Thứ Ba, 21 tháng 10, 2025

“AI SẼ LÃNH ĐẠO SAU TẬP CẬN BÌNH?”

“AI SẼ LÃNH ĐẠO SAU TẬP CẬN BÌNH?”
Tại Bắc Kinh, giới lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc đang nhóm họp kín để bàn về kế hoạch 5 năm mới. Nhưng bên ngoài hội trường, một câu hỏi lớn vẫn lơ lửng – và không ai dám nêu ra công khai:
Bao giờ Tập Cận Bình rời quyền lực, và ai sẽ kế nhiệm ông?
 13 năm cầm quyền – không có người kế vị
Ông Tập Cận Bình, 72 tuổi, đã lãnh đạo Trung Quốc gần 13 năm, nắm quyền lực chưa từng thấy kể từ thời Mao Trạch Đông.
Không có dấu hiệu nào cho thấy ông sẽ rút lui, và ông cũng chưa từng đề cập đến người kế nhiệm.

Sự im lặng ấy khiến tương lai chính trị Trung Quốc trở nên mờ mịt, đặc biệt nếu xảy ra tình huống khẩn cấp như vấn đề sức khỏe hay bất ổn nội bộ.

 Thế tiến thoái lưỡng nan của một nhà lãnh đạo “trọn quyền"

Theo giới quan sát:
“Việc chọn người kế vị sớm có thể tạo ra một trung tâm quyền lực đối trọng và làm suy yếu vị thế của ông Tập. Nhưng nếu tiếp tục trì hoãn, điều đó có thể làm lung lay di sản chính trị mà ông muốn bảo vệ.”

Tập Cận Bình đang rơi vào nghịch lý quen thuộc của các lãnh đạo cầm quyền lâu năm: càng củng cố quyền lực cá nhân, càng khó trao lại quyền đó một cách an toàn.

Giới chuyên gia cho rằng, ông sẽ chỉ chọn người kế vị tuyệt đối trung thành, sau khi chứng kiến Liên Xô “sụp đổ vì chọn sai người” như ông từng nói về Mikhail Gorbachev.

 Thanh trừng quân đội – thông điệp quyền lực

Chỉ vài ngày trước hội nghị Trung ương, Bắc Kinh công bố quyết định khai trừ 9 sĩ quan cấp cao trong Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) vì “tham nhũng và lạm quyền”.
 Động thái được xem như tuyên bố cứng rắn của ông Tập: “Không có chỗ cho bất kỳ sự không trung thành nào.”

 Giới phân tích: Kế hoạch kế vị sẽ tiếp tục bị trì hoãn

Neil Thomas, chuyên gia tại Trung tâm Phân tích Trung Quốc (Asia Society), nhận định:
“Ông Tập hiểu tầm quan trọng của việc kế vị, nhưng ông cũng hiểu rằng chỉ cần gợi ý về người kế vị thôi cũng có thể làm lung lay quyền lực của chính mình. Các khủng hoảng kinh tế và chính trị hiện tại có thể sẽ khiến ông tiếp tục hoãn việc này.”

 Nhìn chung:

Trung Quốc đang bước vào giai đoạn nhạy cảm – khi quyền lực cá nhân của Tập Cận Bình đạt đỉnh, nhưng sự kế tục quyền lực lại là khoảng trống lớn nhất trong hệ thống.
Và trong một đất nước mà mọi câu hỏi đều có câu trả lời chính thống, có lẽ câu hỏi “ai sau Tập Cận Bình” vẫn sẽ còn bị cấm kị rất lâu nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét