Từ Hùng Dũng tới Hùng Cường
Lê Việt Đức - Trong diễn văn tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước VNDCCH nay là nước CHXHCNVN ngày 2/9/2025, Tổng bí thư Tô Lâm khẳng định mục tiêu đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm ngày ra đời nhà nước này, tổ quốc Việt Nam sẽ trở thành quốc gia hùng cường.Nói đến hai chữ Hùng Cường, tôi lại nhớ đến thời hai chữ Hùng Dũng nổi đình nổi đám và làm loạn đất nước trong suốt 10 năm. Lúc đó các tổng bí thư như bù nhìn, hai ông Hùng (phó thủ tướng thường trực, sau làm Chủ tịch Quốc hội) và Dũng (làm thủ tướng liên tiếp 2 khoá) nắm quyền lãnh đạo tối cao và đã đưa đất nước vào hai cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội liên tiếp chưa từng có từ khi bắt đầu đổi mới năm 1986.
Thời nay đất nước cũng có Hùng Cường. Hùng thì chỉ giỏi chém gió chứ không làm; Cường thì vật vờ như cái bóng vô hình chờ ngày về hưu. Đất nước không thể dựa vào họ nên cũng đang vật vờ dò dẫm lững thững tiến theo nhân loại.
Rất mong Quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình sẽ xuất hiện những Hùng Dũng, Hùng Cường khác, những Hùng Dũng Hùng Cường có trí tuệ, có bản lĩnh, thực tâm yêu nước thương dân, một lòng vì nước vì dân, không hô khẩu hiệu, nói ít làm nhiều, để đến năm 2045 Việt Nam thực sự trở thành quốc gia hùng cường đúng nghĩa, được thế giới kính trọng.
Thời nay đất nước cũng có Hùng Cường. Hùng thì chỉ giỏi chém gió chứ không làm; Cường thì vật vờ như cái bóng vô hình chờ ngày về hưu. Đất nước không thể dựa vào họ nên cũng đang vật vờ dò dẫm lững thững tiến theo nhân loại.
Rất mong Quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình sẽ xuất hiện những Hùng Dũng, Hùng Cường khác, những Hùng Dũng Hùng Cường có trí tuệ, có bản lĩnh, thực tâm yêu nước thương dân, một lòng vì nước vì dân, không hô khẩu hiệu, nói ít làm nhiều, để đến năm 2045 Việt Nam thực sự trở thành quốc gia hùng cường đúng nghĩa, được thế giới kính trọng.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét