Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

Ảnh rất đẹp về cô giáo cắm bản và dự án Cơm có Thịt

Ảnh rất đẹp về cô giáo cắm bản
và dự án Cơm có Thịt


Lời bình của nhà báo Trần Đăng Tuấn:

“Cô giáo thật vui khi các bé quây quần. Cô trông các bé, dạy các bé, và nấu cơm cho các bé ăn. Nhưng khi bố mẹ các bé đón con về, thì mình cô sẽ ở lại trong căn phòng nứa lá. Đêm Tây Bắc rất dài, ai có lên mới biết. 20.11, xin chúc mừng các Thầy Cô giáo vùng cao!”

“Có một lúc nào đó, chúng ta góp tiền không phải để mua thịt cho các bé học sinh nghèo Tây Bắc, mà để dựng tượng đài những thày cô giáo trẻ từ xuôi lên sống và dạy học ở Tây Bắc? Sẽ không phải là tượng đài hoành tráng. Hãy là tượng đài mà người ta nhìn thấy ở đó cái rét tê buốt trong lớp học và ánh lửa nhẫn nại trong bếp độc thân.

Ảnh này chụp mùa đông năm ngoái ở Y Tý. Hai cô giáo mầm non chung một phòng ở ngay cạnh trường. Tài sản duy nhất họ có là tuổi trẻ.
Đó là tài sản quý nhất, nhưng không bao giờ tăng lên, mà chỉ giảm nhanh theo năm tháng”.



Xem ảnh này, cá nhân tôi, chủ Blog này thấy tiếc là cơm của các cháu đã có thịt, nhưng lại ít rau quá, trong khi rau cũng rất cần cho sức khỏe và có thể sản xuất ngay tại địa phương...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét