Thứ Năm, 4 tháng 12, 2025

Không đóng tiền từ thiện thì báo công an ?

Không đóng tiền từ thiện thì báo công an ?
Bài này mình lấy trên Facebook của nhà báo Kim Dung Pham. Đây là chuyện thường thấy trong xã hội Việt Nam thời nay. Khi không ép buộc, yêu cầu được ai thì thường lấy công an ra dọa.
Đúng là khiếu kiện tố cáo thì phải ra trình báo công an, nhưng chỉ là trình báo đề nghị công an thôi chứ không thể bắt công an phải nghe và làm theo lệnh mình và đi giải quyết, đòi quyền lợi hộ mình.

Công an phải làm việc theo đúng chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền theo quy định của luật pháp, và chịu sự giám sát của người dân. Họ không phải là con ngáo ộp để cán bộ nhân viên nhà nước hay người dân dùng để dọa dân.

Đặc biệt thu tiền và đồ dùng ủng hộ từ thiện là hoàn toàn tự nguyện, thì càng không được phép đem công an ra dọa.

Tôi tin là bây giờ nhận thức pháp luật của các cán bộ chiến sĩ đã khá cao. Họ biết rõ việc nào có quyền dính tay vào và việc gì không thể dính tay vào. Chỉ những người dân ít hiểu biết như trong bài này mới ngộ nhận cho rằng công an là công cụ bảo gì làm nấy trong tay họ.
—————

TỪ BAO GIỜ, MÀ KO TỪ THIỆN, "CÁC CÔ BÁO CÔNG AN"???
(Tác giả: Fb Bạch Hoàn)

Đây là hai người phụ nữ trong một video đang được lan truyền trên mạng xã hội về hành vi yêu cầu người khác phải làm từ thiện "cho các cô".

Hai cô này, với khí thế hừng hực, có vẻ rất quyền lực và uy thế ngút trời đã tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc vào một cửa hàng, nói với nhân viên bán hàng là họ đại diện cho Tổ dân phố đến thu tiền từ thiện.

Lý do, cửa hàng nào trên "địa bàn của các cô" cũng phải "ủng hộ các cô" hết!?

Khi nhân viên bán hàng nói rằng, từ thiện phải tự nguyện thì hai người phụ nữ vẫn rất uy lực, dứt khoát là "trên địa bàn của các cô" thì phải ủng hộ các cô. Ủng hộ qua Mật trận Tổ quốc rồi cũng không tính. Phải "ủng hộ các cô".

Bị dồn ép, nhân viên bán hàng đành phải nói ủng hộ 30.000 đồng (vì đã ủng hộ qua Mặt trận Tổ quốc), hai người phụ nữ này chê tiền ít, đòi phải nhiều hơn.

Không ép, không deal được, các cô doạ các cháu nhân viên bán hàng là cô gọi công an!?

Oách thật sự.
Từ bao giờ mà mấy bà có quyền được đi hạch sách người kinh doanh và đóng thuế cho đất nước?

Từ bao giờ mà "từ thiện" qua Tổ dân phố (do mấy cô mấy bà đi thu) lại trở thành nghĩa vụ, phải thực hiện, phải đóng?

Từ bao giờ mà không ủng hộ đúng số tiền tối thiểu họ muốn thì sẽ bị gọi công an tới làm việc?

Từ bao giờ mà mấy bà Tổ dân phố lại có quyền điều công an theo ý mình?

Cơ quan chức năng sinh ra là để xã hội vận hành theo đúng quy định của pháp luật, bảo vệ người dân, người kinh doanh - những người đang tạo ra giá trị, những người đóng thuế để duy trì sự vận hành và phát triển quốc gia.

Tổ dân phố chứ không phải mẹ thiên hạ. Bớt ngáo quyền lực, bớt ảo vai trò và bớt bệnh thành tích đã là đóng góp lớn lao, vĩ đại lắm rồi. :))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét