dữ dội và có hệ thống, chưa từng thấy mạnh đến vậy từ thời cố thủ tướng Abe.
Toàn bộ hệ thống truyền thông nhà nước China đồng loạt gọi bà Takaichi là “phát xít phục sinh”, “kẻ theo chủ nghĩa quân phiệt”, “nguy cơ chiến tranh”... 
Trên Weibo, Douyin, WeChat công kích cá nhân bà một cách cực kỳ bẩn thỉu và mất dạy. Các tài khoản ngũ mao đảng và dư luận viên đồng loạt vào X, YouTube, Facebook... kể cả tiếng Việt, tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ khác, bôi nhọ thủ tướng Nhật Bản 24/7. Ngoài ra còn tuyên truyền hạn chế du lịch và du học Nhật Bản trên báo chí (cái này ngược lại dân Nhật khá là ưng vì họ không thích khách China do ý thức kém). 

Trình độ võ miệng của China từ xưa tới giờ không thay đổi, lần duy nhất họ chơi thiệt thì lại là đem quân đi đánh Việt Nam, đánh người "anh em môi hở răng lạnh", "bạn bốn tốt mười sáu chữ vàng".

Ở trong nội địa Nhật thì có mấy chục chú biểu tình viên tới biểu tình phản đối trước của phủ thủ tướng đòi thủ tướng từ chức. Chính phủ của thủ tướng Takaichi cho phép các chú này biểu tình luôn.

Về tổng thể, nước Nhật im lặng thôi. Do văn hóa tôn trọng sự điềm tĩnh, ở Nhật khi nhìn hai người đang cãi ngoài đường, thấy ai nhảy đông đổng lên thì người ta mặc định kẻ đó chắc chắn là kẻ dị hợm. Anh em sẽ không dễ thấy người Nhật bình thường đánh võ miệng. Họ làm:

- Đảng cầm quyền Jimin đã họp và hối thúc chính phủ cần tuyên bố tổng lãnh sự china tại Osaka là "cá nhân không được chào đón", tước visa và đuổi về nước. Chính phủ chưa đáp ứng liền, nhưng gần như chắc chắn bước này đã ở trên bàn.

- Bài đăng của tổng lãnh sự xóa sau 2 tiếng.


- Chính phủ China triệu tập Đại sứ Nhật tại Bắc Kinh 2 lần trong 1 tuần, nhưng phía Nhật phản bác rất cứng, nói rõ lập trường và bác bỏ lập luận của China.

- Bộ Ngoại Giao Nhật ra thông cáo chính thức, tuyên bố phát ngôn của thủ tướng Takaichi hoàn toàn phù hợp với chính sách lâu nay, và đương nhiên không rút lại.

- Cử Đặc phái viên Kanai Masaaki, Vụ trưởng Vụ Châu Á và Châu Đại Dương của Bộ Ngoại giao Nhật Bản sang Bắc Kinh, gặp Lưu KLiu Jianchao, Bộ trưởng Bộ Liên lạc Đối ngoại Trung ương của đảng cộng sản China. Các mục tiêu của Kanai Masaaki là nhắc lại chính sách xuyên suốt của Nhật Bản và quan hệ kinh tế hai nước, một kiểu hạ nhiệt và bao gồm cảnh báo ngầm.

Ngoài ra, về hệ thống tình báo của Nhật Bản dù anh em hoàn toàn không nghe gì về nó thì cũng cần biết sức mạnh của nó là ở top đầu thế giới. Sức mạnh tình báo của Nhật Bản hơi khác với kiểu của các nước Mỹ, Israel và Anh; sức mạnh của Nhật nó nằm ở việc thu thập và phân tích thông tin dựa trên công nghệ cao.

Những chiến dịch tấn công online có hệ thống vào bà Takaichi lần này trên thực tế đã từng xảy ra trong quá khứ với những lần như vụ nước làm mát nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima năm 2023, hay vụ "tranh chấp đảo Senkaku" và China cho dân quân biển giả ngư dân... Họ im ru hà, nhưng đã làm là tới nơi tới chốn, và làm xong cũng không nói gì cả.

Nhiệm kỳ Hạ viện Nhật Bản hiện tại có thể kéo dài tới 27/10/2028, chia buồn với mấy đứa ghét Nhật Bản và bà Takaichi, vì họ còn phải chờ hơi lâu cho tới khi bà ấy hết nhiệm kỳ vậy. Mà nếu bả tái đắc cử khi đó nữa thì lại càng vui hehe.

Fb Hai Lê

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét