Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2025

Có nên quy định lãnh đạo không phải là người địa phương ?

Có nên quy định lãnh đạo không phải là người địa phương ?
Lê Việt Đức - Từ khi có tin ông Vũ Đại Thắng được điều về làm Chủ tịch UBND Tp Hà Nội, nhiều người đã thắc mắc và không tin vì tra Wikipedia thấy quê ông là Hà Nội trong khi gần đây Đảng có quy định lãnh đạo không được là người địa phương. 
Thông tin trên mạng cho biết ông Thắng sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng. Ông sống ở đó gần hai chục năm, là cựu học sinh chuyên Toán Trường trung học phổ thông năng khiếu Trần Phú nổi tiếng ở Hải Phòng. Chỉ đến khi thi đỗ đại học ông mới lên Hà Nội học.

Nếu thông tin trên mạng là đúng thì cũng có thể coi ông Thắng là người Hải Phòng vì tính cách con người được hình thành một cách cơ bản trước tuổi 20. Vả lại trong cuộc sống, mọi sự việc hiện tượng đều rất đa dạng, nếu một đặc điểm nào nổi trội một chút, chiếm trên 50%, thì có thể coi như chúng có đặc điểm đó.

Vấn đề tôi quan tâm là tại sao Đảng đặt ra quy định kỳ lạ này ? Không biết trên thế giới họ có đặt ra quy định thế không ?

Tại sao người địa phương không được phép tự mình lãnh đạo địa phương mình, tự mình đưa quê hương mình phát triển, làm cho cuộc sống của bà con cô bác anh em bạn bè, họ hàng và chính những người thân của mình có cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn ?

Tôi cho rằng Đảng đặt ra quy định trên nhằm chống tham nhũng, chống phe phái địa phương chủ nghĩa. Nếu muốn chống thì phải cải cách thể chế và dùng luật pháp chứ đâu phải cấm những người có tâm có tài muốn tự mình đem mọi tâm huyết ra xây dựng quê hương 
của chính mình. Cấm thế này có khác gì tư duy không quản được thì cấm không ?

Thực tế đã và đang diễn ra ở nước ta rất rõ. Có nhiều cán bộ từ tổ trưởng dân phố thôn xóm cho tới lãnh đạo tỉnh thành và trung ương, khi làm việc ở chính quê hương mình, họ sẵn sàng chấp nhận hy sinh lợi ích bản thân để lo cho lợi ích chung của quê hương mình, làm cho địa phương đó rất phát triển. Ông Nguyễn Phú Trọng quê gốc Hà Nội đã làm Bí thư thành ủy Hà Nội suốt một nhiệm kỳ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, do đó được nhất trí tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Quốc hội rồi làm Tổng bí thư tới ba nhiệm kỳ là ví dụ điển hình.

Ngược lại, có những người không làm lãnh đạo ở quê hương nhưng vẫn kéo bè kéo phái và ban chức ban quyền ưu tiên cho người đồng hương, dành nhiều lợi ích, nhiều công trình dự án cho quê hương gây thiệt hại to lớn cho đất nước. Thậm chí rời khỏi cơ quan rồi, vẫn lo ban phát lợi ích cho đồng nghiệp bạn bè chiến hữu ở cơ quan cũ.

Tôi cho rằng điều quan trọng nhất trong công tác tổ chức cán bộ của Đảng là hiểu rõ cán bộ và sắp xếp họ ngồi đúng chỗ. Nếu ông Thắng là người phù hợp nhất với chiếc ghế Chủ tịch Hà Nội và ông Thắng thực sự có tâm có tài thì dù quê ông là Hà Nội, tổ chức cũng nên đưa ông về Hà Nội.

Tôi cho rằng ai cũng có lợi ích riêng. Tính địa phương chủ nghĩa chắc chắn có. Tuy nhiên đất nước có pháp luật, Đảng có đảng luật, ai vi phạm sẽ bị trừng phạt. Ngoài ra Đảng và nhà nước còn có bộ máy giám sát khổng lồ. Do đó dù là người địa phương, ông Thắng cũng không dám dành nhiều ưu ái cho gia tộc và bạn bè chiến hữu của mình được.

Ông Thắng là người đã làm việc hơn 20 năm ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tôi cả đời công tác ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chỉ khi nghỉ hưu mới chuyển sang dạy đại học, nên tôi biết cán bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư khác với cán bộ các cơ quan khác là họ luôn luôn nhìn và giải quyết các vấn đề sự việc theo quan điểm toàn diện, toàn cục. Vì thế đảm bảo tính đồng bộ và hệ thống, mang tính khoa học nên rất hiệu quả.

Tôi tin ông Thắng là một người như vậy. Ông sẽ không vì một chút lợi ích riêng mà phá vỡ lợi ích chung mang tính hệ thống của cả thành phố và đất nước vì các cán bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư đều hiểu rất rõ nền kinh tế và xã hội là một hệ thống có liên kết tương tác vô cùng chặt chẽ và mang tính quy luật, chỉ một sai lầm nhỏ, lồng ghép một chút lợi ích cá nhân vào cũng có thể làm cho cả hệ thống sụp đổ và hậu quả đối với người đó sẽ rất nặng nề.

Vì thế tôi rất hoan nghênh và ủng hộ Trung ương điều động ông Thắng về thủ đô làm Chủ tịch thành phố. Tôi tin ông sẽ có nhiều cống hiến xứng đáng với lòng tin của Đảng, của nhân dân Thủ đô và của cá nhân tôi.

Một lần nữa xin chúc ông luôn luôn vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công trong vị trí Chủ tịch thành phố Hà Nội.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét