Thứ Tư, 8 tháng 10, 2025

ĐÊM DÀI NHẤT TRONG 40 NĂM

Thế nước đang lên rất nhanh
Chưa bao giờ đất nước được như bây giờ.
Ô tô và tài sản quý nằm trong nước nhiều vô kể
Tự hào quá Việt Nam quê hương tôi…
Di sản 1 năm sau ngày người cộng sản vĩ đại nhất sau cụ Hồ đi xa.

ĐÊM DÀI NHẤT TRONG 40 NĂM
Fb Dương Quốc Chính
Có vẻ Thái Nguyên đã mất kiểm soát về việc chống lũ, có thể do bị bất ngờ và không có kế hoạch phòng bị khi nước lên quá nhanh và quá to?
Lẽ thường, chính quyền phải có kế hoạch khi nước lên tới đâu thì phải làm gì để cứu khu vực lõi đô thị trung tâm. Bởi vì nếu bị ngập lụt ở lõi, thiệt hại sẽ vô cùng lớn, do tập trung nhiều cơ quan công sở, trụ sở hành chính và nhà dân mật độ cao.

Ở TN vẫn đang hộ đê, con đê rất mong manh chặn nước tràn vào ngập luôn khu vực trung tâm hành chính. Thực tế nước đã tràn đê rồi, người ta đắp thêm bao cát để nâng cao đê thôi. Nhưng điều đó ít tác dụng. Là do nước vẫn từ các cống dội ngược lên các điểm khác. Do hệ thống cống xả thẳng ra sông mà không có cửa cống có thể đóng lại. Vì thế nên nước đã vào tới lõi hành chính của TP cũ.

Bây giờ chỉ trông chờ vào ông trời có ngớt mưa hay không, cả mưa thượng nguồn nữa.

TN hiếm khi bị lụt lắm, lần gần đây nhất là đợt bão Yagi, nhưng thua xa lần này rồi. Trước đó 40 năm mới có 1 lần khác tương đương. Thế nên có lẽ tỉnh không có kinh nghiệm trị thủy như HN.

Với nước to thế này, đê bị tràn, nước theo cống vào. Có lẽ còn cách duy nhất là hi sinh hạ lưu phía dưới TP, phá đê ra để phân lũ, giảm áp lực nước cho TP. Nông thôn phải hi sinh để cứu đô thị. HN mà bị đe dọa, thì mấy tỉnh phía hạ lưu cũng phải gánh vậy thôi.
Có vẻ nước vẫn đang lên. TP TN đã bị cắt điện nhiều chỗ, cắt cả mạng di động.

Thế nên đêm nay có lẽ là đêm dài nhất trong 40 năm qua. Ngày mai sẽ có nhiều nơi không thể cập nhật tin tức vì điện thoại hết pin, mất sóng.

Năm ngoái mình còn lên được tới khu vực trung tâm. Bây giờ chắc ô tô không vào được nữa rồi. Có lẽ bị chặn từ đường cao tốc.

Hi vọng mưa ngớt và lãnh đạo tỉnh sớm có quyết định sáng suốt để cứu TP. Con người không thể chỉ trông mong vào ông trời trong việc trị thủy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét