Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Ngày Noel 2012 nhìn qua ô cửa sổ

Ngày Noel 2012 nhìn qua ô cửa sổ

Theo thói quen, những lúc nghỉ ngơi mình hay đứng bên cửa sổ ngắm cảnh thiên nhiên và đường xá trước mặt. Chiều nay 24.12 tiết trời đẹp lạ lùng sau hàng tuần mưa liên miên và tuyết rơi. Thật là lạ so với các Noel khác. Phố xá vắng tanh. Bãi đậu xe trước nhà và dưới gara cũng vắng vẻ vì dân đã đổ về quê đón Noel với ông bà, bố mẹ từ thứ bảy tuần trước. Trên núi Monts Jura tuyết cũng đã giảm nhiều sau các trận mưa lớn và dai dẳng trong tuần.
Xem thêm:
(5) Chinh phục Monts Jura: Sang đỉnh Crêt de la Ne...
(4) Chinh phục Monts Jura: Ảnh Reculet lấy trên m...
(3) Chinh phục Mont Jura: Tại đỉnh Reculet (1718 m...
(2) Chinh phục Mont Jura: Lên Narderans (1337 mét)...
(1) Chinh phục Mont Jura: Lên Tiocan và Croisée (1...

 Vẻ đẹp nhẹ nhàng và rất bình an nơi mình ở

 Núi Monts Jura với đỉnh Reculet cao 1718 mét mà mình đã leo lên.
Khoảng trống giữa ảnh là đường băng của sân bay Genève.


Góc núi Monts Jura với đỉnh Cret de la Neige cao 1720 mét mình cũng đã lên. Khoảng trống giữa ảnh cũng là đường băng của sân bay Genève.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét