Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

(2) Ngày hội âm nhạc 2013 ở Genève

Ngày hội âm nhạc 2013 ở Genève

Ở Châu Âu đi ngoài đường hay gặp các cặp trái gái đầu tóc thế này.
Hôm nay mình gặp tại Lễ hội âm nhạc Genève 2013.


Nghệ sĩ cô đơn

Chuẩn bị đồ nghề cho buổi biểu diễn

Thiết bị nhiều khủng. Chắc là nhóm nhạc lớn.


Hai chiếc nem giá 7 CHF ? (155.000 VNĐ)

Làm bánh xèo hay bánh cuốn. Y chang cách làm bánh cuốn ở nước ta.

Sân khấu tại Bức tường các nhà cải cách (Mur des Reformateurs) của Genève.
Phía sau là bức tường chạy dài với tượng các nhà cải cách.



Nước uống miễn phí có ở khắp nơi.


Cậu bé vừa hứng nước xong.


Lại gặp cảnh biểu diễn xin tiền.


Sau mỗi tiết mục có khá nhiều người lên cho tiền.


Toàn xu 1, 2 và 5 CHF được ném vào túi đỏ.
Mình thì chẳng bao giờ cho bọn Tây tiền, dù nhìn nhiều đứa cũng thương. Có đứa chắp tay quỳ ngay ở cổng chợ để xin. Nếu quá khó khăn, chúng có thể xin trợ cấp xã hội để sống. Nhiều đứa vừa hưởng trợ cấp, vừa đi xin tiền để đi uống rượu, tiêm chích ma túy. Để dành tiền giúp trẻ em, người nghèo ở VN tốt hơn.


Gian hàng Srilanka


Đa phần các gian hàng do các hội, tổ chức nhân đạo lập ra, bán hàng lấy tiền xung quỹ. Người bán là những người tình nguyện làm từ thiện, không nhận lương. Đây là gian hàng của Hội hy vọng Madagascar, tiền thu được từ bán hàng sẽ dùng để xây dựng một trung tâm đào tạo cho trẻ em nghèo về nghề điện và năng lượng tái tạo.
Tại công viên Cropettes mình thấy có gian hàng của Hội vì trẻ em miền Nam Việt Nam.


Uốn mình theo nhạc.




Thi đạp xe được gắn cố định.


Giếng cổ  hay giếng trang trí ?




Chó nằm gặm cành cây trong khi chủ nghe hát.




Thùng bia rỗng sau 2 ngày bán.


Một sân khấu khác


Nhìn từ trên cao.


Mua đồ ăn, sau đó tự múc xốt để sẵn trong các xô.

Sân khấu trên công viên đối diện lối vào tòa thị trấn


Dân chúng ngồi ăn đông nghịt trước gian hàng Braxin


Dãy ghế dài khoảng 200 mét.
Xa xa là núi Salève cực kỳ cuốn hút.


Lối vào tòa thị chính.


Tượng đài Pictet de Rochemont, ông là người chấp bút hai hiệp ước Paris và Turin 1815, 1816.


Cổng đi vào khu tòa thị chính thành phố


Mặt trước tòa thị chính Genève.


Cửa lúc nào cũng mở cho khách du lịch vào xem


Biểu diễn âm nhạc tại sân trong tòa thị chính.


Ở đây khán giả chủ yếu là người có tuổi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét