Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2021

Tuyển Việt Nam và thất bại tất yếu trước kình địch Thái Lan

Sáng nay đi thể thao với các bác lãnh đạo nghỉ hưu, nghe các bác bàn tán om xòm về trận Việt Nam thua Thái Lan 0-2 tối qua mà buồn cười. Sau khi mổ xẻ đủ loại nguyên nhân từ thực tế đến khôi hài, nhiều bác gật gù tổng kết có thể khẳng định nguyên nhân chính là thiếu vắng sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng, nhất là đội bóng từ lâu vẫn chưa tổ chức được chi bộ Đảng. Đặc biệt không có đồng chí lãnh đạo Đảng nào trực tiếp đến sân vận động quốc gia Singapore để chỉ đạo đội bóng. Chúng ta đều biết trong tất cả các văn kiện chính thống, Đảng ta đều khẳng định nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam là sự lãnh đạo của Đảng. Thiếu sự lãnh đạo của Đảng thì đội bóng có thể may mắn thắng được một số trận, nhưng chắc chắn sẽ thua chung cuộc và sự nghiệp giành cúp sẽ không thể thành công. Thực tế thiếu vắng sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng nên Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã thua cả 7 trận ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 tại Qatar trong tháng 11 vừa qua. Trước đây các cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Hoàng Hoa Thám… đã thất bại vì thế và nay đến lượt đội tuyển bóng đá quốc gia. Nguyên nhân quan trọng thứ hai là để cho người nước ngoài lãnh đạo, huấn luyện đội bóng quá lâu. Đến Việt kiều còn không đáng tin cậy, không thể bố trí làm người lãnh đạo, huống hồ là người nước ngoài. Có thể dùng chủ nghĩa của người nước ngoài, như chủ nghĩa Mác-Lênin, làm kim chỉ nam cho mọi hành động, nhưng nhất thiết phải do người Việt Nam chúng ta lãnh đạo thực hiện và phải vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa đó sao cho phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn Việt Nam. Người nước ngoài giỏi, như huấn luyện viên Park Hang-seo, nhưng không thể thông minh, tài tình và sáng suốt như người Việt Nam được. Thời của huấn luyện viên Park Hang-seo đã chính thức qua rồi, Tổng cục Thể dục thể thao cần đổi mới tư duy, làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống các quan điểm về nền bóng đá XHCN và con đường xây dựng nền bóng đá XHCN ở Việt Nam, để sớm áp dụng, đưa bóng đá nước nhà lên đỉnh cao của thế giới, trở thành tiêu biểu cho nền bóng đá hiện đại và tương lai của nhân loại. Mong lắm thay.
Tuyển Việt Nam và thất bại tất yếu trước kình địch Thái Lan
LĐO | 24/12/2021 | 
Khi trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan tại bán kết lượt đi AFF Cup 2020, huấn luyện viên Park Hang-seo đổ gục xuống sân vận động quốc gia Singapore. Đứt mạch 34 trận bất bại trước các đội tuyển Đông Nam Á, lần đầu tiên ông Park biết mùi thất bại trước Thái Lan. Tất cả bắt đầu từ một con tính sai. Tuyển Việt Nam sẽ phải nhìn nhận lại chính mình, sau thất bại 0-2 trước tuyển Thái Lan tại bán kết lượt đi AFF Cup 2020.
Tuyển Việt Nam chơi bế tắc trước Thái Lan. Ảnh: AFP
Hình ảnh huấn luyện viên Park Hang-seo đổ gục xuống sân là 
biểu thị tốt nhất cho thất bại của tuyển Việt Nam. Ảnh: AFP

Khi rơi vào một con tính sai

Tuyển Việt Nam mang đến AFF Cup 2020 hành trang là 7 trận thua liên tiếp tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á. Tại đấu trường châu lục, kỹ năng phòng ngự của thầy trò ông Park được trui rèn, còn những mảng miếng tấn công không thực sự nhuần nhuyễn.

Không thể phủ nhận việc được va chạm với "bài vở" tấn công của Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia,... là vốn quý. Thế nhưng, tất cả chỉ nằm trên lý thuyết.


Ông Park từng thừa nhận tuyển Việt Nam khó ghi bàn trước các đối thủ chơi phòng ngự ở AFF Cup 2020. Ảnh: VFF

Khi bước vào thực hành, tuyển Việt Nam không thể tận dụng tối đa "tài nguyên" là những cầu thủ tấn công hàng đầu khu vực. Công Phượng và Tiến Linh không ổn định trong hiệu suất ghi bàn, Quang Hải phải gồng gánh quá nhiều nhiệm vụ còn Văn Đức là nỗi thất vọng. Đó là lý do tuyển Việt Nam chỉ ghi được 9 bàn sau 4 trận vòng bảng.

Nếu Văn Thanh chắt chiu hơn quả đá penalty trước Lào, Công Phượng chính xác hơn trong những pha dứt điểm trước Campuchia, tuyển Việt Nam đã đứng đầu bảng B. Vấn đề không phải việc cố né tránh Thái Lan, mà đó là con đường đi đúng theo kế hoạch của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Khi Tấn Trường được lựa chọn trong khung gỗ tuyển Việt Nam ở trận đấu với Campuchia, nhiều người tin ông Park đã chuẩn bị trước cho kịch bản gặp Singapore. Thế nhưng, tuyển Indonesia đã chơi quá hay trước Malaysia, kết hợp với những sai số của Quang Hải và đồng đội, con đường của tuyển Việt Nam đã rẽ hướng.

Và khi gặp một đối thủ kỵ dơ như Thái Lan, không ai có thể nói trước điều gì...

Thua để hiểu rõ thời thế

Tuyển Việt Nam đã thua, nhưng không chỉ là tỉ số 0-2 đơn thuần, mà còn là thua thiệt một kế hoạch đầy toan tính được sắp đặt kỹ càng. Một kế hoạch muốn thành thường sẽ dựa vào thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Và nếu phân tích theo những phương diện này, thất bại đến với thầy trò ông Park như một lẽ thường tình.

Tuyển Thái Lan đá bán kết với tư cách nhất bảng A, còn tuyển Việt Nam là nhì bảng B nên thua họ về tâm thế, thậm chí cả ngày nghỉ. "Vua áo đen" cũng thường đưa ra những quyết định bất lợi cho thầy trò ông Park, điều này có thể dẫn đến ức chế tâm lý.

Đến ngay cả sân vận động quốc gia Singapore cũng là địa chỉ quen thuộc của "Voi chiến" (đá 4 trận vòng bảng). Đó là những yếu tố khách quan mà tuyển Việt Nam không thể thay đổi.

Song, xét yếu tố chủ quan nằm ở chính con người, tuyển Việt Nam cũng thua kém. Quang Hải không may mắn với 2 cú sút đưa bóng dội khung thành, nhưng 2 bàn thắng của Chanathip là minh chứng cho đẳng cấp của ngôi sao J.League. "Messi Jay" dứt điểm tốt nhưng quan trọng hơn là anh biết cách nâng cả đồng đội bằng những pha phối hợp.

Theerathon và Dangda cũng cho thấy trình độ cao ở mức trên tầm khu vực Đông Nam Á. Đó là kết quả của những tháng ngày rèn luyện tại Nhật Bản và Châu Âu. Nhìn sang tuyển Việt Nam, 100% lực lượng đang thi đấu tại giải quốc nội. Đó là sự thua thiệt ngay từ mặt gốc rễ, chứng minh bóng đá Việt thực chất vẫn ở dưới người hàng xóm.

Tuyển Việt Nam là nhà đương kim vô địch nhưng vẫn có tâm lý ngại đá với Thái Lan. Ngược thời gian lại sau trận gặp Campuchia, vẻ mặt thất thần của các cầu thủ khi biết tin phải đấu với "Voi chiến" là minh chứng. Chỉ có ông Park là không e ngại nhờ bảng thành tích 6 lần bất bại trước các đội tuyển Thái Lan. Thế nhưng, sau cùng ông Park cũng gục ngã trên sân vận động quốc gia Singapore.

Thành trì cuối cùng của sự tự tin cũng có dấu hiệu lung lay. Lúc này, tuyển Việt Nam cần nhìn nhận lại chính mình, quên đi cái mác "đội duy nhất ở khu vực đá vòng loại thứ 3 World Cup" để tập trung cho AFF Cup. Bởi như lời bình luận viên Quang Huy từng chia sẻ với Lao Động, bản chất việc bảo vệ thành công ngôi vương AFF Cup 2020 cũng là minh chứng cho tiến bộ vì các đối thủ trong khu vực cũng đang cho thấy sự phát triển.


Những lý do khiến tuyển Việt Nam thất bại

24/12/2021 TP - Tối 23/12, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước Thái Lan ở trận Bán kết lượt đi AFF Cup 2020. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thất bại của thầy trò HLV Park Hang-seo trước đối thủ số 1 khu vực.

Thái Lan đẳng cấp và tinh quái

Đầu tiên phải thừa nhận Thái Lan đã chơi một trận rất tốt trước đội tuyển Việt Nam. Hàng tiền vệ Thái Lan nổi bật với Chanathip Songkrasin thực hiện rất tốt khả năng kiểm soát trận đấu. Chanathip cho thấy anh xứng đáng là ngôi sao hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á và không phải ngẫu nhiên trụ được ở giải VĐQG cấp châu lục như J-League. Ngoài 2 bàn thắng vào lưới thủ môn Nguyên Mạnh, trong cả trận đấu Chanathip thể hiện khả năng tổ chức tấn công, cầm bóng cực tốt. Dù thể hình nhỏ, Chanathip luôn khiến các cầu thủ Việt Nam gặp khó khăn mỗi khi có bóng. Rất khó để lấy được bóng trong chân của anh.

Một trong những điểm sáng của đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Thái Lan hôm qua là Hoàng Đức (số 14)

Ở trận đấu hôm qua, các cầu thủ Thái Lan cũng tỏ ra rất tinh quái ở những tình huống tranh chấp bóng tay đôi. Đáng tiếc, có vẻ như các cầu thủ Việt Nam đã không được chuẩn bị tốt về mặt tâm lý, đặc biệt ở hiệp 1. Điều này khiến cho đội tuyển Việt Nam bị cuốn theo lối đá của đối phương, mất đi sự tỉnh táo dẫn tới phạm lỗi nhiều. Số lần phạm lỗi của đội tuyển Việt Nam ở hiệp 1 nhiều gấp đôi so với Thái Lan.

Có thể một số quyết định không rõ ràng, gây bất lợi cho đội tuyển Việt Nam của trọng tài Saoud Ali khiến tâm lý các cầu thủ thêm ức chế nhưng rõ ràng với kinh nghiệm dày dạn, các cầu thủ cần biết vượt qua để tập trung cho trận đấu.

Lỗi hàng thủ

Hành lang cánh sớm được cảnh báo là điểm yếu của đội tuyển Việt Nam khi HLV Park Hang-seo mất đi cả 2 con bài chủ chốt là Trọng Hoàng và Văn Hậu. Văn Thanh, Hồng Duy dù có thể lực, kỹ thuật và cả tốc độ nhưng lại thiếu sự an toàn. Trước các đối thủ vòng bảng, điểm yếu này không bị khai thác nhưng đến khi gặp Thái Lan đã bộc lộ.

Pha trượt chân của Hồng Duy dẫn tới bàn mở tỉ số của Chanathip chỉ là một tai nạn nhưng xuyên suốt trận, hai cánh của đội tuyển Việt Nam thiếu hiệu quả. Các pha tạt bóng từ 2 biên có chất lượng rất thấp, không tạo nên mối đe doạ với đối phương.

Có vẻ như HLV Park Hang-seo không phải không nhận ra điều này. Ở trận đấu hôm qua, ông Park đã bố trí đội hình thiên về phòng ngự, Văn Toàn và Quang Hải thường xuyên lùi sâu hỗ trợ 2 cánh, mũi nhọn cao nhất chỉ có Công Phượng. Tuy nhiên, tuyến giữa và hàng thủ lại thiếu chắc chắn. Cả 2 bàn thua của đội tuyển Việt Nam đều xuất phát từ những pha phản công chớp nhoáng của Thái Lan, có sự góp phần từ lỗi của các hậu vệ.

Thể lực sa sút

Việc phải thi đấu liên tục nhiều tháng qua rõ ràng đã ảnh hưởng tới thể lực các cầu thủ. Trận cầu mất sức trước Campuchia càng khiến các cầu thủ Việt Nam không đạt trạng thái thể lực, tâm lý tốt nhất cho cuộc đối đầu với Thái Lan hôm qua. Những pha bóng của Việt Nam vì vậy mất sự thanh thoát, thiếu tính đột biến. Đây là vấn đề khó giải quyết với HLV Park Hang-seo thời điểm hiện tại bởi trong tay ông Park không còn nhiều quân bài.

Điểm sáng của đội tuyển Việt Nam hôm qua là Hoàng Đức và đặc biệt Quang Hải vẫn cho thấy phong độ rất tốt. Trên thực tế, đội tuyển Việt Nam xứng đáng có ít nhất 1 bàn thắng từ những cơ hội do Quang Hải và Phan Văn Đức tạo ra. Nó chính là tia sáng cho cơ hội lật ngược tình thế của đội tuyển Việt Nam ở trận lượt về.

https://tienphong.vn/nhung-ly-do-khien-tuyen-viet-nam-that-bai-post1403958.tpo
https://laodong.vn/bong-da/tuyen-viet-nam-va-that-bai-tat-yeu-truoc-kinh-dich-thai-lan-987908.ldo

2 nhận xét:

  1. "Thiếu sự lãnh đạo của Đảng thì đội bóng có thể may mắn thắng được một số trận, nhưng chắc chắn sẽ thua chung cuộc và sự nghiệp giành cúp sẽ không thể thành công. Thực tế thiếu vắng sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng nên Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã thua cả 7 trận ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 tại Qatar trong tháng 11 vừa qua. Trước đây các cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Hoàng Hoa Thám… đã thất bại vì thế và nay đến lượt đội tuyển bóng đá quốc gia..."
    Thầy đăng bài này sớm giúp tín đồ Túc cầu giáo Việt Nam sáng mắt, >70% bình chọn Việt Nam thắng Thái Lan, nếu có thêm đèn soi dẫn lối nữa đội nào đá lại Việt Nam.
    Việt Nam! Vô địch, Việt Nam! Vô địch .......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ Người tử tế15:43 26 tháng 12, 2021.
      Thằng này đíu hiểu được cách nói mỉa mai của người lớn ,nó đúng là trẻ trâu . Mà trẻ trâu thì vào đây viết lăng nhăng làm giề.. Cút nhá . Vãi!

      Xóa