Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2025

Có dấu đỏ cũng không tin ?

Có dấu đỏ cũng không tin ?
Sao độ này xuất hiện tình trạng nhiều người nghi ngờ các văn bản đóng dấu đỏ của cơ quan, đoàn thể nhà nước là văn bản giả thế nhỉ ?
Nhớ dịp đại lễ 2/9 vừa qua, trên mạng vừa xuất hiện văn bản do Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình ký trình Bộ chính trị xin chủ trương phát 100.000 đồng cho mỗi người dân, lập tức rất đông người không tin là thật. Cãi nhau ỏm tỏi trên mạng và ngoài xã hội.

Rồi một loạt các văn bản bổ nhiệm, điều chuyển cán bộ, ví dụ như bổ nhiệm người thay thế ông tiến sĩ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, người thông báo Hà Nội sẽ chọn nhân tài theo gen và đào tạo bào thai…, rất nhiều người không tin.

Bây giờ là vụ công văn 774 của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Rất đông người cũng không tin là thật.

Tại sao lại có tình trạng mất lòng tin đến mức kinh hoàng như vậy ? Rõ ràng giả mạo các văn bản của cơ quan, đoàn thể nhà nước thuộc tội hình sự. Vậy mà người dân rất tin tưởng là có người vẫn dám làm ?

Theo tôi, nguyên nhân sâu xa là lòng tin của người Việt Nam bây giờ đã trở nên quá xa xỉ. Hồi mới mở cửa và thực sự chuyển sang kinh tế thị trường, tiền trở thành tiên thành phật, tôi đã nói Việt Nam đang trở thành xã hội lừa. Tất cả đều đang lừa dối nhau, không ai dám nói thật với nhau nữa, kể cả vợ với chồng, bố mẹ với con cái.

Tình hình đến nay đã cực kỳ nghiêm trọng, ở đâu cũng thấy thông báo cảnh giác với lừa đảo, ngày nào cũng có điện thoại, nhắn tin lừa đảo, tuần nào điện thoại cũng nhận được cảnh báo của chính quyền về lừa đảo…

Đặc biệt trong một tháng gần đây, tin giả về A1, A2… tràn lan trên mạng và trong xã hội, đến mấy bà bán thịt bán rau ngoài chợ cũng bỏ cả bán hàng để chạy đi thông báo cho nhau về biến động mới nhất của A1, A2…

Vì mất lòng tin vào nhà nước nên cứ nhà nước ra chính sách gì, người dân ngay lập tức sẽ ra đối sách đáp trả. Đáp trả của người dân thường gấp đôi nhà nước nên phần lớn các chính sách của nhà nước đã thất bại. Hậu quả là nhà nước không dám làm gì mạnh; đổi mới, cải cách kinh tế chậm như rùa bò, 40 năm đã qua nhưng tư duy bao cấp và mệnh lệnh hành chính trong kinh tế và xã hội vẫn rất nặng.

Có nhiều chính sách lớn rất cần làm và tôi đã có văn bản trình cấp lãnh đạo cao nhất, đã được họ đem ra thảo luận nhưng không dám làm vì sợ người ta cho là nhà nước có âm mưu lừa dân và sẽ nổi loạn. Thế rồi cơ hội trôi qua và đất nước đã đi đến tình trạng này.

Có một diều ai cũng thấy là giá trị đồng tiền Việt Nam quá thấp, có lẽ đang thấp nhất thế giới. 27 nghìn đồng mới đổi được một đô la Mỹ. Vì thế Việt Nam mới có tờ 500 nghìn đồng trong khi Mỹ chỉ cần tờ 100 đô la; họ mua gì cũng vài đô la, rất đơn giản, còn ta thì tiền trăm nghìn, tiền triệu hay cả tỷ đồng. Đáng buồn là tờ 500 nghìn đồng VN có giá trị chưa tới 1/5 tờ 100 đô la. Giá trị đồng tiền Việt Nam quá thấp gây ra rất nhiều khó khăn và tổn thất cho xã hội.

Lẽ ra Việt Nam phải đổi tiền từ 30 năm trước, quy định một đồng tiền mới giá trị bằng 10.000 đồng tiền hiện hành, để một đô la Mỹ bằng 2,7 đồng Việt Nam. Nhưng nhà nước không dám làm, thậm chí không dám nghĩ tới vì sợ dân nổi loạn. Có lẽ chẳng ở đâu như thế này.

Quay lại chuyện người dân nghi ngờ các văn bản đóng dấu đỏ của cơ quan, đoàn thể nhà nước là giả. Một nguyên nhân quan trọng là hình thức và văn chương rất kém, sai sót tới mức ngớ ngẩn không khác gì văn chương của đám trẻ con. Nhiều văn bản trình ra Hội nghị trung ương hay Quốc hội cũng có những lỗi như vậy.

Có lần lúc tôi đang ở Thụy Sĩ, tình cờ đọc trên mạng một văn bản của Chính phủ báo cáo Quốc hội có những sai sót nghiêm trọng, văn bản này do Bộ tôi chuẩn bị, tôi đã phải gọi điện về chất vấn anh em. Một anh (nay đang giữ chức vụ cấp bộ trưởng) báo cáo anh em soạn đúng, nhưng đưa lên trên bị sửa lại thành sai.

Bây giờ là văn bản của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Dòng đầu tiên đập vào mắt người đọc là tên Hội đã sai chính tả.

Rồi công văn dưới đây của Hội Cựu chiến binh Tp Hồ Chí Minh. Văn chương lủng củng, thiếu kết nối… Tệ nhất là đoạn “Nhằm…” rồi chấm hết, thậm chí chấm xuống dòng luôn. Đến trẻ con nó cũng không nói và viết như vậy.

Vậy thì ai còn tin là văn bản thật nữa.
————

Fb Nguyễn Trọng Nghĩa - Anh em hỏi “774 thật hay giả?” thì mình cập nhật thêm một mảnh ghép rất quan trọng nè.

Ngoài bản Công văn 774/CCB-TGPT ngày 23/12/2025 đang lan truyền, giờ đã xuất hiện văn bản triển khai ở cấp Thành phố: Hội Cựu chiến binh TP. Hồ Chí Minh có công văn số 1642/CCB, ngày 25/12/2025, nội dung tổ chức quán triệt Công văn 774/CCB-TGPT và yêu cầu các cấp Hội (xã, phường, đặc khu và khối 487) triển khai, báo cáo kết quả về bộ phận Tuyên giáo – Phong trào để tổng hợp báo cáo. Văn bản có ký, đóng dấu rõ ràng.

Nói thiệt, tới đây thì câu chuyện “công văn giả mạo” coi như tự nó… khó đứng vững. Một văn bản “dựng” trên mạng mà lại có văn bản của một tổ chức cấp Thành phố dẫn chiếu, yêu cầu quán triệt và báo cáo theo hệ thống, thì anh em tự hiểu độ xác tín nó nằm ở đâu.

Mình chia sẻ để mọi người yên tâm, khỏi bị mấy luồng tin nhiễu kéo qua kéo lại. Tranh luận văn chương thì vẫn là tranh luận, nhưng chuyện giữ vững nhận thức lịch sử, giữ vững bản lĩnh chính trị tư tưởng trong đội ngũ CCB và trong xã hội – đó là việc nghiêm túc, cần dựa trên văn bản và kênh chính thống.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét