Hiệu Minh Blog: Rosslyn là khu vực cạnh cầu Key bắc trên sông Potomac, nằm phía bên Arlington thuộc Virginia. Nhà Tổng Cua hồi mới sang (2001, 2004) ở trong khu đó. Nghe nói rất đông người Việt hồi mới sang năm 1975 cũng ở tạm khá lâu. Nơi đây rất tiện, hai đường metro vàng và xanh (Orange và Blue lines) đều qua ga Rosslyn.
Lần trước đã có phóng sự ảnh trên cầu Key rồi. Lần này là xung quanh Rosslyn. Tuy chỉ là vùng nhỏ nhưng vì đối diện bên kia là Washington DC nên rất nhiều nhà cao tầng. Chiều cao không bị hạn chế bởi luật của DC, có nhiều văn phòng, khách sạn, nhà ở tập thể.
Cánh độc thân rất thích chọn nơi này. Dân du lịch cũng vậy. Đi bộ qua cầu Key là đến phố M, Georgetown với nhiều phố cổ đẹp, cửa hàng mua bán, tiệm ăn sang trọng. Có Washington Parkway, xa lộ hạn chế 80km/giờ chạy trong rừng, đẹp như mơ, dọc theo sông Potomac.
Tôi hay đi dạo quanh vùng này, kể cả khi đã chuyển đi nơi khác. Có đảo Theodore Roosevelt rộng khoảng 36 hecta nằm trên sông Potomac ở DC. Đi tầu điện ngầm đến bến Rosslyn, đi bộ một đoạn ra phía cầu Key, rẽ phải dọc theo bờ sông khoảng 500m là tới.
Đi xe hơi theo đường George Washington Parkway về phía Key Bridge và có lối rẽ vào, rất tiện.
Thế kỷ thứ 19, đảo này thuộc về dòng họ George Mason III, sau đó được công ty Gas của thủ đô DC mua lại. Năm 1931, Quỹ tưởng niệm Theodore Roosevelt đã mua của công ty Gas làm thành khu riêng biệt nằm giữa sông Potomac.
Tượng Roosevelt ở giữa đảo và những câu nói nổi tiếng của ông. Khu tượng đài trông hiện đại kiểu Mỹ, hơi nhiều betong cốt thép,xung quanh có kênh nước trong nên nhìn khá đẹp và thơ mộng.
Đảo toàn là rừng cây mọc tự nhiên, nai cả đàn trong đó. Potomac nước trong vắt. Nhìn sang phía bên kia là khu Georgetown, khách sạn Watergate nổi tiếng và quán café khá đông khách Harbour Café. Vào đó thì nên mang khá khá tiền vì giá “cạnh bờ sông” có cảnh đẹp.
Khu Riverplace còn có tượng đài Thủy quân lục chiến Mỹ, còn gọi là Iwo Jima, bao gồm năm người lính thủy đang cắm cờ chiến thắng trên đảo Iwo Jima. Tượng đài này dựa vào bức ảnh được giải Pulitzer về cuộc chiến cuối cùng trên đảo Iwo Jima, cách Tokyo 1000km. Việc chiếm được đảo này đã gần như kết thúc cuộc thế chiến thứ 2.
Nơi đây là khu tưởng niệm lính thủy Mỹ chết trận bảo vệ tổ quốc từ năm 1775. Có thể thấy cả Việt Nam, Triều Tiên trên tường.
Tượng đài này nằm ngay cạnh nghĩa trang quốc gia Arlington và Netherlands Carillon – tháp chuông Hà Lan, do nhân dân Hà Lan tặng. Từ tượng đài Iwo Jima có thể nhìn thấy National Mall, tháp bút chì và cả Capitol Hill. Ngày 4-7 bắn pháo hoa, nơi đây là chỗ xem lý tưởng, cả triệu người đứng ngó sang DC.
Như vậy chỉ cần một ngày, bạn có thể thăm cầu Key, đảo thiên nhiên Roosevelt, tượng đài thủy quân lục chiến, nghĩa trang quốc gia Arlington, rồi ghé vào các quán ngon nổi tiếng trong khu Rosslyn, ngắm National Mall từ phía Virginia, nghe tiếng chuông ngân nga Hà Lan cứ 15 phút một lần.
Gửi các bạn vài ảnh về khu vực này. Nếu sang DC thì khu này cũng là nơi đáng xem.
Chúc các bạn vui đầu tuần đi làm.
HM. 9-12-2012
Khu đảo Theodore Roosevelt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét