Thứ Tư, 10 tháng 9, 2025

Hàm Cá Mập thành hàm gì ?

Hàm Cá Mập thành hàm gì ?
Tôi vừa đăng một bài về "Hàm Cá Mập mới", bác Hà Huy Thành có chất vấn tôi đã đến xem trực tiếp chưa mà viết cứ như tận mắt chứng kiến vậy. Tôi xin trả lời là nếu cứ phải đến xem trực tiếp rồi mới có quyền viết thì kể cả bác cũng không thể viết những bài rất hay về chính trị quốc tế và chiến sự Nga - Ukraine được. 
Bác còn bảo là photoshop... Nói thực bây giờ khó phân biệt lắm, nhưng vì ảnh nằm đúng vào cái màn hình LED, nên cũng có thể khi chiếu các hình ảnh thì có cái hình xấu xí đó trong một quảng cáo hay một phim tuyên truyền nào đó và người chụp đã vô tình chụp đúng thời điểm đó, nên vẫn có thể bình luận như tôi đã làm vì sự thực là có cảnh như thế và người chụp đã tận mắt nhìn thấy.

Tuy nhiên, thời nay không như thời trước, nên tôi đã bỏ bài đăng đó. Dưới đây, tôi đăng lại hai bài lấy từ các fb của nhà báo Nguyễn Thông và bác Giang Công Thế, những người tôi kính trọng. Và tôi rất đồng tình với ý kiến của hai bác.

Hiện tại trên FB của bác Thế vẫn còn ảnh Hàm Cá Mập trông như cái miếu thờ, cái xe tang hay cái nhà tang lễ, nhưng thôi, tôi không bỏ đưa vào bài này. Nhìn như tòa nhà với các bức tường cờ đỏ chi chít xung quanh, tôi thấy rất phản cảm. Treo cờ tổ quốc như thế có khác gì dùng cờ Tổ quốc để che giàn giáo cho các công trình đang xây dựng dở dang tạm thời bị dừng thi công ?

Video thì tôi lấy trên mạng, chứ không phải tôi quay. Nhưng biết đâu bác Thành cũng có thể bảo là đồ rởm ?

Nói thật, một xã hội mà cái gì cũng chỉ muốn nhìn một màu hồng, thấy màu đen tối thì tìm cách đeo kính để hóa nó cũng thành hồng, thì xã hội đó không thể phát triển. Mầu hồng thì ai cũng thấy rồi, mầu đen là mầu khó thấy nhất vì rất nhiều người muốn che giấu nó. Nhiệm vụ của các nhà khoa học, nhà trí thức và những người có lương tri, là phải công khai hóa màu đen, phân tích nó, tìm ra nguyên nhân tại sao nó màu đen và tìm ra các phương pháp để chuyển nó thành mầu hồng, chứ không phải mũ ni che tai, mặc kệ nó.

Tôi rất ghét khi nhìn thấy những cảnh chính quyền phá đi các tòa nhà, các khu đất, rồi để đó không làm gì để chờ lập dự án mới rồi mới làm. Nhìn khắp nơi đều thấy. Ví dụ như Trung tâm hội chợ Giảng Võ, các khu đất trong các khu đô thị nơi tôi ở (Tây Hồ Tây StarLake, Đoàn Ngoại Giao, Cupitra...) và nay là Hàm Cá Mập. Những nơi đó vừa gây ô nhiễm, vừa làm mất văn minh đô thị, nhất là lại nằm chình ình ngay giữa thủ đô nghìn năm văn hiến. 

Đừng bao biện bảo Hàm Cá Mập mới bị phá, chưa được cải tạo xây mới, nên đang tạm thời xấu xí, và mong người dân cứ vui vẻ chấp nhận. Có rất nhiều cách để người dân không phải nhìn, phải ngửi những hình ảnh xấu xí và mùi ô nhiễm ở đó. Tôi rất sợ phải đi qua những khu đất bỏ hoang như thế này. 

Tại sao họ không chuẩn bị các dự án mới xong, thì mới phá các tòa nhà hiện có, để phá xong là xây luôn ?

FB Nguyễn Thông - Đây là bức ảnh do anh Lưu Quang Phổ, một người tử tế, bạn tôi chụp, nên tôi tin là ảnh thực, chứ không phải photoshop, AI... gì cả.

Tôi nghiêm túc đề nghị chính quyền Hà Nội, thậm chí trung ương cho tháo gỡ ngay những lá cờ xuống.



Cờ tổ quốc là thiêng liêng, treo cũng phải có nơi có chốn trang nghiêm, vào dịp nhất định, chứ không phải thứ phông bạt trang trí, che phủ, bạ đâu cũng dùng.

Thời gian qua đã quá loạn cờ, đừng để tình trạng này diễn ra ngày nào nữa. Đừng tầm thường hóa lá cờ tổ quốc một cách ngu xuẩn như vậy.

Thông


FB Giang Công Thế - Hàm Cá Mập thành hàm gì?

Trước khi toà nhà Hàm Cá Mập bị đập đi để cải tạo, hàng triệu người đã tới đây để chụp ảnh lưu lại làm kỷ niệm về một “kỳ quan” xấu và nghĩ không thể xấu hơn.

Nhưng mà… Nếu cải tạo đến đây là xong, thì các bạn hãy đến chụp ảnh quảng trường mới đi, kẻo họ lại đập đi đấy.

Giờ thì các bạn lại tiếc Hàm Cá Mập…giá như.
Không biết kinh phí cải tạo là bao nhiêu? Nếu biết thì còn vui nữa.

Có thể người thiết kế và thi công không cần biết mục đích sử dụng mà chỉ cần tiêu hết kinh phí.

Hàm Cá Mập nay thành hàm nhai tiền? Nghe nói vây cá mập bán đắt lắm

Người biết việc thì không được làm, người được làm thì không biết việc.

Trường hợp này còn tệ hơn. Không biết việc, không biết làm, nhưng lại được làm. Xấu là phải.

PS. Tôi đã kiểm chứng với người bạn sống gần quảng trường. Anh xác nhận, ảnh trông còn đẹp hơn.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét