Lời giải nào cho ba nhiệm vụ đang bất khả thi ?
Lê Việt Đức - Hà Nội và Sài Gòn là đôi cánh của con chim Việt. Cả hai cánh đều ách tắc thế này thì làm sao đất nước vươn mình bay lên được ?Hôm kia mình đọc được tin đồng chí Bí thư Tp HCM Trần Lưu Quang thử lái xe đi làm, mất hai tiếng đồng hồ mới tới nơi.
Chiều qua mình vào bệnh viện Hữu Nghị lấy ít thuốc bổ não, bổ gan, giảm mỡ máu dành cho người già. Từ đó đi xe buýt về tới nhà cũng mất hai tiếng.
Không hiểu sao dịp này Hà Nội tăng cường ách tắc giao thông như vậy. Chẳng lẽ để thông báo cho các đồng chí bí thư và chủ tịch mới của Hà Nội rằng ách tắc giao thông là việc đầu tiên các đồng chí cần phải nhanh chóng giải quyết.
Chủ tịch mới của Hà Nội là đồng nghiệp cũ với mình. Trong một bài viết ủng hộ anh và chào mừng anh về Hà Nội, mình có đề xuất ba việc anh cần ưu tiên làm ngay. Một là ách tắc giao thông; hai là ngập lụt; ba là ô nhiễm môi trường.
Theo mình không thể giải quyết dứt điểm được những bất cập trên với hiện trạng Hà Nội đang có. Mình cũng phản đối phương án mở rộng Hà Nội sang phía Bắc sông Hồng, lấy sông Hồng làm đường chia đôi Hà Nội mới rồi xây 20-30 chiếc cầu nối hai bên như đang làm. Nó không góp phần giải quyết các vấn đề trên mà chỉ làm chúng thêm trầm trọng. Mặt khác, chúng còn làm mất đi những diện tích đất đai vô cùng màu mỡ để phát triển kinh tế xanh.
Giải pháp tốt nhất theo mình là dịch chuyển thủ đô về phía tỉnh Hoà Bình cũ. Đây là vùng trung du với nhiều đồi núi và cây xanh, nếu quy hoạch và triển khai thực hiện đúng bài bản như ở các nước công nghiệp phát triển thì sẽ đồng thời giải quyết được ba việc đang bất khả thi trên.
Tổ tiên chúng ta không bao giờ xây dựng thủ đô ở phía Bắc sông Hồng. Kinh nghiệm chiến tranh ở Ukraine và thế giới cho thấy các dòng sông bao giờ cũng là tuyến phòng thủ tốt nhất.
Dịch chuyển thủ về hướng Tây Nam còn cho phép giữ lại những diện tích đất nông nghiệp vô cùng quý giá phía Bắc sông Hồng để đảm bảo đủ nguồn lương thực thực phẩm cho các thế hệ người Hà Nội trong tương lai.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét