Sông Tô Lịch đổi màu, người dân rủ nhau ra bắt cá
Sợ thật, "người dân thích thú mang vợt, cần câu để đánh bắt trên sông Tô Lịch".
Sông này nước trước đây đen ngòm, vô cùng ô nhiễm, không hiểu họ đánh bắt cá và các thứ thủy sản ở đây làm gì vì có dùng làm gì được đâu.

Tôi có thể khẳng định 100% các loài sinh vật sống trong dòng sông này đều bị ô nhiễm, trên mình đầy chất độc, làm thức ăn cho chó mèo lợn gà còn không được nói gì tới làm thức ăn cho người. Dùng cho chó mèo lợn gà ăn thì chó mèo lợn gà cũng sẽ bị nhiễm độc, và con người ăn vào sẽ sinh ra đủ thứ bệnh nan y.
Các sinh vật sống trong dòng sông này sẽ còn di truyền chất độc cho các thế hệ con cháu chắt mà hàng thế kỷ sau chưa chắc đã hết. Bây giờ người Hà Nội bắt chúng lên, rồi vứt đi thì cũng gây thêm ô nhiễm môi trường...
Đó là chưa kể nhiều người không biết bơi nhưng vẫn men theo bờ dốc ra sát mặt nước để vợt cá..., có nguy cơ rơi xuống nước rất nguy hiểm.
Ở các nước văn minh, nhà nước cấm câu cá tự nhiên, ai muốn câu phải xin phép, phải thỏa mãn một số điều kiện và phải nộp tiền, chứ không được vợt, câu bừa bãi thế này.
Thêm nữa là người ta chỉ câu cá cho vui, câu xong lại thả cá xuống. Về cơ bản, họ không ăn bất cứ thứ gì của tự nhiên; không ăn mọi động vật sống trong thiên nhiên, không ăn mọi loại rau quả từ các cây mọc tự nhiên trong thiên nhiên...
Rất lạ là báo chí nhà nước phấn khởi, hồ hởi đăng tin "người dân thích thú", coi là một tin vui; thật không hiểu các nhà báo nghĩ gì. Hay họ tư duy giống như vừa mới khuyến khích lan rộng phong trào ăn mừng "Tổ quốc 80 tuổi" và bị dân mạng chửi xối xả ?
Cứ chê người dân Nepal văn hóa thấp. Văn hóa thấp của người Việt là đây chứ đâu.
Rất lạ là báo chí nhà nước phấn khởi, hồ hởi đăng tin "người dân thích thú", coi là một tin vui; thật không hiểu các nhà báo nghĩ gì. Hay họ tư duy giống như vừa mới khuyến khích lan rộng phong trào ăn mừng "Tổ quốc 80 tuổi" và bị dân mạng chửi xối xả ?
Cứ chê người dân Nepal văn hóa thấp. Văn hóa thấp của người Việt là đây chứ đâu.
Ngày 9/9, Ban Quản lý dự án xử lý nước thải Yên Xá (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) bắt đầu dẫn nước từ Hồ Tây về sông Tô Lịch bằng tuyến ống riêng dẫn nước dài 1,5 km để "hồi sinh" dòng sông này.

Nước sông Tô Lịch chuyển màu xanh lục sau khi được bổ cập nước từ hồ Tây. Đồng thời, nhiều loài cá và sinh vật theo dòng chảy của đường ống xuất hiện dưới lòng sông.

Nguồn nước bổ cập từ Hồ Tây phần nào giúp sông Tô Lịch trở nên sạch hơn, mùi hôi giảm đáng kể, đông đảo người dân có mặt hai bên bờ sông để vớt, câu cá từ hồ Tây theo dòng nước vào sông Tô Lịch.

Người dân thích thú dùng các loại vợt, cần câu để đánh bắt cá.

Có người còn trèo ra trước miệng ống xả nước để dễ dàng vợt các loài cá đi theo dòng chảy của tuyến ống dẫn nước từ Hồ Tây về đầu sông Tô Lịch.

Những chú cá chép, cá trắm đen có trọng lượng từ vài lạng đến nửa cân được người dân câu lên dễ dàng chỉ sau vài chục phút.

Các loài cá, sinh vật sống dưới nước như trạch, lươn... xuất hiện chủ yếu dưới lòng sông Tô Lịch trong chiều 9/9, người dân sinh sống tại đây đều chia sẻ sự bất ngờ trước cảnh tượng hiếm thấy tại con sông vốn nổi tiếng ô nhiễm nhất Hà Nội.

"Nhiều năm nay sinh sống gần đây, tôi chứng kiến các dự án 'hồi sinh' sông Tô Lịch nhưng chưa hiệu quả, chỉ một thời gian là nước sông lại ô nhiễm. Hôm nay, tôi thấy nước sông đã bớt ô nhiễm hơn, có cá bơi dưới lòng sông là thấy phấn khởi rồi. Tôi hi vọng kế hoạch dẫn nước từ Hồ Tây về sông Tô Lịch sẽ mang lại hiệu quả lâu dài, cải thiện môi trường cho người dân sinh sống tại đây", ông Nguyễn Hồng Dũng (63 tuổi, phường Nghĩa Đô) nói.

Ngoài việc thông nước dẫn từ Hồ Tây về sông Tô Lịch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội cho biết thêm trước ngày 20/9, Ban sẽ dẫn nước sau xử lý từ nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để tiếp tục bổ cập cho sông Tô Lịch.
https://baomoi.com/song-to-lich-doi-mau-nguoi-dan-ru-nhau-ra-bat-ca-c53204831.epi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét