Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

Chúc mừng Real và Man City, buồn cho thảm cảnh của Chelsea và Inter

Chúc mừng Real và Man City, buồn cho thảm cảnh của Chelsea và Inter

Real nâng khoảng cách với Barca lên 10 điểm

Khai thác triệt để sai lầm của Barca, thày trò HLV Jose Mourinho đã giành chiến thắng trong trận đấu sáng thứ hai ở vòng 22 Liga để nâng khoảng cách lên 10 điểm như mong đợi của giới hâm mộ.

Benzema chia vui với Ronaldo sau bàn ấn định chiến thắng.
* Diễn biến chính trận Real Madrid – Levante (xem clip).
* Cabral mở tỷ số cho Levante (xem clip).
* Ronaldo sút phạt đền gỡ hòa (xem clip).
* Ronaldo nâng tỷ số lên 2-1 (xem clip).
* Ronaldo hoàn tất cú hat-trick (xem clip).
* Kone rút ngắn tỷ số xuống 2-3 (xem clip).
* Benzema ấn định chiến thắng 4-2 (xem clip).
Với một hat-trick, tiền vệ cánh Cristiano Ronaldo đã thể hiện xuất sắc vai trò người hùng trong chiến thắng 4-2 trước Levante.
Gustavo Cabral đưa đội xếp thứ tư dẫn bàn ngay ở phút thứ năm, nhưng chiếc thẻ đỏ dành cho Vicente Iborra ở phút 43 đã khiến họ phải trả giá. Tận dụng lợi thế hơn người, Real lập tức lội ngược dòng và giành chiến thắng đậm. Ronaldo ghi bàn đầu tiên từ chấm 11m trước khi nâng tỷ số lên 2-1 và hoàn tất hat-trick đầu hiệp hai. Tiền đạo Arouna Kone đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho Levante ở phút 63, nhưng Real nhanh chóng lập lại cách biệt hai bàn nhờ công Karim Benzema.
Với chiến thắng quan trọng ở vòng 22 Liga, thày trò HLV Jose Mourinho đã nâng khoảng cách với Barca lên 10 điểm. Đây là hệ quả tất yếu đối với đội đương kim vô địch sau cú trượt ngã trên sân của Osasuna.

Do không phải ra quân tại Champions League thứ tư tới, Real được chơi sau Barca một ngày. Và cơ hội đã đến với họ khi thày trò HLV Pep Guardiola để thua 2-3 trên sân của Osasuna. Thất bại của Barca không phải là động lực duy nhất đem lại quyết tâm chiến thắng cho Real. Levante chính là đội bóng duy nhất ngoài Barca thắng Real trong mùa bóng 2011-12, do đó thày trò Mourinho có thừa khao khát phục hận.
Để giành trọn 3 điểm, HLV người Bồ Đào Nha đã bố trí đội hình xuất phát gồm nhiều cầu thủ tấn công. Hai tiền đạo Benzema và Gonzalo Higuain đều được chơi ngay từ đầu. Hỗ trợ ngay sau họ là Ronaldo và nhạc trưởng Mesut Ozil. Với chênh lệch lực lượng, Real dễ dàng giành được 80% thời gian kiểm soát bóng trong hơn 90 phút. Levante chỉ có 20%, tung được 5 cú sút, bằng một phần năm thành tích của đối thủ.
Kiểm soát bóng ít hơn, nhưng Levante đã chơi hiệu quả hơn trong hiệp một. Đội bóng áo sọc đỏ xanh triển khai thành công chiến thuật rình rập, phòng ngự phản công sau khi ghi bàn trước, khiến Real gặp nhiều khó khăn. Nếu Vicente Iborra không bị truất quyền thi đấu ở phút 43, có thể Levante đã làm nên bất ngờ ngay trên sân Bernabeu.
Một nguyên nhân quan trọng khác giúp đội khách chơi tốt trong hiệp một chính là sai lầm của hàng thủ Real. Hậu vệ Sergio Ramos đã có hai pha bóng thiếu tỉnh táo dẫn đến bàn mở tỷ số khi trận đấu mới diễn ra được 5 phút. Ban đầu là pha đẩy ngã El Zhar đem lại một quả phạt cho Levante. Trong pha treo bóng của Francisco Farinos, Ramos đánh đầu đưa bóng đến vị trí của Cabral, tạo điều kiện cho cầu thủ này bật cao đánh đầu nối lập công.
Không lâu sau bàn phá thế quân bình, Benzema bị trọng tài từ chối bàn gỡ do lỗi việt vị. Các cầu thủ Real không phản đối quá gay gắt, nhưng băng quay chậm cho thấy Higuain không đáng bị thổi phạt.
Levante đã chơi rất tốt trong hiệp một với chiến thuật phòng ngự phản công. Các pha lên bóng của Real thường bị đẩy ngược trở lại như va vào “bê tông”.
Rất may cho thày trò HLV Mourinho, trọng tài đã giúp họ một tay khi rút hai thẻ vàng liên tiếp đối với Iborra và thổi penalty. Iborra nhận thẻ vàng đầu tiên sau pha tranh bóng với Benzema ở phút 37. Chừng sáu phút sau đó, cầu thủ này để bóng chạm tay trong vòng cấm trong khi nỗ lực đánh đầu phá bóng. Trọng tài một lần nữa tỏ ra khắt khe, truất quyền thi đấu của “số 10” và tặng Real một quả phạt đền. Ronaldo đã tận dụng tốt cơ hội gỡ hòa từ chấm 11m.
Với lợi thế hơn người, ghi thêm bàn thắng trong hiệp hai là nhiệm vụ quá đơn giản đối với thày trò HLV Mourinho. Phút 50, Ronaldo bật cao giữa hai hậu vệ Levante, đánh đầu chính xác từ quả tạt của Higuain. Tỷ số là 2-1 cho Real.
Chừng 7 phút sau tình huống trên, Ronaldo lại tỏa sáng và hoàn tất cú hat-trick. Siêu sao người Bồ Đào Nha chạy cắt mặt vào giữa sân rồi tung cú sút xa từ cự ly gần 30 m, không cho thủ môn Gustavo Munua cơ hội cản phá. Real còn có một bàn không được công nhận khi Higuain dứt điểm trong thế việt vị.
Bị dẫn với cách biệt hai bàn và mất một người, nhưng Levante chơi rất kiên cường. Họ rút ngắn tỷ số xuống 2-3 khi trận đấu bước sang phút 63. Trong pha lập công, tiền đạo Kone đánh đầu cận thành chính xác sau quả tạt của Oscar Serrano.
Tuy nhiên, Real chỉ mất thêm ba phút để lập lại cách biệt. Benzema chạy cắt mặt sau đường chuyền của Ronaldo, trước khi sút cứa lòng vào góc xa ấn định chiến thắng 4-2.
Trong hơn 20 phút cuối trận, Ronaldo, Benzema và Mezut Ozil đều có cơ hội nâng cao cách biệt, nhưng Levante không để thủng lưới thêm.
Đội hình thi đấu:
Real Madrid: Casillas; Arbeloa, Sergio Ramos, Pepe, Coentrao; Xabi Alonso, Granero (Khedira, m.77), Özil (Kaká, m.81); Cristiano Ronaldo, Higuaín (Callejón, m.67) y Benzema.
Levante: Munúa; Javi Venta, Ballesteros, Cabral, Del Horno (Pedro López, m.57); Valdo (Botelho, m.77), Farinós, Iborra, Serrano, El Zhar (Pallardo, m.46); y Koné.
Tuấn Nguyễn
Bảng tổng sắp Liga 2011-12
TT Đội Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Real Madrid CF 22 19 1 2 75 21 54 58
2 FC Barcelona 22 14 6 2 63 16 47 48
3 Valencia CF 22 11 7 4 35 22 13 40
4 Levante UD 22 9 5 8 29 29 0 32
5 RCD Espanyol 22 9 5 8 25 26 -1 32
6 Club Atlético de Madrid 22 8 7 7 31 27 4 31
7 Málaga CF 22 9 4 9 28 32 -4 31
8 CA Osasuna 22 7 10 5 26 35 -9 31
9 Athletic Club 22 7 9 6 34 30 4 30
10 Rayo Vallecano de Madrid 22 8 4 10 27 32 -5 28
11 Getafe CF 22 7 6 9 22 29 -7 27
12 Sevilla FC 21 6 8 7 22 24 -2 26
13 Real Betis Balompié 22 8 2 12 25 31 -6 26
14 Villarreal CF 22 6 8 8 23 30 -7 26
15 RCD Mallorca 22 6 7 9 19 28 -9 25
16 Granada CF 22 7 4 11 17 31 -14 25
17 Real Sociedad de Fútbol 21 6 6 9 23 30 -7 24
18 Real Racing Club 22 4 11 7 18 26 -8 23
19 Real Sporting de Gijón 22 5 4 13 20 43 -23 19
20 Real Zaragoza 22 3 6 13 18 38 -20 15
 --------

Man City nhanh chóng đòi lại ngôi đầu

Chiến thắng 1-0 trên sân của Aston Villa ở trận đấu muộn vòng 25 tối chủ nhật giúp Man City lấy lại vị trí số một trên bảng xếp hạng và tái lập khoảng cách hai điểm với Man Utd.

Cầu thủ Man City chung vui bàn thắng với Lescott.
Man City giành chiến thắng xứng đáng.
Joleon Lescott là tác giả bàn thắng duy nhất trận đấu, ở khoảng giữa hiệp hai. Hậu vệ của Man City dứt điểm ở cự ly gần sau quả đá phạt của James Milner. Đó là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng đối với Man City sau những nỗ lực tấn công mệt nghỉ từ đầu đến cuối trận đấu.
Vòng 25
Man City bước vào trận đấu tối qua với tâm lý phải giành ít nhất một điểm để lấy lại ngôi đầu – vị trí họ đánh mất lần đầu tiên vào tay Man Utd kể từ tháng 9 năm ngoái. Mục tiêu đó được dàn sao của Man City thể hiện bằng lối chơi tấn công dồn dập, toàn diện và đa dạng.
Tuy nhiên, trong 45 phút đầu tiên các chân sút của đội khách không một lần xuyên thủng mành lưới Aston Villa. Một phần vì hàng thủ đội chủ nhà thi đấu khá kiên cường, nhưng phần chủ yếu là bởi các chân sút áo xanh tỏ ra kém duyên – đặc biệt là Sergio Aguero. Tiền đạo người Argentina đã có cơ hội từ đủ mọi tư thế nhưng hoặc sút lên trời, hoặc bị đối phương chặn lại.
Tình huống ngon ăn nhất của đội khách thuộc về Adam Johnson, với cú sút đập trúng cột dọc sau nỗ lực xuyên phá từ cánh phải.
Sau giờ nghỉ, thế trận vẫn tỏ ra một chiều. Man City vẫn tấn công không ngơi nghỉ, trong khi Aston Villa quyết tâm phòng ngự để giữ lại một điểm. Tuy nhiên, bước ngoặt đã xảy đến với pha làm bàn mở tỷ số của Lescott phút 63.
Ngay lập tức Aston Villa tung Charles N'Zogbia vào sân, để đẩy cao đội hình chơi tấn công.
Tuy nhiên tất cả những gì đội chủ nhà làm được chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Carlos Cuellar đã đánh đầu vọt xà nguy hiểm, trong khi Darren Bent không thể đánh bại thủ thành Joe Hart với cú sút ở cự ly gần.
Đội hình thi đấu
Aston Villa: Given, Hutton, Dunne (Baker - 90' ), Collins, Cuellar, Albrighton (Ireland - 77' ), Petrov, Gardner, Bent, Heskey (N'Zogbia - 69'), Keane.
Man City: Hart, Kompany, Zabaleta, Lescott, Kolarov, Milner, Johnson (Nasri - 84' ), Barry, Silva (Richards - 90' ), De Jong, Aguero (Dzeko - 89' ).
Bàn thắng: Lescott 63'
Ngoại hạng Anh 2011-2012
Doãn Mạnh

Inter muối mặt thua đội chót bảng

Chẳng những không trả được món nợ từ lượt đi, Inter còn nhận thêm một thất bại ê chề trước đội bóng mới thăng hạng và đang xếp ở đáy bảng ở vòng 23 Serie A tối chủ nhật.

Vòng 23
Không nặng nề như trận thua 1-3 trên sân Novara ở vòng 4, Inter hôm qua chỉ thua 0-1. Nhưng cách họ gục ngã cũng gây thất vọng chẳng kém, bởi Inter của hiện tại có lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn nhiều so với chính họ hồi tháng 9/2011, khi đội tụt xuống đáy của sự tuyệt vọng dưới triều đại Gasperini - HLV bị sa thải ngay sau đó để lấy chỗ cho Ranieri.
Inter hôm qua thủng lưới từ phút 56 và được đá hơn người trong khoảng 15 phút cuối trận, tính cả bù giờ. Nhưng thầy trò Ranieri không tài nào ghi được dù chỉ một bàn để tránh khỏi thất bại ê chề và sưởi ấm con tim hơn 30.000 tifosi bất chấp cái lạnh -6 độ vào sân cổ vũ đội thi đấu. Thay vì một chiến thắng như chờ đợi, những tifosi này lại chứng kiến Inter thua trận thứ tư và bất khả chiến thắng suốt năm trận gần nhất (tính cả trận thua Napoli 0-2 ở tứ kết Cup Italy).
Sự vượt trội duy nhất của Inter hôm qua chỉ nằm trên các con số thống kê. Các học trò của Ranieri giữ bóng tới 70%, tung ra 21 cú dứt điểm và được hưởng tới 8 quả phạt góc, nhưng hiệu quả từ sự trượt vội đó chỉ là con số không tròn trĩnh.
Inter dứt điểm nhiều, nhưng bất lực trong việc chuyển hóa ưu thế từ các con số thống kê thành bàn thắng. Ảnh: AFP.
Inter dứt điểm nhiều, nhưng bất lực trong việc chuyển hóa ưu thế từ các con số thống kê thành bàn thắng. Ảnh: AFP.
Ranieri tiến hành một loạt thay đổi để chấn chỉnh lại Inter sau thảm bại 0-4 trên sân Roma ở vòng 22. Lần đầu tiên dưới triều đại của ông, Ranieri áp dụng sơ đồ cây thông 4-3-2-1 với cặp Sneijder - Alvarez làm hộ công cho Milito. Những thay đổi này cộng với việc Novara chơi phòng ngự tử thủ khiến Inter dễ dàng chiếm lĩnh thế trận. Nhưng dù tạo ra hàng loạt tình huống sóng gió, Inter không có lấy một pha phối hợp nào đủ sắc sảo để đánh sập bức tường phòng ngự của đội khách.
Ý định đánh phủ đầu bất thành khiến nhiều cầu thủ Inter trở nên sốt ruột từ khoảng phút 25 trở đi. Sốt ruột thì thường đi kèm với nôn nóng và mất tập trung. Mải mê dâng cao tìm bàn thắng, Inter hở sườn và suýt lĩnh đòn ở phút 29 khi Caraciolo dễ dàng đánh bại Cordoba trong pha tranh chấp tay đôi để ở vào thế dứt điểm thuận lợi. Thủ môn Julio Cesar kịp thời băng ra dùng chân đẩy bóng chịu phạt góc.
Sự hiếm muộn những cơ hội ghi bàn buộc Ranieri phải thay đổi nhân sự chiến thuật với việc tung Pazzini vào thay Alvarez và chuyển sang đá 4-3-1-2. Nhưng điều chỉnh đó cũng chẳng làm mọi việc khá lên. Tệ hơn, do dồn số đông lực lượng sang phần sân khách, Inter một lần nữa sơ hở ở tuyến sau và lần này dính đòn hồi mã thương ở phút 56. Từ tình huống thủ môn Ujkani đẩy được cú dứt điểm của Lucio, Novara phản công nhanh. Bóng được chuyền lên phía trên để Caracciolo cứa lòng chân trái hoàn hảo vào góc xa, hạ Julio Cesar, mở tỷ số cho đội khách.
Bàn thua khiến Inter thêm lúng túng và họ suýt bị thủng lưới lần thứ hai, nếu Julio Cesar không phản xạ xuất sắc đẩy cú sút xa như trái phá của Morganella ở phút 77.
Sau mạch bảy chiến thắng liên tiếp, Inter lại trượt dài trong nỗi thất vọng. Ảnh: AFP.
Sau mạch bảy chiến thắng liên tiếp, Inter lại trượt dài trong nỗi thất vọng. Ảnh: AFP.
Sự lúng túng của Inter không giảm đi, ngay cả khi họ được đá hơn người từ phút 80 (Radovanovic lĩnh thẻ đỏ gián tiếp). Các học trò của Ranieri tấn công dồn dập và tung ra hàng loạt cú dứt điểm trong thời gian còn lại. Nhưng những gì tốt nhất họ làm được chỉ là một tình huống sút bóng dội xà ngang ở phút 88 của Sneijder và một cú dứt điểm hiểm hóc của Pazzini bị Ujkani từ chối ở những giây cuối cùng.
Thua trận này, Inter dậm chân ở vị trí thứ năm với 36 điểm. Cơ hội cạnh tranh vô địch đã không còn do cách biệt với đầu bảng Milan đã là 11 điểm. Nhưng với việc thua ba, hòa một ở bốn vòng đấu gần nhất, hy vọng giành vị trí thứ ba để chiếm suất cuối của Serie A dự Champions League mùa tới cũng đang phai nhạt đáng kể với thầy trò Ranieri. Họ giờ kém hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp đang xếp trên là Udinese và Lazio lần lượt năm và sáu điểm.
Serie A 2011-2012
TT Đội Trận T H B BT BB HS Điểm
Minh Kha

Chelsea thua mất mặt, Villas-Boas sắp bị "trảm"?

Đội bóng của tỉ phú Abramovich tiếp tục trình diễn phong độ nghèo nàn khi để thua bẽ bàng 0-2 trên sân Goodison Park.

Sự trượt dài của Chelsea ở sân chơi Ngoại hạng đã khiến Abramovich không thể tiếp tục thờ ơ. Ông cố gắng sâu sát tình hình, động viên toàn đội. Bằng chứng là những lần thị sát liên tục trong các buổi tập.


Sức ép đang đè nặng lên Villas-Boas

Dẫu vậy, tình hình The Blues cũng chẳng cải thiện hơn là bao. Thậm chí càng tệ đi, trước thềm trận chiến với Napoli ở Champions League. Giờ chiếc ghế của Villas-Boas đang lung lay dữ dội hơn bao giờ hết.

Hành quân đến "miền đất dữ" Merseyside, Chelsea thể hiện bộ mặt vô hồn, thiếu sinh khí. Thế nên, họ đã phải hứng chịu thất bại thứ 6 kể từ đầu mùa ở giải Ngoại hạng. Hai cầu thủ lập công cho Everton là Pienaar và Stracqualursi.


Tiếp tục không có sự phục vụ của đội trưởng Terry vì chấn thương, Villas-Boas cũng chẳng sử dụng tân binh Gary Cahill - người đã mắc nhiều sai lầm trong cuộc chạm trán M.U. Với hàng phòng ngự lỏng lẻo như thế, cũng dễ hiểu khi Chelsea sớm để thủng lưới.


Ngay phút thứ 5, từ tình huống xử lý thiếu quyết đoán của Lampard ở trung lộ, bóng đến chân Pienaar trong thế đối mặt Cech. Không bỏ lỡ thời cơ, tiền vệ người Nam Phi sút tung nóc lưới Chelsea mở tỉ số.


Sau bàn thua, các cầu thủ đội khách vẫn chưa bừng tỉnh. Họ thi đấu như gà mắc tóc và để Everton lấn lướt trong quãng 20 phút đầu.


Nhờ niềm cảm hứng Juan Mata, The Blues bắt đầu cho thấy tư cách "cửa trên". Họ dần dồn ép đối thủ về phần sân nhà. Trong đợt thoát xuống biên phải, Mata trả ngược để Sturridge băng lên từ tuyến 2 kết thúc căng. Tiếc rằng bóng bay sạt xà.


Tiếp đó, vẫn là Mata lẻn xuống góc trái rồi chuyền vào thuận lợi để Lampard bắt volley. Dù Howard đã đứng nhìn nhưng bóng lại bay không chính xác.


Pienaar mở tỉ số cho Everton

Đang ép sân, Chelsea lại suýt phải trả giá khi các hậu vệ chuyền bóng bất cẩn bên phần sân nhà. Stracqualursi cướp được nhưng lại xử lý rườm ra với cú sút nhẹ không gây khó khăn cho Petr Cech.

Cuối hiệp một, Torres đột phá vào vòng cấm và bị truy cản. Anh lập tức phản ứng đòi được hưởng phạt đền. Tuy nhiên, trọng tài chính Mike Jones đã phẩy tay từ chối.


Mười phút đầu tiên hiệp hai diễn ra khá bình lặng. Trước lối đá rát rất khó chịu của Everton, Chelsea gần như bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Tim Howard.


Dù cầm bóng nhiều hơn, nhưng các tiền vệ Chelsea chơi thiếu sáng tạo. Chính lối đá ru ngủ của chủ nhà khiến các học trò Villas-Boas như lạc vào mê hồn trận không nhìn thấy lối thoát.


Phút 71, Stracqualursi tung nhát kiếm quyết định kết liễu The Blues. Nhận đường chuyền tinh tế của Donovan, chân sút người Argentina băng xuống dứt điểm vào góc gần. Dù Cech đã chạm tay vào bóng, nhưng cũng không thể ngăn được bàn thua.


Kể từ thời điểm này, tinh thần đội khách suy sụp trông thấy. Villas-Boas cố gắng vớt vát bằng cách tung Lukaku vào sân. Với sức khỏe và độ càn lướt tốt, tiền đạo người Bỉ cũng đôi lần uy hiếp khung thành Everton, nhưng thiếu hiệu quả.


Quãng thời gian còn lại Chelsea vẫn thể hiện tinh thần bạc nhược nên không thể tìm được bàn gỡ danh dự.


Đội hình ra sân:

Everton
: Howard, Neville, Heitinga, Distin, Baines, Donovan, Gibson (Hibbert 87'), Fellaini, Pienaar (Drenthe 75'), Cahill, Stracqualursi (Duffy 90'+4)

Chelsea
: Cech, Bosingwa, Luiz, Ivanovic, Cole (Bertrand 78'), Meireles, Essien (Malouda 68'), Lampard, Sturridge, Torres, Mata (Lukaku 78').

A.T



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét