Thứ Hai, 11 tháng 2, 2013

(2) Thăm Bernex: Cánh đồng nho mênh mông

(2) Thăm Bernex: Cánh đồng nho mênh mông

Tiếp tục dạo chơi ở Bernex sau khi lên ngọn Signal, lần này là đi dọc các ruộng nho. Nếu như cách đây gần 4 năm, tôi đến đây vào dịp đầu thu, các ruộng nho đang xanh tốt hoặc trĩu quả thì hôm nay, vào cuối đông, chỉ thấy toàn các gốc cây. Tuy nhiên, chúng cũng có vẻ đẹp của riêng mình.

Cánh đồng nho trải dài hàng km.


Bảng giới thiệu: Đây là cánh đồng của bang Genève
Sản phẩm nho ở đây được các tổ chức quốc tế vinh danh và sử dụng.
Nho ở đây được hiến tặng cho các tổ chức quốc tế. Nó cũng là minh chứng cho sự liên kết và ủng hộ của bang Genève với thành phố Genève quốc tế và các ý tưởng của Liên hợp quốc.

Giới thiệu nghề trồng nho và cánh đồng nho ở Genève









Từ ruộng nho nhìn lên đồi có các sa bàn định hướng


Xa xa là núi Salève hùng vĩ, kinh hoàng mà tôi đã 2 lần lên.

Đường đi dạo trong cánh đồng nho rất đẹp và sạch.
Có cả các bảng chỉ đường.




Đi vào mùa này mới chú ý thấy các gốc nho đều được nắn quay về một hướng

Nhìn các gốc nho như cảnh các cụ già còng lưng đang tập thể dục


Luống và cây có hàng lối đều tăm tắp.


Mấy năm trước đi vào mùa cây xanh lá tốt, ở đoạn này mình thấy rất nên thơ.



Chó thường cặp với người đi dạo.






Bảng chỉ đường, ta đang ở điểm số 5 trong lộ trình đi dạo thể dục.

Bảng giới thiệu những tài nguyên ở đồng bằng sông Aire 


Người dân tranh thủ dán tờ kêu gọi, tìm nhân chứng về 1 vụ tai nạn.







Nhà vườn, phía ngoài phủ nylon

Còn đây là nhà vườn phủ kính


Nhìn chung các hàng cây đều được đánh số thứ tự như
các cột điện trong thành phố. Ví dụ đây là hàng thứ 517

Bên cạnh là hàng thứ 518


Và hàng thứ 519...


Mỗi ruộng còn có thêm biển mang tên chủ nhân và số điện thoại

Ví dụ biển của ông (hay hãng) ROVAGRO với số điện thoại kèm theo.


Khu cây non



Nếu có cây chết, người ta sẽ trồng thế vào chỗ đó 
1 cây non rồi dùng ống nhựa trắng bao bọc để bảo vệ.



Vào làng, chụp cảnh trên đường ra bến xe buýt để về Genève



Đường mang tên cánh đồng hoa, trước đây tên là "đường nho".


Đứng chờ xe buýt, chụp cảnh nhà ven đường


Bến xe vắng vẻ, không khí mát mẻ, thật sạch sẽ, trong lành, 
hoàn toàn không nghĩ ngày hôm sau sẽ có tuyết rơi dày 20-40cm



Cảnh chụp từ trên xe buýt.









Rời xe buýt, chuyển sang tàu điện, tuyến để về Genève.


Lại chuyển tiếp từ Gare Cornavin sang tàu 15 để về Nations (trụ sở Liên hợp quốc)




Cuối cùng phải chuyển sang xe buýt số 5 để về nhà.
Điểm cuối của xe số 5 theo thông báo trên bảng điện tử là Sân bay Genève.


Xe buýt nói chung khá dài, có 4 cửa lên xuống.
Giá vé 3,5 CHF (khoảng 80.000 đồng VN) cho 1 giờ đi trong nội bộ thành phố.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét