Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2025

Tướng mình nhiều hơn lợn con...

Tướng mình nhiều hơn lợn con...
Lê Việt Đức - Ấn tượng lớn nhất trong tôi về tướng là có một ông cả đời viết thơ ca tiểu thuyết và kịch bản sân khấu, đã từng ngồi tù… nhưng không hiểu sao vẫn thành Trung tướng. Đó là Trung tướng công an Hũu Ước, chức vụ cao nhất chỉ là Tổng biên tập một tờ báo công an.
Fb Nguyễn Thông - Sáng sớm, ông hàng xóm nhà tôi đã sang với câu chuyện làm quà. Lão bảo, ông ạ, tay đại tá Cao Hùng phó chỉ huy hải quân Mỹ nếu ở xứ ta, bét nhất cũng phải thượng tướng, chứ đâu chỉ quan 5 vậy.

Tướng mình nhiều hơn lợn con, có lẽ chỉ kém Campuchia.

Làm bác sĩ mà cũng trung tướng, trưởng đoàn ca múa cũng thiếu tướng, viết văn cũng thiếu tướng, tuyên giáo nói phét cũng đại tướng, chỉ chưa có nguyên soái, đại nguyên soái thôi.

Mà chẳng riêng gì tướng, tá đông như kiến cỏ. Cầm cái que ra đường chặn bắt xe máy mà cũng 2 sao 2 vạch, thậm chí 3 sao, thì đủ biết quân ta mạnh thế nào rồi. Công an xã bây giờ đầy thượng tá, trung tá, chứ thiếu tá thì quên đi.

Chả riêng tướng tá, giáo sư, phó giáo sư cũng đông như lợn con, vừa rồi lại phong một lứa nữa.

Nghệ sĩ nhân dân cũng vậy, ai đời chỉ hú hét mà cũng nghệ sĩ nhân dân.

Tất cả đều được nuôi bằng tiền thuế của dân. Lão bảo vậy rồi tong tả về bởi nghe vợ kêu vừa thấy cái mặt đã biến đâu mất rồi.

Tội nghiệp ông cựu chiến binh hải quân từng đánh tàu Maddox, thượng sĩ thâm niên, bị tướng bà nó áp chế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét