Thứ Tư, 8 tháng 10, 2025

Chùm ảnh ngập khắp nơi ở Hà Nội

Chùm ảnh ngập khắp nơi ở Hà Nội
Lê Việt Đức Hôm nay 7/10 may mắn mình được dạy online. Mỗi lần nghỉ giải lao nhìn từ tầng 22 xuống các phố xá, ô đất trong khu đô thị Đoàn Ngoại giáo Xuân Tảo ngập trắng, rồi nghĩ đến giờ này nước cũng vây kín xung quanh trường mình trên phố Nghiêm Xuân Yêm cao tới nửa mét, thấy xót xa cho Hà Nội của mình quá.

Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ đã hơn 66 năm mình thấy cảnh ngập lụt thế này bao giờ đâu. Mình cũng đã đi khoảng 20 nước, sống ở nước ngoài gần 20 năm nhưng cũng chưa bao giờ chứng kiến thảm cảnh này.

Mang tiếng là thủ đô nghìn năm văn hiến của một đất nước có hơn trăm triệu dân và bắt đầu trở thành nước có thu nhập trung bình cao. Vậy mà việc chống ngập khi mưa cũng không làm được. Tệ hơn, còn không chống nổi ngập cho một phường một xã, để mặc cho cả thủ đô biến thành một cái ao khổng lồ.

Thực trạng thê thảm đã kéo dài hơn một tháng qua, lần lượt qua vài cơn bão và Hà Nội cũng không nằm trên trục đi của bão. Vậy mà tình hình không có gì thay đổi. Cứ có mưa bão là ngập.

Quan chức chính quyền dường như chấp nhận bất lực, mặc kệ bão và lụt tung hoành chán chê rồi tự bỏ đi; người dân mất của hỏng nhà thì cứ tự lo liệu.

Đến giờ này, sau 3-4 đợt Hà Nội bị ngập lụt trong hơn một tháng qua, chưa thấy quan chức Hà Nội nào lên tiếng xin lỗi dân và công bố giải pháp quyết liệt để chấm dứt tình trạng này trong 1, 2 hay chậm nhất là 5 năm tới.

Quan chức thủ đô bất lực toàn tập và theo chủ nghĩa mặc kệ như thế thì làm sao tiêu biểu cho cả nước, làm sao làm gương, lôi kéo cả nước vươn mình hoá rồng trong 20 năm tới được.

Không chỉ Hà Nội. Trên cả nước ở đâu cũng có cái gọi là Uỷ ban phòng chống bão lụt và thảm họa thiên nhiên. Tiền ngân sách hàng năm tiêu không ít, vậy họ đã phòng, đã chống được cái gì ?

Thực tế là chỉ có những công văn giấy tờ như bươm bướm để phòng, còn chống thì không ai trên trái đất này có thể chống được, chỉ có thể đối phó để giảm nhẹ thiệt hại của thiên tai.





+13

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét