Mình lưu lại chuyện này vì có những điểm giống như trường hợp mình đi làm thủ tục chuyển sổ đỏ từ của bố mẹ mình sang cho mình hồi bố mẹ mình mất cách đây mấy năm.
May vì mình là đảng viên, là phó bí thư, nên chạy xin các giấy tờ theo quy định hành chính cũng dễ dàng hơn, vì trước đây khi xét kết nạp đảng, đảng ủy cơ quan đều cử 2 người về quê thẩm tra lý lịch ba đời của đối tượng được xét kết nạp và ghi lại trong lý lịch, có đóng dấu xác nhận.
Bà trong bài chỉ phải lấy giấy Chứng tử của bố, mẹ ông chồng, còn tôi thì phải lấy cả giấy Chứng tử của bố, mẹ của bố mẹ tôi, vì nếu còn sống thì họ cũng phải được chia phần.
Đúng là không thể quy định quá chặt chẽ là phải có giấy khai sinh và giấy xác nhận chứng tử của cả ông bà nội, ông bà ngoại của mình thì mới sang tên sổ đỏ được.
Các cụ là bố mẹ của bố mẹ mình, đến giấy khai sinh của bố mẹ mình mình cũng không có chứ nói gì tới giấy khai sinh và giấy khai tử của bố mẹ của bố mẹ mình.
Thực tế rồi ai cũng sang tên nhà đất thành công, khó đến mấy cũng thành, vì nhà nước cách đây khoảng hai mươi năm đã có chủ trương cấp sổ đỏ cho mọi mảnh đất để dễ quản lý.
Do đó, dù thủ tục pháp lý có vấn đề nhưng luôn luôn có các thủ tục hành chính cho phép chính quyền cơ sở lách luật để cấp sổ đỏ. Vấn đề là cán bộ cơ sở cố tình giấu không cho dân biết. Giấu để làm gì thì là người dân Việt Nam thì ai cũng biết.
CHỈ CÓ TRÊN TI VI!
Sáng tinh mơ đã thấy bà Cúc giọng oang oang nói chuyện với bà Lan ở đầu ngõ.- Nói cải cách hành chính, cán bộ không được gây phiền hà cho dân, vẫn y nguyên thôi bà ạ.
Tôi lên phường làm thủ tục chuyển đổi, Cán bộ thụ lý hồ sơ yêu cầu phải có giấy Chứng tử của bố, mẹ ông Toản.
Ông Toản sinh ra tít trên Cao Bằng, lúc lấy tôi bố mẹ ông ấy mất từ đời nảo, đời nào, bảo giấy chứng tử có mà đánh đố.
Tôi lặn lội lên Cao Bằng, may ra chính quyền còn lưu trữ, hay xác nhận cho.
Gặp cán bộ xã họ trả lời, ngày xưa chiến tranh chết đem chôn có giấy chứng từ cho ai đâu mà có.
Tôi quay về Hà Nội, làm đơn lên chính quyền trình bày, cán bộ lúc đầu trả lời “chịu” không thể giải quyết được. Tôi làm toáng lên như con điên ở trụ sở phường, cuối cùng họ bảo về gặp Bí thư đảng ở phường, xin xác nhận theo hồ sơ Đảng của ông Toản để họ có căn cứ giải quyết.
Đến nhà ông Bí thư trình bày, ông ấy bảo như thế là phường làm ăn nhiêu khê, nhũng nhiễu. Việc xác minh họ phải tự lên trang mạng của nhà nước mà truy cập, trong trường hợp không có phải sang bên đảng ủy làm việc.
Ông ấy không thể tự ý lấy hồ sơ đảng viên, bảo tôi làm cái đơn gửi lên phường trình bày ký đóng dấu xác nhận để ông ấy có cơ sở xin rút hồ sơ.
Nghe lời ông Bí thư tôi làm đơn lên phường, đợi mấy tuần mới có xác nhận, đem đến Văn phòng đảng ủy phường, đưa cho ông Bí thư.
Ông Bí thư bảo xuống văn thư nộp, ông ấy nói “Chắc con cái bà nó tranh cướp nhà cửa nên bà mới phải khổ thế này”.
Tôi nghe mà điên tiết, muốn nhổ nước bọt vào mặt ông ấy, xã hội này nó điên loạn hết cả hay sao, mà ông ấy nghĩ nhà nào cũng thối nát?
Từ đấy, cứ theo hẹn tôi ra Văn phòng Đảng ủy phường lấy kết quả, đi về đến bốn, năm lượt mới có cái chứng thực là bố mẹ ông Toản đã chết.
Tôi đem chứng thực đến Phường họ xem xong lại yêu cầu có bản sao công chứng, hoặc bản gốc Giấy khai sinh của ông Toản để kẹp vào hồ sơ…
Tôi hỏi để làm gì? Họ giải thích, để chứng minh ông Toản trong xác nhận của bên đảng khớp với Giấy khai sinh.
Tôi về lục tung tìm kiếm Giấy Khai sinh của ông ấy không thấy, lại lộn ra phường.
Trình bày họ không nghe, lần này tôi lên tận phòng Chủ tịch Phường kêu cứu.
Ông chủ tịch phường biết ông Toản, vì trước đây cùng làm với nhau trong ngành công an.
Ông ấy gọi nhân viên lên, hỏi có cách nào giải quyết.
Nhân viên gãi đầu gãi tai, bảo quay về Văn phòng đảng ủy xin xác nhận ngày tháng năm sinh để xem có trùng với số Chứng minh thư Nhân dân của ông Toản.
Rút kinh nghiệm lần trước, tôi làm luôn đơn đề nghị, xin chủ tịch phường xác nhận để sang Văn Phòng Đảng ủy.
Mọi việc tưởng như êm xuôi khi Văn phòng đảng ủy xác nhận ngày tháng năm sinh của ông Toản trùng khớp với Chứng minh thư. Không ngờ cán bộ phường lại yêu cầu Giấy ủy quyền của con cái cho tôi đứng tên trong sổ đỏ…
Nói là thủ tục ủy quyền nhưng phải ra Phòng công chứng nhiều thủ tục lắm tôi không thể nhớ hết được…
Nói đến đây, bà Cúc nhận thấy có thể làm phiền bà Lan nên dừng lại.
Bà Lan hỏi bà Cúc: Mọi việc đã xong chưa?
Bà Cúc thở dài trả lời: Chưa xong, phải khi nào cầm được sổ đỏ mới biết. Tưởng cải cách thế nào, chính phủ điện tử, quản lý số … vẫn do ý thức con người quyết định hết bà ạ, nhiêu khê, sách nhiễu còn lâu mới hết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét