Lại gặp một thằng ngu hay giả ngu, đâm rất bực
Lê Việt Đức (bài viết tối 9/10) - Hôm nay tôi đi dạy cả ngày, bây giờ 8h30 tối mới về. Đã nhiều việc, lại gặp một thằng ngu hay giả ngu, đâm rất bực. Mở FB ra xem, thấy có thằng người của Vinhomes, nghề nghiệp môi giới bất động sản, bình luận đòi tôi hiến giải pháp chứ đừng kêu la trên mạng xã hội.

Tôi đã trả lời nó:
"Mình ghét bọn Vinhomes. Không đọc cứ phán bừa. 1. Không thấy hiến kế trong bài à: "Hà Nội đang có vô số việc cấp bách cần làm, điển hình là các công trình chống ngập, chống lũ…". Làm việc đó trước đi. 2. Khi họ chưa hiểu thì phải kêu la để họ hiểu đã, chứ ko không hiểu thì 1000 giải pháp họ cũng ném vào sọt rác. 3. Chức năng của người dân không phải là đóng góp giải pháp. Cả một bộ máy chính quyền, viện nghiên cứu ăn lương của dân ngồi đấy làm gì ? Tôi là dân, lại hưu trí lâu rồi, tầm tôi chỉ có kêu la chứ nghĩ giải pháp làm gì cho mệt".
"Mình ghét bọn Vinhomes. Không đọc cứ phán bừa. 1. Không thấy hiến kế trong bài à: "Hà Nội đang có vô số việc cấp bách cần làm, điển hình là các công trình chống ngập, chống lũ…". Làm việc đó trước đi. 2. Khi họ chưa hiểu thì phải kêu la để họ hiểu đã, chứ ko không hiểu thì 1000 giải pháp họ cũng ném vào sọt rác. 3. Chức năng của người dân không phải là đóng góp giải pháp. Cả một bộ máy chính quyền, viện nghiên cứu ăn lương của dân ngồi đấy làm gì ? Tôi là dân, lại hưu trí lâu rồi, tầm tôi chỉ có kêu la chứ nghĩ giải pháp làm gì cho mệt".
Nhưng thằng này giả ngu, cứ nhất định đòi "là dân hay khi còn đương chức cũng nên có cách đóng góp theo đường chính thống hợp lý thì tốt hơn là kêu la anh nhé".
Người dân phải nghĩ giải pháp, thế dân mất tiền đóng thuế nuôi chúng nó để làm gì ?
Có ai trả tiền thuê OSIN rồi việc gì cũng mình phải tự làm không ?
Chẳng lẽ quyền được rên, được kêu la của người dân cũng bị cấm ?
Thế dân đã hiến hàng vạn, hàng triệu kế, đã gửi hàng chục thư, hàng nghìn, hàng vạn thư... cho Tứ trụ triều đình và đủ loại quan chức, chúng nó đã nghe và dùng được kế nào chưa ?
Trong khoảng 10 hôm nay, tôi đã viết 3 bài đăng tạp chí chính thức để hiến kế, dù biết là sẽ chẳng có ai đọc.
1. NHÌN LẠI 4 THẬP KỶ ĐỔI MỚI (1986-2025) VÀ BÀI TOÁN CHÍNH SÁCH ĐỂ VIỆT NAM VƯƠN MÌNH HÓA RỒNG
2. VƯỢT BẪY THU NHẬP TRUNG BÌNH: VAI TRÒ THEN CHỐT CỦA QUAN HỆ ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC – TƯ NHÂN
3. NGUỒN GỐC CỦA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TRONG 40 NĂM ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH DÀI HẠN
Đấy là những bài viết về chính sách phát triển dài hạn hưởng ứng lời kêu gọi vươn mình hóa rồng vào năm 2045 của Tổng bí thư Tô Lâm.
Dự kiến sắp tới sẽ viết một số bài về các chính sách cụ thể cho năm 2026 để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Vì là người làm việc, lao động chăm chỉ và có kiến thức, nên tôi rất ghét những thằng ngu, nhưng thích lên giọng dạy đời. Tiếc là ở Việt Nam loại ngu như thằng này nhiều lắm, nên nhiều khi cũng kết bạn nhầm. Tưởng kết bạn để nó đọc mà sáng mắt hơn, không ngờ đọc rồi vẫn ngu, nên tôi sẽ đuổi nó ra khỏi trang này.



đkm thế mà còn có thằng Tiến sỹ nó bảo đất nước này có được 100 thằng vượn thì tốt.
Trả lờiXóa