Tướng Phan Văn Giang
Thỉnh thoảng mình mới xem tivi, mà cũng chỉ xem duy nhất chương trình thời sự VTV1 lúc 19h. Mình thấy tivi thời nay thường đưa tin rất nhiều về hoạt động của lực lượng công an nhân dân, có hôm gần như cả thời lượng 40 phút đều nói về lực lượng này. Ngược lại ngày nào mình cũng lướt Facebook và thấy đa số Facebooker viết về quân đội nhân dân Việt Nam, ca ngợi các anh bộ đội cụ Hồ, đặc biệt là ca ngợi tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Nói thật trong toàn bộ giới lãnh đạo cấp cao nhất của nước ta, mình thích nhất bác này. Khiêm tốn, giản dị, nói ít làm nhiều; toàn làm những việc người dân đang cần và làm việc gì tốt việc đó, được người dân đánh giá rất cao.
Đất nước đang trong giai đoạn đặc biệt chưa từng có nên mình không đăng bài bình luận về các quan chức cấp cao như hồi bác Ba X hay bác Phú Trọng lãnh đạo. Hội nghị trung ương 15 cứ hoãn rồi lại hoãn, thậm chí theo dư luận trên mạng, có thể phải thêm cả Hội nghị trung ương 16, một điều chưa từng có trong lịch sử Đảng, thì dân thường như mình càng nên kiệm lời cho lành.
Tuy nhiên, với một người tài đức vẹn toàn và được lòng dân như bác Giang, không viết mấy dòng khen và tri ân bác Giang thì hèn quá, nên mình đăng bài dưới đây.
——-
——-
XIN LƯU Ý: ĐÂY LÀ NHÌN NHẬN VỚI GÓC ĐỘ CỦA CÁ NHÂN VỚI MỘT CÁ NHÂN KHÁC

Fb Ryan Nay
Ông ấy hơn hắn gần 1 tuổi (10 tháng), nhập ngũ trước hắn hơn 1 năm. Đã có thời cùng một quê hương Nam Hà (Hà Nam + Nam Định) & nay là Ninh Bình, nhưng giống nhau ở điểm cùng sinh ra & lớn lên trên một vùng đất khác.
Dù ko sinh ra ở quê hương & đã sống ở nơi khác nhưng hắn vẫn luôn nhớ về một vùng quê nghèo tiền bạc của cải nhưng giầu bởi “có chữ” & sống nhân văn với truyền thống văn hoá của tiền nhân.
Chỉ cần nhìn các nhà văn, nhà thơ xuất thân từ vùng đất ấy là hiểu.
Về tuổi tác ông ấy là anh, nhưng có thể nói là đồng lứa.
Nhiều năm nay hắn khoái ông ấy ở cốt cách chẳng thủ đoạn bon chen tìm kiếm công danh địa vị, chẳng màng thu vén lợi lộc cho mình & gia đình.
Ông ấy bắt đầu đời binh nghiệp từ một người lính có cấp bậc thấp nhất là binh nhì. Sau này ông có dần dần làm quan to cũng là do quá trình phấn đấu & cống hiến cũng như tài năng trong sự nghiệp.
Còn nói theo tử vi là ông có “chân mệnh…”. Ông làm quan nhưng “cả họ” cũng vẫn bình thường như bao dòng họ khác.
Hôm nay xem MXH thấy ảnh ông ấy xuất hiện nhiều quá nên viết stt này chỉ để chốt lại một câu: TÔI THÍCH ÔNG ẤY.
P/s: Đừng ai nghĩ rằng hắn “thấy người sang bắt quàng làm họ” nhé. Buồn hay vui, yêu ai hay ghét ai, thích cái gì & ko thích cái gì là quyền cá nhân mỗi người

Toan ninh hot nhau thoi -topi thay da lam gi dau -hay cho bang chung ---dep QD va CA toi se la tbt cho khoi tranh nhau
Trả lờiXóa