Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013

Tuyệt vời SEN HÀ NỘI


Bên "bến Hàn Quốc", "đường Nhật Bản" đầy lãng mạn, những ngày này giới trẻ Hà thành bay bổng với những bông hoa sen đang vào mùa nở rộ.
Cuối tháng 5, đường phố Hà Nội rải rác những bó hoa sen, và chỉ 10 ngày sau, trên từng con đường, trong những góc nhà, trên bàn làm việc ở công sở… đã xuất hiện những bông sen trắng, hồng.


Hương sen dịu nhẹ xua tan đi cái oi ả của mùa hè, cúi xuống thật gần, hương thơm man mác khiến hồn người trở nên mơ hồ, trôi lang thang đến một nơi nào đó…
Từ nhiều năm nay, người Hà Nội vẫn có thói quen lên hồ Tây ngắm, mua và chụp ảnh cùng hoa sen. Tại đó, men theo những con đường có cái tên rất teen là "đường Hàn Quốc", "đường Nhật Bản", "đường kute"… là mênh mông những sen.
Sen hồ Tây bông to, thơm ngát, mua hoa tận "nơi sản xuất", sẽ cảm nhận được rõ sự tươi mát, trong lành, và đặc biệt là không phải lo mua nhầm loài hoa tương tự như sen nhưng chẳng bao giờ nở.
Mùa sen về, từ sáng sớm, các nhiếp ảnh gia từ trẻ đến già đều ra đây để ghi lại những khoảnh khắc lãng mạn này. Các cô gái thì xúng xính váy áo, tay ôm một bó sen, hoặc ngồi duyên dáng bên chiếc xuồng nhỏ để "pose" ảnh.
Cũng có những người, đến đây không chỉ để chụp ảnh mà còn thưởng thức một tách trà sen. Để uống trà, khách sẽ phải ra khỏi nhà từ tờ mờ sáng, đến ngồi trong một chiếc chòi nhỏ, vừa ngắm hoa vừa thưởng thức trà được pha từ sương hứng trên lá sen, và được ướp bởi các cành hoa hái sớm.
Cùng ngắm hoa sen tây Hồ đang mùa nở rộ:

Đi giữa cánh đồng sen.



Hoa sen trong sớm mai.


Chiếc thuyền con chở sen vào bờ.

Xếp hoa.


Mang lên bờ để đưa đi bán hoặc tách cánh sen ra để ướp trà.


Thiếu nữ Hà Nội trong buổi sáng giữa mùa sen.









Lúc đi về vẫn còn lưu luyến.

Thủy Nguyên

------------------------

Sáng sớm thức dậy mua sen Hà Thành

Mùa sen nữa lại về cũng là lúc sắc sen tràn ngập những ao hồ, rong ruổi trên những con phố với những chị hàng hoa, tôn nghiêm trên Phật điện, thanh tao trong mỗi nếp nhà.
Mùa sen đến, bắt đầu bằng tiết trời oi nồng mùa hạ, bằng vời vợi trời xanh và tô điểm thêm cho sắc vàng của nắng, cho sắc xanh của mặt đầm là những đóa hồng liên nở rộ.
Một làn gió nhẹ đưa hương sen quyện với mùi ngai ngái của cỏ dại, mùi nồng nàn của rơm rạ tràn ngập làng quê. Không gian tĩnh lặng, thanh thoát đến lạ lùng. Ở giữa khoảng hồ trống, một vài cánh sen nhẹ nhàng rụng xuống trên mặt nước như những chiếc thuyền con bồng bềnh.

Sắc sen dịu dàng.
Hoa sen được nhiều nghệ sĩ chọn để tôn thêm vẻ đẹp cho người phụ nữ
Mỗi mùa sen lại đón rất nhiều bạn trẻ đến chơi, thưởng sen và chụp ảnh.

Chuẩn bị cho một đợt trà ướp hương sen mới.

Và cả những bông hoa sẽ rong ruổi trên mỗi ngõ phố Hà Nội.

Những người "muôn năm cũ" đi tìm hồn sen.
Sắc hoa của mùa hè, dịu dàng mỗi sớm mai.
Hạnh phúc khi chụp được một tấm hình ưng ý.

Trái tim em tìm được nhịp rồi…Sẽ trôi xuôi về bên anh!

Trong đầm gì đẹp bằng sen.
Hình ảnh mỗi sáng trên hồ sen.
Vị trà ướp hương sen mới là một thú thưởng trà tao nhã của người Hà Thành.

Mỗi một bông hoa là một ấm trà thơm sực nức.

Hoa sen mới đầu mùa có giá 40.000 VND/ 10 bông.


Sen Tây Hồ hương thơm thoang thoảng và nhiều cánh.

Sen tô điểm cho căn phòng nhỏ.

Và đón nắng từ những ban công trên cao.
Bài: Lam Linh – Ảnh: Nhiều tác giả
( Truong Kim Anh chuyển )
http://www.haingoaiphiemdam.com/NewsContent.aspx?Id=6353

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét