Thăm Bernex: Đồi Signal

Biểu tượng của Bernex: 3 chùm nho vàng và 7 ngọn nửa
trên đồi Signal và cánh đồng nho màu vàng
Biểu tượng của Bernex: 3 chùm nho vàng và 7 ngọn nửa
trên đồi Signal và cánh đồng nho màu vàng
Chiều chủ nhật 1 Tết âm lịch nhưng bên này buồn, chẳng có gì làm nên mình lại đi dạo chơi. Lần này là đi Bernex, cách nhà chỉ khoảng 15 km đường ô tô.
Bernex là một thị trấn nằm ở phía tây thành phố Genève với diện tích 1296 ha. Đây là đô thị lớn thứ ba của bang Genève (Thụy Sĩ), sau Satigny với 1892 ha và thành phố Genève với 1573 ha. Vào tháng 4.2009, Bernex có 9595 dân. Thị trấn có 7 làng, cụ thể là Bernex, Lully, Sézenove, Loëx, dê, Cressy và Challoux. Bảy ngôi làng tạo nên Bernex giống như sự kiện lịch sử bảy ngọn lửa đã được đốt lên trên đồi Signal. Bảy ngọn lửa này (và ba chùm nho vàng - kinh tế chủ yếu của vùng) được đưa vào huy hiệu biểu tượng của thị trấn.
Bernex là một thị trấn nằm ở phía tây thành phố Genève với diện tích 1296 ha. Đây là đô thị lớn thứ ba của bang Genève (Thụy Sĩ), sau Satigny với 1892 ha và thành phố Genève với 1573 ha. Vào tháng 4.2009, Bernex có 9595 dân. Thị trấn có 7 làng, cụ thể là Bernex, Lully, Sézenove, Loëx, dê, Cressy và Challoux. Bảy ngôi làng tạo nên Bernex giống như sự kiện lịch sử bảy ngọn lửa đã được đốt lên trên đồi Signal. Bảy ngọn lửa này (và ba chùm nho vàng - kinh tế chủ yếu của vùng) được đưa vào huy hiệu biểu tượng của thị trấn.
Tên gọi của thị trấn Bernex có nguồn gốc từ chữ Brenay trong ngôn ngữ Celte. Sau thời kỳ Celte, người La Mã đã đến định cư ở Bernex. Trong thời Trung cổ, ba thị trấn Bernex, Onex và Confignon hợp thành một thị trấn chung. Thị trấn này sau đó được sát nhập vào thành phố Genève vào năm 1816 bởi Hiệp ước Turin. Đến năm 1851, Bernex tách ra lập thành một thị trấn riêng.
Điểm cao nhất trong thị trấn (506 mét) là Signal de Bernex, đó là điểm cao thứ hai trong vùng Genève.
Lãnh thổ Bernex được bao quanh phía đông nam bởi thị trấn Perly-Certoux, phía đông là thị trấn Confignon, phía đông bắc là Vernier, phía bắc là Satigny, phía tây bắc là Aire-la-Ville , phía tây là Cartigny, phía tây nam là Laconnex và phía nam là Soral. Hai con sông chính chạy qua Bernex là sông Rhone (tạo thành ranh giới tự nhiên với Vernier và Satigny) và sông Aire (ranh giới với Perly-Certoux).
Đồi Signal (đồi Tín hiệu): "Đứng trên đỉnh đồi Signal, bạn sẽ được chiêm ngưỡng nhiều phong cảnh tuyệt đẹp của vùng lãnh thổ xung quanh, từ đông qua bắc sang tây rồi về nam là cảnh rừng mênh mông của khu vực hạ lưu sông Rhône, rồi đến các khu rừng nhỏ hơn ở Mouilles, Chèvre, Chatillon, Saint-Victor, và Challoux và Sézenove. Tiếp đến là một khu vực rộng lớn gồm nhiều đồng cỏ và các cánh đồng. Còn ở trên cao là những ruộng nho bát ngát". Trích từ cuốn sách "Xung quan đồi Bernex" của P. Bertrand, do Jiranek vẽ tranh minh họa.
Tiệm ăn Signal nằm cạnh nhà thờ
Nhà thờ Bernex
Biển số nhà rất đẹp
Bắt đầu leo lên đồi, nhìn phía sau nhà thờ
Nhà đẹp ở Bernex
Đã thấy những ruộng nho đầu tiên
Xa xa là núi Salève kinh hoàng
Nhìn ra cánh đồng nho và 1 trong các đường lên đồi
Lên tới sát chân đồi, nhìn thấy ao Signal
và ảnh giới thiệu các động vật sống trong ao.
Đây là ao Signal
Ngạc nhiên: Mặt ao đóng băng hết, giẫm thử thấy
băng khá cứng, không hiểu động vật dưới đó sống như thế nào ?
Đỉnh của đồi Signal
Bể chứa để tạo các dòng chảy.
Lộ trình tham quan khu vực ở góc phải trên cao.
Tôi đang đứng ở điểm thứ 3 trong lộ trình.
Nhiều ảnh như thế này cũng bị thanh niên bôi bẩn.
Nhìn lên đỉnh đồi
Nhìn sang đồi thấp hơn với các sa bàn định vị
Leo lên đỉnh Signal
Mặt đồi khá rộng và bằng phẳng. Có bãi sỏi đá để nấu ăn khi đi píc níc
Nhìn sang các sa bàn định hướng
Nhìn về hướng đỉnh Reculet và Crei de la Neige
Vòi nước phục vụ dân dạo chơi
Nước uống được. Nước từ vòi này sẽ chảy thẳng vào hồ và sông, không qua khâu lọc, làm sạch. Mọi tạp chất sẽ được đổ thẳng vào vương quốc của các loài cá; do đó hãy bảo vệ chúng ngay từ nguồn nước này.
Lên đến bản đồ - sa bàn định hướng.
Có 4 sa bàn nhìn ra bốn hướng.
Dưới chân mỗi sa bàn đều có 1 phiến đá khắc 1 câu
của nhà bảo vệ môi trường Robert Hainard
Tại đây cũng có 1 thùng rác khổng lồ
Các cánh đồng nho bao la phía dưới.
Khu màu trắng là các nhà vườn, gồm vườn kính và vườn nhựa trong suốt
Dân dạo chơi đang ngắm các địa danh trên các sa bàn định hướng.
Giờ là lúc xuống đồi, qua thăm các ruộng nho.
Hoa trên những cây quanh đồi khá đẹp và lạ
------
Dưới đây là ảnh trong trang của chính quyền thị trấn:
http://www.bernex.ch/image/tid/22
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét