Thứ Hai, 8 tháng 9, 2025

Cuộc sống kỳ lạ của người Tạng ở Trung Quốc

Cuộc sống kỳ lạ của người Tạng ở Trung Quốc
Lê Việt Đức - Mình đã đi, đã sống ở gần 30 nước, đến đâu mình cũng thích lang thang trong rừng hay trên các ngọn núi cao. Vì yêu thích thiên nhiên nên mình thích nhất được chu du nhiều nơi ở Tây Tạng.
Những thông tin bác Thái Bá Tân Vt viết trong bài dưới đây cũng là những điều mình đã nghe hưởng dẫn viên người bản địa nói với mình khi mình du lịch tham quan Tây Tạng.
————
Người Tạng cả đời chỉ tắm ba lần - lúc mới sinh, lúc kết hôn và lúc chết. Còn thì chỉ lấy tuyết xoa người. Họ không bao giờ ăn cá. Chết, đưa lên núi, xẻ thịt sẵn để chim đến ăn, gọi là điểu táng hay thiên táng. Kẻ phạm tội mới bị đem chôn.

Người Tạng thách cưới bằng năm con bò Yak. Không bò thì không vợ. Trường hợp nhà nhiều con trai chỉ lo được năm con thì lấy chung một vợ. Con đẻ ra sẽ gọi người anh cả là bố, còn lại là chú.

Nếu nhà giàu thì đàn ông cưới thêm bao nhiêu tùy ý, cứ năm bò một bà. Tập tục này còn giữ đến ngày nay, và lạ, được chính quyền cho phép. Tôi hỏi kỹ điều này và được khẳng định là đúng như thế.

Ban đêm, vợ muốn ngủ với người nào thì để đôi dép người ấy ngoài cửa phòng, người khác biết mà tránh. Rất muốn biết làm vợ nhiều chồng như thế là sướng hay khổ.

Thấy nói mỗi con bò Yak theo giá VN bây giờ khoảng 200tr. Khi vào thăm Bảo tàng bò Yak, khách được mời nếm thử thịt loại bò này, dưới dạng bò khô và kẹo. Tôi ăn thấy bunhf thường, hơi ngậy. Mấy cô cậu trong đoàn đêm còn đi ăn lẩu bò.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét