Việt Nam đang vươn mình hay chưa thành rồng đã kiệt sức ?
Lê Việt Đức - Bạn bè đồng nghiệp gặp tôi rất hay hỏi Không biết nhà nước điều hành chính sách tiền tệ kiểu gì mà tỷ giá ngoại tệ chợ đen tăng cao liên tục, đồng tiền Việt Nam trong 30 năm qua chưa bao giờ mất giá nhanh như bây giờ. Nguy hiểm nhất là dự trữ ngoại hối đang cạn kiệt rất nhanh trong khi khối đầu tư nước ngoài đua nhau bán ròng quyết liệt trên thị trường chứng khoán…Rồi cả xã hội không ai lo làm ăn. Tất cả đều cuống cuồng tìm tài sản trú ẩn dẫn đến bong bóng tài sản. Người dân cả nước xếp hàng đi mua vàng, mua ngoại tệ và mua nhà đất. Tiền đang gửi tiết kiệm dài hạn cũng bị rút ra để mua vàng…
Năm nay tăng GDP 8% mà đã thế này. Sang năm 2026 mục tiêu tăng trưởng 10% không biết sẽ kinh khủng đến mức nào nữa.
Người dân bảo bây giờ mỗi lần nghe lãnh đạo phát biểu mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo đều thấy run sợ; không biết lãnh đạo có duy ý chí quá như đại hội Đảng lần thứ tư 1976 làm đất nước khủng hoảng kinh tế xã hội toàn diện trong 15 năm 1976-1990 không ?
Trong thời kỳ địa chính trị quốc tế bất ổn, thuế quan tăng cao, chính sách bảo hộ quay lại thì nên ưu tiên phòng thủ và giữ nền tảng ổn định vĩ mô chắc chắn đã, cứ tiến công 8-10% gặp cơn gió ngược thì cái giá phải trả sẽ vô cùng đắt.
Hôm qua tôi dạy học từ tiết một tới tiết 10, rồi đi buýt về nhà. Đúng 7h30 tối về đến nhà, không kịp tắm rửa ăn uống, vội bật máy tính và tham gia sinh hoạt khoa học luôn. Nội dung là tôi trình bày bài tôi mới viết nhan đề: “Nhìn lại 40 năm đổi mới và bài toán chính sách để Việt Nam vươn mình hoá rồng”. Tôi chứng minh Việt Nam hoàn toàn có thể hoá rồng nếu……, và ngược lại nếu.........
Sau khi nghe tôi bốc phét gần 1 giờ đồng hồ, mọi người hoan hô rầm rầm và bổ sung nhiều thông tin rất bi quan.
Tôi thì bảo thực tâm tôi chỉ muốn viết bài: “Chưa thành rồng đã kiệt sức, Việt Nam đang đi đúng vết xe đổ của Malaysia, Indonesia và Thái Lan”.
Còn các bạn, các bạn định làm gì để bảo vệ tài sản của mình trong bối cảnh giá cả và lũ lụt khủng khiếp hiện nay và trong những năm tới?


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét