Trời hành ? Trời đày ?
Lê Việt Đức - Nhà báo lão thành Nguyễn Thông thương đồng bào bị báo chí và những người nhân danh lòng yêu nước xui dại nên đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, không dám đi đái đi ị vì sợ mất chỗ, rồi chửi bọn chúng là ác chứ chả tốt đẹp gì với đồng bào.Bác cũng thành thực khuyên bà con về nhà, coi qua tivi cũng được.


Người dân có tinh thần độc lập tự chủ rất cao. Chẳng người dân nào nghe lời xui dại cả. Toàn là những người tự nguyện, kể cả trẻ con, vì hiếm khi có một cơ hội được tự do vui chơi thoải mái gần như không giới hạn như thế.
Mắng chửi nhau, tranh giành nhau, cướp của nhau, đánh nhau, thậm chí tụt quần dạng háng giữa ban ngày đều hoàn toàn tự do, chẳng bị người khác cũng như chính quyền nhòm ngó. Tự do thế này có khi ở Mỹ cũng chưa chắc đã có.
Bác có thấy mấy ông câu cá ngồi trơ trụi giữa trời trưa nắng như đổ lửa chỉ để chờ cá cắn câu không ? Ai dám bảo là trời hành trời đày rồi khuyên họ về ?
Bác có thấy mấy ông chụp ảnh ngâm mình dưới sình lầy, trên đầu để cả một đống bèo hôi tanh chỉ để rình chụp ảnh một con diệc đi bắt cá... Cũng thế đấy.
Những người nằm lăn lóc trên vỉa hè, chổng mông chống đít vào nhau khi ngủ, lang thang lê lết chờ đến giờ xem diễu binh diễu hành cũng giống thế cả thôi.
Vì thế kệ họ thôi. Cái đất nước mình nó thế. Cái người dân mình nó thế. Chúng ta không thay đổi được đất nước đâu, và cũng không khuyên được họ đâu
Mắng chửi nhau, tranh giành nhau, cướp của nhau, đánh nhau, thậm chí tụt quần dạng háng giữa ban ngày đều hoàn toàn tự do, chẳng bị người khác cũng như chính quyền nhòm ngó. Tự do thế này có khi ở Mỹ cũng chưa chắc đã có.
Bác có thấy mấy ông câu cá ngồi trơ trụi giữa trời trưa nắng như đổ lửa chỉ để chờ cá cắn câu không ? Ai dám bảo là trời hành trời đày rồi khuyên họ về ?
Bác có thấy mấy ông chụp ảnh ngâm mình dưới sình lầy, trên đầu để cả một đống bèo hôi tanh chỉ để rình chụp ảnh một con diệc đi bắt cá... Cũng thế đấy.
Những người nằm lăn lóc trên vỉa hè, chổng mông chống đít vào nhau khi ngủ, lang thang lê lết chờ đến giờ xem diễu binh diễu hành cũng giống thế cả thôi.
Vì thế kệ họ thôi. Cái đất nước mình nó thế. Cái người dân mình nó thế. Chúng ta không thay đổi được đất nước đâu, và cũng không khuyên được họ đâu





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét