Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

(1) Ngày hội âm nhạc 2013 ở Genève

Ngày hội âm nhạc 2013 ở Genève


Mô phỏng cây đàn piano đặt tại quảng trường Grand Saconnex nơi tôi ở
Ngày hội âm nhạc xuất phát từ ý tưởng đề xuất năm 1981 của Maurice Fleuret, nhà báo, nhà soạn nhạc và tổ chức các liên hoan âm nhạc Pháp; sau đó được Jack Lang, Bộ trưởng Bộ văn hóa Pháp lúc đó tán đồng và tổ chức thực hiện. Ngày hội âm nhạc đầu tiên trên thế giới được tổ chức vào ngày 21.6.1982 và được chính thức công nhận thành một ngày hội văn hóa hàng năm vào ngày 21.6.1982.
Tại sao lại chọn ngày 21.6 hàng năm để bắt đầu những ngày lễ hội âm nhạc ? Đó là vì thông thường đây là ngày có nắng dài nhất trong năm, tức là có đêm ngắn nhất trong năm. Tại một số nước Bắc Âu và các địa phương ở cực bắc nước Nga, đây là dịp của những đêm trắng, tức là không có đêm. Cũng do đặc điểm này, từ xa xưa đã có phong tục tổ chức nhiều lễ hội suốt đêm tôn vinh thiên nhiên và mừng các vụ mùa bội thu.
Ngay sau khi ra đời, ngày hội âm nhạc đã được đón chào khắp nơi trên thế giới và thành công rực rỡ. Đến năm 2011, nó chính thức được quốc tế hóa với sự có mặt tại 110 nước trên khắp các châu lục.

Tên chính thức trở thành "Ngày âm nhạc thế giới (World Music Day - Journée mondiale de la Musique) mặc dù tên nguyên thủy bằng tiếng Pháp (Faites de la Musique hay Make Music!) vẫn được sử dụng phổ biến hơn. Bên cạnh đó, tên gọi Lễ hội âm nhạc (Fête de la Musique) lại được sử dụng phổ biến ở các nước nơi diễn ra không phải chỉ 1 mà tới 2, 3 ngày hội âm nhạc liên tiếp.

Mục tiêu của lễ hội âm nhạc này là cổ vũ các nhạc sĩ chuyên nghiệp cũng như nghiệp dư biểu diễn âm nhạc miễn phí rộng rãi trên các đường phố và các nơi công cộng, qua đó giúp một cộng đồng rất lớn dân cư được thưởng thức đủ loại âm nhạc khác nhau, từ các nguồn khác nhau và bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Ở Genève, bạn có thể chọn các địa điểm tham dự để nghe nhạc cổ điển, nhạc Jazz, rock, nhạc thế giới và nhạc truyền thống... Thông tin cụ thể đều được đưa lên các báo và đưa lên mạng, ví dụ ở đây.

Ngày nay, lễ hội âm nhạc không chỉ diễn trên đường phố và các điểm công cộng, mà còn được tổ chức miễn phí tại các nhạc viện, nhà hát, thính phòng.

Ở Genève, lễ hội âm nhạc hàng năm năm 2013 được tổ chức trong 3 ngày 21-23.6.2013. Năm nay là lần đầu tiên tôi định dành 1 buổi đi tham quan các địa điểm tổ chức chính.

Mấy hôm nay đi ngang qua một số điểm tổ chức, thấy không khí rất vui, âm nhạc rất rộn ràng, hấp dẫn, nhưng tôi nghĩ thôi để ngày cuối đi xem mới hoành tráng. Ai ngờ, đó là kinh nghiệm chỉ đúng ở Việt Nam. Ở bên này, tối hôm qua thứ 7 là vui nhất, hôm nay chủ nhật nhiều địa điểm đã giải tán, các sân khấu lớn và phông màn bị dẹp bỏ, chỉ còn các sân khấu nhỏ. Tôi đi vào buổi chiều nên số người tham gia cũng không nhiều. Nhìn chung không hấp dẫn bằng những lần tham dự Ngày hội âm nhạc tại Pháp những năm 90 của thế kỷ trước. Dưới đây là một số hình ảnh tôi chụp vào chiều nay:

Ra quảng trường trung tâm thành phố Grand Saconnex để đón xe buýt.
Trong khi đợi xe tranh thủ nghịch cây đàn piano mới được thành phố đặt gần 1 tháng.

Đây là nơi trang trí của thành phố, cứ 2 tháng lại thay một loại trang trí, lúc thì hình cái nhà dân tộc, khi thì ông già tuyết và cỗ xe tuần lộc. Lần này trang trí quá đơn giản.

Xuống xe buýt tại điểm trung tâm của Ngày hội: Place de Neuve et Bastions

Nhà hát Opéra (Grand Théâtre) của Genève 
nằm trên Quảng trường mới (Place de Neuve)
Áp phích căng ngang Nhà hát: Hay đưa tôi đến Nhà hát.

Nhạc viện (Conservatoire de Musique) cũng nằm ngay tại trung tâm 
Quảng trường mới. Đang có biểu diễn miễn phí trong Nhạc viện.

Trần phòng nghe nhạc trong nhạc viện rất đẹp

Người vào người ra tập nập.

Một bức tượng ngay tại lối ra vào nhạc viện.


Trở ra quảng trường. Trong ảnh là pano thông báo chương trình lễ hội âm nhạc

Toàn cảnh Quảng trường Mới nhìn từ Nhạc viện

Mặt chính tòa nhà Nhạc viện

Dân chúng đang vui chơi và nghe nhạc tại 
tượng đài tướng Henri Dufour, người Genève.

Thưởng thức âm nhạc trước mặt Nhà hát Opéra.


Đầu bếp người ... quên mất tên cái nước nhỏ bé nằm cạnh Haiti này rồi.

Bác đầu bếp chắc nặng 140 kg ?

Người béo thường hiền lành, tốt bụng, thân thiện


Cả người lớn cũng lội xuống đây. Bên kia hồ nhỏ này là tượng đài vị tướng.
Xa hơn nữa là tòa nhà cổ nằm trong tòa thành Genève cổ.

Biểu diễn âm nhạc ngay trước cổng chính của công viên Bastons.

Biểu diễn âm nhạc xin tiền.
Trước đây ít có chuyện này trong dịp lễ hội âm nhạc

Trục chính của công viên Bastions.

He he, nghe cuộc đối thoại rất thú vị.
Giá xúc xích dài là 9 CHF (1 CHF = 22.2000 đồng VN), ngắn là 7 CHF / 1 chiếc.
Khoai tây chiên là 5 CHF / đĩa.
Ba ông con thèm thuồng bảo chúng cháu chỉ có 20 CHF 
nhưng có tới 3 đứa, biết làm sao bây giờ ?
Đầu bếp trả lời: Có gì là trầm trọng đâu, đưa 20 CHF đây.
Và ông làm cho mỗi đứa 1 đĩa, trong có 1 cây xúc xích dài và đầy khoai tây chiên. 

Cô đầu bếp rất vui tính

Giá chiếc xúc xích ngắn cộc là 7 CHF / chiếc, đắt kinh hồn so với giá ở VN

Món cơm chiên thập cẩm của Tây Ban Nha (Paella), 
16 CHF/đĩa (khoảng 360-370.000 VNĐ)

Dân xếp hàng chờ mua đồ ăn. Chưa phải là giờ ăn tối.
Hôm qua đi ngang qua công viên Cropettes thấy cả một vùng rộng mênh mông là bàn ăn, người ngồi ăn tối đông nghịt; mình nghĩ không biết nhân viên phục vụ xoay sở thế nào mà phục vụ hết được.

Biểu diễn trước tiệm ăn trong khuôn viên công viên Bastions.

Cô gái đọc 1 danh sách bài hát để dân chúng lựa chọn, sau đó mới bắt đầu biểu diễn.

Dân chúng xem diễn rất lịch sự.

Kể cả hai anh chị trông rất hippi này.
Trong bức ảnh trên có cảnh hai anh chị đang hôn nhau.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét