(1) Dạo chơi Chợ rau Genève trong nắng đầu đông
Hiện nay trang này có vấn đề nên ảnh đưa lên bị vỡ hình. Đang nghiên cứu cách sửa...
Sáng chủ nhật 9.12, rảnh rỗi mình quyết định ra Chợ rau Genève dạo chơi kết hợp mua một vài thứ rau cho gia đình bằng xe buýt...
Tôi đang sống trong một căn hộ ở tòa nhà này.
Đây là tòa nhà mới xây xong năm 2009 nên rất mới và hiện đại.
Tượng Adam và Eva trước cửa chung cư tôi ở.
Tuyết đã tan nhiều do đêm trước trời mưa khá lâu.
Tuyết dày gần 10cm trên các bệ đỡ của tượng.
Xa xa là đỉnh Reculet cao 1718 mét mà tôi đã từng lên ngắm
Xe buýt đến rồi, chuẩn bị lên đường đi chợ.
Đi chợ rau thường không mua nhiều như khi đi siêu thị nên chỉ cần đi buýt.
Ngang qua trụ sở Tổ chức Lao động Quốc tế, ảnh chụp từ trên xe buýt nên không rõ
Đến quảng trường trước mặt trụ sở Liên hợp quốc tại Châu Âu (Place des Nations), chuyển sang xe điện.
Trong ảnh là bảng chỉ dẫn các ga gần nhất tàu điện sẽ dừng. Bên cạnh là màn hình quảng cáo và thông tin buýt…

Đến chợ rau. Đây là khu vui chơi nằm bên cạnh chợ rau.

Đang giai đoạn mùa đông, tuyết rơi, vận chuyển khó khăn nên thực phẩm nói chung đều khá đắt. Các trái sêri này giá 38 CHF / kg (1CHF = 1,1 USD = 23.000 VNĐ)

Còn vải không ngon như vải VN nhưng cũng tới 20 CHF / kg.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét