Thứ Năm, 25 tháng 12, 2025

CHẤM ĐIỂM và TỨC NƯỚC VỠ BỜ

CHẤM ĐIỂM và TỨC NƯỚC VỠ BỜ
Có hai vợ chồng nhà kia mới cưới nhau được một, hai năm. Anh chồng tính thật thà chất phác, đi làm được bao nhiêu tiền đều đem về cho vợ giữ cả.
Nhưng thi thoảng anh ta cũng lấy riêng ra cho mình một ít để chi tiêu cafe hay nhậu nhẹt với bạn bè. Lâu dần cô vợ tỏ ý không vui bèn lập ra thang điểm chấm sự thành thật của anh chồng.

Nói toẹt ra là tháng nào anh chồng đưa tiền nhiều thì anh được chơi nhiều, đưa ít thì bị cấm vận. Éo le là chỗ đó.

Tháng nọ anh chồng lĩnh lương nhưng chỉ đưa phân nửa cho cô vợ vì tháng đó anh có nhiều việc hiếu hỉ không tiện nói ra.

Cô vợ lại dùng chiêu bài cũ: chấm điểm rồi cấm vận. Tức nước vỡ bờ. Anh chồng ra phố gần đó ăn bánh trả tiền ngay & luôn trước đôi mắt sững sờ của cô vợ.

Nghe đâu một thời gian sau thì hai vợ chồng nhà đó ly dị.

P/s Thấy cái hình đẹp nên gắn vào bài cho đỡ trôi bài .
Nguồn: Trên mạng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét