Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Noel trong nhà

Noel trong nhà

Đúng hôm Noel thì trời đẹp, nhưng mình lại ở trong nhà chơi với bọn trẻ và xem phim trên mạng. Mặt khác, phố xá Noel nói chung vắng vẻ do đây là dịp dân chúng về quê đoàn tụ gia đình, để mỗi người có cơ hội nói lên tình yêu của mình với những người thân, với bạn bè, hàng xóm xung quanh chứ không ra phố chung vui cộng đồng... Thêm nữa trong ngày Noel tất cả các cửa hàng cửa hiệu ở đây đều đóng cửa.

Hôm qua tiết trời âm u, lạnh và mưa nhẹ. Sáng nay định ra phố dạo chơi kết hợp đi chợ thì trời mưa nặng hạt. Không có việc gấp nên mình đành ở nhà đọc truyện và ngắm phố, núi qua cửa sổ vậy. Sống ở châu Âu mùa đông giống y như cảnh chim lồng cá chậu. Những lúc rảnh rỗi thế này mới thấy nhớ cuộc sống vui vẻ bên nhà quá.

10h40' sáng mà mưa vẫn rơi, đọng cả trên cửa sổ thế này đây.



Còn nếu cứ ở trong nhà thì sẽ ấm cúng thế này đây. 
Vậy thì ra đường lúc mưa lạnh làm gì nhỉ ?






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét