Thứ Năm, 30 tháng 12, 2021

Con người không bằng con thú

Con người không bằng con thú
Mình rất thích xem chương trình tivi thế giới động vật. Con bố con mẹ đều sẵn sàng hy sinh tất cả vì con. Vì thế chúng mới có thể tồn tại mãi mãi trong thiên nhiên hoang dã đầy hiểm nguy này.
Con đực bỏ con theo cái khác thì không hiếm. Nhưng xem chương trình động vật hoang dã thì chưa thấy con đực nào bỏ vợ theo con cái rồi giết con đẻ giống như trường hợp thằng bố Thái Nguyễn dã man này.
Đáng buồn là những cảnh con người hành hạ nhau, giết chết nhau đang diễn ra càng ngày càng phổ biến, ngày càng dã man trên cả nước. Thậm chí người ta còn công khai mang cả súng nửa đêm xông vào phòng ngủ bắn chết cụ già gần 90 tuổi trên người không tấc sắt mà không run tay, thậm chí còn được khen thưởng. Đất nước này, dân tộc này cứ hành xử dã man với nhau thế này thì sẽ tồn tại được trong bao lâu ?

Người ta cứ bảo quỷ sứ không có hình dạng. Một trong những hình dạng nam quỷ nữ quỷ là cặp đôi Thái Nguyễn và Trang Nguyễn đây chứ đâu.

2 nhận xét:

  1. "Trên toàn cầu, cứ 7 phút lại có 1 trẻ vị thành niên tử vong do bạo lực.
    Tại Hoa Kỳ, trẻ em da đen không thuộc gốc Hispanic độ tuổi 10-19 có nguy cơ bị giết cao gần gấp 19 lần so với trẻ em da trắng không thuộc gốc Hispanic cùng độ tuổi. Nếu tỷ lệ giết trẻ vị thành niên da đen không thuộc gốc Hispanic này áp dụng trên toàn quốc thì Hoa Kỳ sẽ là một trong 10 quốc gia nguy hiểm chết người nhất trên thế giới."

    Trả lờiXóa
  2. Dit me thang lac hong -o day deo lern quan gi den HOA KY -Cut me may ra cho khac .Con cu cac may lay dau tin nham nhi nay .

    Trả lờiXóa