GHI CÔNG ÔNG
@Huệ Hương Hoàng 26-11-2025 Người Nghệ có trí tuệ sẽ cảm ơn ông về thời gian qua thật nhiều.
Ông về Nghệ an mới có 5 năm, đã đưa Nghệ An lên tốp đầu thu hút đầu tư của cả nước (lần đầu tiên trong lịch sử Nghệ An). Con em Nghệ An lâu nay không cần phải vào Bình dương, sang Đài, Hàn, vẫn có công ăn việc làm ngay trên đất quê mình.
Năm 2024, Nghệ An đã thu hút được gần 1,75 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI), cao nhất từ trước đến nay, giúp tỉnh này lọt vào nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI. Và đây là năm thứ 3, Nghệ An giữ vị trí thu hút FDI đứng tốp 10 cả nước.
Còn rất nhiều điều mà ông ấy đã làm cho Nghệ an. An ninh chính trị tốt, đời sống người dân cũng ấm êm.
Làm lãnh đạo thời nay, hỏi ai nắm chặt được bàn tay của mình để không có những sai lầm nào đó? Nhiều khi là không được phép không sai lầm.
Không sai lầm có khi là không tồn tại được. Chỉ có điều, người dân chúng ta nhìn nhận một người lãnh đạo trong tương quan chung, trong những sai lầm cụ thể của họ, để đánh giá và hiểu cho tình thế, cũng như bản chất câu chuyện, bản chất tâm đức của vị ấy, để quyết định vẫn tin cậy, tín nhiệm ông ấy nữa hay không. Ông bà ta nói: “cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng” là rất đúng cho tình cảnh của nhiều lãnh đạo thời nay.
Một chị gái là cựu giáo chức gọi điện báo tin cho tôi sáng nay, tiếc nuối nghẹn ngào. Một cô em cũng vừa khóc vừa nhắn tin cho tôi. Cô ấy làm việc ở cơ quan truyền thông và nói rất nhiều đồng nghiệp của cô cũng tiếc và thương ông. Và trên hết là tiếc cho bộ máy vắng mặt một người tài.
Nếu là người Nghệ an, có chút học hành chữ nghĩa, mà không nhìn thấy công lao của ông ấy, lại còn nhè lúc ông ấy không còn quyền lực để ném đá, mỉa mai, thì quả thật rất vô ơn bạc phước. Người Nghệ, phẩm chất ngàn đời là trượng nghĩa và thủy chung. Chắc có lẽ số vô minh kia là số ít. Tôi nghĩ vậy.
Đời còn dài. Cánh cửa này đóng lại, thì cánh cửa khác mở ra, có khi còn tươi sáng hơn. Bởi vì, cuộc đời tươi sáng hay không phụ thuộc vào cái tâm của mình có tươi sáng hay không, không phụ thuộc vào cái nhìn, cái gán ghép của XH bên ngoài. Hào quang phát ra từ một tâm đức thiện lương và trí tuệ sáng láng.
Chúc cho ông bước qua cánh cửa mới, đi trên con đường mới hanh thông, may mắn và hạnh phúc.
Huệ Hương Hoàng
Thuy Huong Nguyen
Cũng một thời gian dài tôi luyện ở MPI mà.. từ khi 2 vợ chồn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét