Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

Đừng chờ đợi cái xấu gọi tên mình?

Đừng chờ đợi cái xấu gọi tên mình?
FB Quốc Trần Bốn mươi năm qua, hàng triệu héc ta rừng bị biến thành đồi trọc, hàng triệu héc ta khác bị biến thành lòng hồ thuỷ điện. Tai hoạ từ nó đã khiến bao gia đình nông dân trắng tay, bao nhiêu mạng người bị chôn vùi vì lũ quét, sạt lở đất. Hàng triệu người mất tư liệu sản xuất, hàng trăm thứ gỗ quí hiếm và nhiều loài sinh, động vật bị xoá tên. Hệ quả từ điều này là không lường hết được, và không gì bù đắp nổi.

Người Việt chỉ cuống quýt lên khi tai hoạ gọi đúng tên mình!
Nhưng! Tất cả những điều đó đều chìm vào quên lãng, vì nó rất mơ hồ, ai cũng nghĩ rằng mình không làm gì được vì đó là chủ trương của nhà nước. Những nạn nhân của nó phần vì thất học, phần không có điều kiện để truyền tải thông tin, và họ chấp nhận nó như một phần của cái được gọi là "số phận."

Cho đến một ngày người ta tàn phá những cây xanh ngay trước cửa nhà mình, và họ giật mình thảng thốt. Họ thấy rằng nguy cơ đã treo ngay trên đầu họ, chỉ khi ấy họ mới chịu lên tiếng.

6.700 cây chỉ tương đương với khoảng 15 héc ta rừng. Vậy mà trước đây hàng triệu héc ta rừng bị xoá sổ không một ai lên tiếng, và ngay cả bây giờ những cánh rừng non vẫn đang bị tàn phá nghiêm trọng.

Ai sẽ là người chịu trách nhiệm trước tiền nhân và thế hệ con cháu chúng ta?

Tương tự như vậy, tất cả mọi vấn đề ở cái xã hội này đều trôi qua và chìm vào im lặng. Chỉ khi nào nó thực sự chạm vào một ai đó, một cộng đồng nào đó, người ta mới vỡ lẽ ra rằng cái ác, cái xấu không hề né tránh mình.

Cái ác, cái xấu chỉ mất đi khi cái thiện và sự tử tế lên ngôi. Điều đó nghe có vẻ đơn giản nhưng không phải ai cũng hiểu, và sẵn sàng hành động.

Hãy tự nguyện hành động vì những điều tử tế. Đừng chờ đợi cái xấu gọi tên mình!!!



http://phuocbeo.blogspot.com/2015/03/ung-cho-oi-cai-xau-goi-ten-minh.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét