Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

Người Hà Nội rèn sức khỏe dưới lòng đất

Chỉ có ở VN:

Người Hà Nội rèn sức khỏe dưới lòng đất

 - Hầm đường bộ Ngã Tư Sở (Hà Nội) được đưa vào sử dụng từ năm 2007 dành cho xe đạp và khách bộ hành nay có thêm chức năng như công viên, vườn hoa công cộng.
Công viên, vườn hoa cách khá xa khu vực Ngã Tư Sở nên từ khi hầm đường bộ được khánh thành, nơi đây trở thành nơi tập thể dục của người dân, nơi vui chơi của trẻ nhỏ, thậm chí là nơi đá bóng, tập hiphop của học sinh. 
Buổi sáng sớm và khoảng thời gian từ 4 giờ chiều khu vực hầm đường bộ nườm nượp người tập thể dục trong hầm bộ hành dài gần 500m đi theo vòng tròn với 12 cửa đặt 4 góc đường, mỗi cửa đều có 3 lối lên xuống dành cho người đi bộ, xe đạp. 

Từ khi được đưa vào sử dụng, hầm bộ hành Ngã Tư Sở trở thành nơi rèn luyện sức khỏe của nhiều người dân quanh khu vực.

Dù không khí không được thông thoáng như ở vườn hoa, công viên nhưng dù sao cũng ít bụi bặm, khói xe hơn phía trên hầm nên nhiều người trẻ tuổi lẫn lớn tuổi vẫn đều đặn chạy bộ hàng ngày quanh đường hầm.
Những người lớn tuổi hơn sức khỏe không cho phép chạy thì chọn cách đi bộ để rèn luyện sức khỏe.
Hầm không chỉ là nơi tập tành níu kéo sức khỏe mà còn là nơi người lớn tuổi gặp gỡ hàn huyên hàng ngày.

Mỗi người mỗi cách, mỗi kiểu tập khác nhau nhưng đều chung một mục đích vì sức khỏe của bản thân.
Người đàn ông này cho biết thời gian đầu mới tập ở đây cũng cảm thấy hơi thiếu dưỡng khí nhưng nay đã quen dần vì ngại đến những vườn hoa, công viên cách nhà khá xa.
Chọn một góc khuất, người phụ nữ này đang miệt mài ôn lại một điệu nhảy.
Với chiếc điện thoại có loa “khủng” những cậu trò nhỏ tập những động tác hiphop đang thời thượng.
Khu vực hầm cũng là “sân bóng” của những cậu choai ngoài giờ học.
Một người đàn ông tận dụng tay vịn chạy dọc theo tường hầm để tập phục hồi chức năng.
Phía trên hầm bộ hành luôn bụi bặm, tấp nập xe cộ với đủ thứ khí thải độc hại.

Lê Anh Dũng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét