Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

(3) Thư giãn nơi hai dòng Rhône và Arve gặp nhau

Thư giãn nơi hai dòng Rhône và Arve gặp nhau
Bấm vào ảnh để phóng to. Bấm thêm lần nữa thì ảnh phủ kín màn hình.
Chui dưới cây để đi tiếp.

Báo các ngày 22, 23 và hôm nay 24 tháng 4 năm 2014 được để trên ghế nghỉ chân.

Lại ảnh ngược rồi.


Lối đi rất hẹp, không cẩn thận có thể rơi xuống sông.




Hết đường. Hàng rào chặn không cho qua.


Nhìn về nơi 2 sông giao nhau. Nước hai mầu rõ rệt.

Trèo xuyên rừng để lên phía trên. Không biết đây là tòa nhà gì ?

Cầu đường sắt. Mục tiêu của mình giờ là lên cầu này.


Loanh quanh không thấy đường lên.

Đi tiếp, gặp 1 âu thuyền. Đây là nơi xà lan đậu để vận chuyển gỗ, rác thải của rừng đưa đi chỗ khác xử lý.

Ban nãy nhìn thấy 2 xà lan rất to; giờ muộn, chúng đã đi mất.

Lại vào rừng; nhìn về cầu đường sắt.


Vừa đi vừa tìm đường lên cầu nhưng không thấy.



Vách núi mà lại có các be cửa như nhà ở. Không hiểu đó là cái gì ?

Núi ở đây khá cao.


Đường đi ngày càng nguy hiểm. Bên vách núi, bên vực sông sâu.

Mình phải tắt máy nghe nhạc để tập trung đi qua chỗ này.

Vách khá cao và dựng đứng nhưng không sợ vì có cây cản hộ.


Cứ thế này đi khá xa.


Nhìn xuống sông ai không quen sẽ thấy chóng mặt.

Dòng sông vẫn hai mầu dù đã cách chỗ hợp nhau tới cả cây số.

Khó đi quá.





Vừa đi vừa nhìn mà nhất định không thấy đường lên núi.




May quá, thấy 1 ngã ba có đường lên phía trên.

Mình thử đi xuống dưới xem có gì song thấy vách đá dựng đứng, lại có dây ngăn báo nguy hiểm nên quay lên. Phải đi nhanh để lên cầu, sau đó còn đi chợ Aligro. Hôm nay thứ 5 siêu thị đặc biệt mở cửa đến tận 9h tối.


1 nhận xét:

  1. Toà nhà ở giữa sông là toà nhà của Sở giao thông công cộng Genève (TPG) anh ạ. Anh mà đi ra đảo ở giữa sông vào cuối chiều hoặc tối anh sẽ thấy đấy cũng là 1 trong những bãi đỗ cho xe bus. Đường rẽ vào đảo đó cho xe bus và ô tô là từ cái cầu ở chỗ Jonction anh ạ.

    Trả lờiXóa