Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

Kí sự Suối Giàng

Kí sự Suối Giàng

Trên độ cao gần 1.400m, Suối Giàng còn được gọi là Cổng Trời. Nơi đây có khí hậu trong lành, mát mẻ được ví như Sa Pa, Tam Đảo và là nơi duy nhất có chè Tuyết cổ thụ hàng trăm tuổi - một trong những loại chè đặc sản của Việt Nam. Lên Suối Giàng, du khách được thưởng thức hương vị chè thơm ngon ấm áp hoà cùng tiếng khèn, tiếng sáo, những điệu múa của các chàng trai, cô gái người Mông và nghe già làng kể chuyện mỗi khi đêm về.
 
che7.jpg
 Từ thị trấn Văn Chấn - Yên Bái hỏi nguời dân ở đó Suối Giàng ở đâu họ chỉ ngay lên dãy núi cao chót vót phía trước và nói rằng Suối Giàng ở trên đỉnh đó. Đường lên Suối Giàng quanh có uốn lượn dốc dựng đứng với rất nhiều đoạn cua tay áo:
 


Đường từ thị Trấn Văn Chấn(QL 32) lên đến UBND xã Suối Giàng là 12km.Đưòng đc trải nhựa chống trơn,rộng rãi rất dễ đi.

Đường lên nhìn mây vần vũ ở dưới cảm giác như đang ở trên trời ấy:
 


 


Phía xa xa thị trấn Văn Trấn mờ mờ trong sương:

 


Những bản làng đầu tiên của Suối Giàng suất hiện phía trước mặt:

 


Và những cây chè cổ thụ đầu tiên bắt đầu xuất hiện:

 



Lên Suối Giàng điều đầu tiên nghĩ đến là những cây chè cổ thụ.
Những cây chè ở đây nghe nói đã có tới 300 năm tuổi:




che3.jpg




che6.jpg

Những cây chè cổ thụ trước sân nhà:

 


Những cành chè cổ thụ:

 


 


Và Rêu Phong:

 


Hoa Chè và những nụ chè sai chĩu trên cành:

 
 


 



Và vẻ đẹp của những thiếu nữ mông trong trang phục dân tộc hái chè:

che5.jpg


che4.jpg

che1.jpg

sua.jpg


Có rất nhiều những gốc chè Cổ Thụ bên đường:

 



resize6.jpg

resize2.jpg



resize3.jpg


resize4.jpg

resize5.jpg


sua42.jpg



sua43.jpg

sua44.jpg

và đây là kết quả:

resize1.jpg

sua26.jpg



Lên Suối Giàng ko chỉ có chè mà còn có Pơ Mu.

Đây là cây Pơ Mu ạ:

 


 


Lá Pơ Mu:

 


Những vạt rừng Pơ Mu:


 


Đến Suối Giàng luôn bắt gặp hình ảnh cây chè cổ thụ đứng cạnh nhưng cây Pơ Mu:

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét