Thứ Năm, 23 tháng 12, 2021

Đất nước sẽ đi về đâu ?

Đất nước sẽ đi về đâu ?
Từ khi Nguyễn Tấn Dũng lên làm Thủ tướng (2006), tình trạng tham nhũng nở rộ như cỏ dại mùa xuân. Hồi đó tôi hay nói với anh em cán bộ công chức Ba Dũng kiếm ăn được nhưng lính thì chỉ có tiền lương nên rất đói.
Để lính nghe lời mình và trung thành với mình trong khi mình không có tiền cho lính, cách dễ nhất là lợi dụng chức Thủ tướng ban phát rộng rãi chức quyền, phong tướng ồ ạt và thả cho lính tự do tham nhũng và thoải mái trấn lột tiền của dân. Thậm chí sau này trả lời chất vấn của ĐBQH, ông ta còn dám thẳng thừng khoe không kỷ luật một ai bất chấp khắp nơi dân chúng kêu than, bức xúc và các ĐBQH chất vấn.


Thế nên lính của ông chẳng ngu đến mức không từ mọi thủ đoạn nào để tham nhũng và cướp tiền dân. Điều này cũng giải thích tại sao từ đó đến nay tham nhũng và "ăn không chừa cái gì của dân" như bà Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nói chỉ có tăng chứ không có giảm dù bác Cả đã đích thân làm Trưởng ban phòng chống tham những trung ương và đã mạnh dạn lôi một số tên ra trừng trị.

Vụ Kit test Việt Á hiện nay là một trường hợp điển hình. Sợ rằng phanh phui ra hết thì không tỉnh thành nào không dính tới cú cướp tiền dân và ăn chia nghìn tỷ này. Cơ chế cướp và ăn dễ dàng như thế ngu gì mà không cướp, không ăn. Cũng sợ gì luật pháp; bị phát hiện thì xin lỗi dân và rút kinh nghiệm là xong như lời một quan lớn cấp Bộ trưởng không khảo mà khai (Mai Tiến Dũng). Quan chứ có phải dân đâu mà lo bị pháp luật sờ tới.

Cứ cái đà này thì đất nước sẽ đi về đâu ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét