Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2025

BÃO GIÁ - NGUY CƠ LẠM PHÁT…

BÃO GIÁ - NGUY CƠ LẠM PHÁT…
FB Trần Thị Sánh 7/9/2025 - Sáng nay ra chợ ngó nghiêng, không thể tin được vì chỉ trong khoảng 2 tuần mà giá cả thực phẩm tăng vọt, tăng chóng mặt, nhất là giá rau củ … Không chỉ rau củ và thực phẩm, giá dịch vụ cũng tăng theo như ship hàng, xe ôm, grap …
25 ngàn một mớ rau muống, 20 ngàn mớ rau lang, 40 ngàn cân mướp, 45 ngàn chục trứng gà… mà vẫn tranh nhau mua.

Có người bảo tại mưa nhiều, cây cối hoa màu chết thối hết, có người lại bảo dịp 2/9, người dân đổ xô về Hà Nội ăn nhiều rau, không ít người lại bảo do giá vàng, giá đô tăng cao, người lại nói, người dân vừa được quà chính phủ, thiếu gì tiền …

Cho dù là lý do, nguyên nhân gì cũng khổ dân, chết dân vì túi tiền của họ phải bỏ ra gấp gần 3 lần so với tháng trước mà lương lại không tăng …

Nhiều người bảo giá vàng, giá đô, giá chung cư đất đai tăng cao chả ảnh hưởng gì đến mình vì mình có mua vàng, mua đô, mua đất, mua chung cư đâu… Nói thế là chưa chuẩn bởi những thứ trên tăng giá, sẽ kéo theo chi phí sản xuất của mọi hàng hóa và dịch vụ đều tăng và gây ra lạm phát. Mà lạm phát thì ảnh hưởng đến túi tiền của toàn dân…

Chính phủ đã đưa ra nhiều biện pháp để kéo giá vàng xuống, để chống độc quyền nhưng càng kéo xuống nó càng lên vù vù, lên thẳng đứng. Mình nhớ đầu năm, khi Chính phủ cho 4 ngân hàng nhà nước tung vàng ra bán, giá vàng khoảng 80 triệu/ cây, đến nay nó đã phi mã lên 137 triệu/cây. Có người bảo vàng sẽ lên 200 triệu/ cây vào cuối năm nay, đồng tiền Việt Nam ngày càng mất giá …

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét