Nepal: Khi Chính phủ và Người dân đã không còn như cá với nước...
Nepal (ngày 9/9): Tình hình tại Nepal đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Chính phủ dường như đã đánh mất quyền kiểm soát khi các phần tử bạo loạn có vũ trang cướp phá và phóng hỏa các tòa nhà chính phủ.Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân, sức dân như nước..Đồng chí Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Nepal - Bishnu Prasad Paudel, đang bị dân Nepal rượt đuổi dưới dòng sông cạn. Video cho thấy các quan chức bị rượi đuổi, đánh đập ở khắp nơi.
Đồng chí Ram Chandra Paudel tổng thống Nepal đã làm đơn từ chức, sau khi Thủ tướng K.P. Sharma Oli từ chức và đang bị dân tróc nã!
Theo báo cáo, nhiều người đã chiếm được vũ khí trong làn sóng bạo loạn hiện nay, khiến khoảng 19 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.
Singha Durbar - Toà cung điện lớn nhất châu Á ở Nepal bị sinh viên biểu tình có vũ trang đốt phá, nhấn chìm hoàn toàn trong biển lửa — thậm chí không ai cố dập đám cháy.
Tòa nhà là nơi bố trí các văn phòng và cơ quan chính, bao gồm Văn phòng của Thủ tướng. Người biểu tình đã cướp các vật dụng có giá trị ở đây rồi phóng hoả, toàn bộ tài liệu quan trọng đều đã bị thiêu rụi và toà nhà bị hư hỏng hoàn toàn.
Singha Durbar là toà cung điện lớn nhất châu Á, với 1.700 phòng, được xây dựng từ 1903 dưới thời quân chủ.
Bạo loạn ở Nepal ngày càng gia tăng và lan rộng, bao gồm cả thủ đô Kathmandu. Một video gây sốc cho thấy Bộ trưởng Tài chính Bishnu Prasad Poudel bị người biểu tình truy đuổi và đánh đập.
Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli đã từ chức, theo nguồn tin, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Ashok Sigdel trực tiếp yêu cầu ông từ chức. Sau đó, Quân đội Nepal đảm bảo an ninh cho các bộ trưởng, đưa họ đến nơi an toàn bằng trực thăng.
Người biểu tình đã xông vào Quốc hội, phóng hỏa và phá hoại, cột khói dày bốc lên từ khuôn viên. Nhiều dinh thự bộ trưởng cũng bị tấn công, và Singh Durbar bị chiếm giữ bởi người biểu tình.
Người biểu tình ở Nepal, phẫn nộ trước nạn tham nhũng của chính phủ và các vấn đề kinh tế, họ đã đốt luôn tòa nhà quốc hội.
Người dân đặc biệt phẫn nộ trước các sắc lệnh mới của chính phủ, trong đó chặn các phương tiện truyền thông xã hội - FACEBOOK, YOUTUBE, X, INSTAGRAM, WHATSAPP….
Quân đội Nepal hiện đang sơ tán các bộ trưởng chính phủ do các cuộc biểu tình rầm rộ trên khắp đất nước.
Việc sơ tán đang được thực hiện bằng trực thăng. Sân bay Quốc tế Kathmandu đã đóng cửa do tình hình bất ổn và tất cả các chuyến bay đã bị hủy.
Người biểu tình đã phóng hỏa dinh thự của Thủ tướng Sharma Oli, tổng thống, một số bộ trưởng và chính trị gia.
Truyền thông đã gọi cuộc nổi dậy này là "Cách mạng GEN Z", vì các cuộc biểu tình chủ yếu do thanh niên và sinh viên lãnh đạo.
Thủ tướng Nepal, Sharma Oli, đã từ chức, lên máy bay chạy trốn.
Vợ của Thủ tướng đã bị đánh đập và chưa có báo cáo được xác nhận về cái chết của bà.
Tổng thống đã từ chức.
Bộ trưởng Tài chính vẫn đang bị “kéo lê” trên đường phố và đoạn phim ghi lại cảnh bà bị đánh đập cũng đang được lan truyền.
Theo báo cáo, nhiều người đã chiếm được vũ khí trong làn sóng bạo loạn hiện nay, khiến khoảng 19 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.
Singha Durbar - Toà cung điện lớn nhất châu Á ở Nepal bị sinh viên biểu tình có vũ trang đốt phá, nhấn chìm hoàn toàn trong biển lửa — thậm chí không ai cố dập đám cháy.
Tòa nhà là nơi bố trí các văn phòng và cơ quan chính, bao gồm Văn phòng của Thủ tướng. Người biểu tình đã cướp các vật dụng có giá trị ở đây rồi phóng hoả, toàn bộ tài liệu quan trọng đều đã bị thiêu rụi và toà nhà bị hư hỏng hoàn toàn.
Singha Durbar là toà cung điện lớn nhất châu Á, với 1.700 phòng, được xây dựng từ 1903 dưới thời quân chủ.
Bạo loạn ở Nepal ngày càng gia tăng và lan rộng, bao gồm cả thủ đô Kathmandu. Một video gây sốc cho thấy Bộ trưởng Tài chính Bishnu Prasad Poudel bị người biểu tình truy đuổi và đánh đập.
Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli đã từ chức, theo nguồn tin, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Ashok Sigdel trực tiếp yêu cầu ông từ chức. Sau đó, Quân đội Nepal đảm bảo an ninh cho các bộ trưởng, đưa họ đến nơi an toàn bằng trực thăng.
Người biểu tình đã xông vào Quốc hội, phóng hỏa và phá hoại, cột khói dày bốc lên từ khuôn viên. Nhiều dinh thự bộ trưởng cũng bị tấn công, và Singh Durbar bị chiếm giữ bởi người biểu tình.
Người biểu tình ở Nepal, phẫn nộ trước nạn tham nhũng của chính phủ và các vấn đề kinh tế, họ đã đốt luôn tòa nhà quốc hội.
Người dân đặc biệt phẫn nộ trước các sắc lệnh mới của chính phủ, trong đó chặn các phương tiện truyền thông xã hội - FACEBOOK, YOUTUBE, X, INSTAGRAM, WHATSAPP….
Quân đội Nepal hiện đang sơ tán các bộ trưởng chính phủ do các cuộc biểu tình rầm rộ trên khắp đất nước.
Việc sơ tán đang được thực hiện bằng trực thăng. Sân bay Quốc tế Kathmandu đã đóng cửa do tình hình bất ổn và tất cả các chuyến bay đã bị hủy.
Người biểu tình đã phóng hỏa dinh thự của Thủ tướng Sharma Oli, tổng thống, một số bộ trưởng và chính trị gia.
Truyền thông đã gọi cuộc nổi dậy này là "Cách mạng GEN Z", vì các cuộc biểu tình chủ yếu do thanh niên và sinh viên lãnh đạo.
Thủ tướng Nepal, Sharma Oli, đã từ chức, lên máy bay chạy trốn.
Vợ của Thủ tướng đã bị đánh đập và chưa có báo cáo được xác nhận về cái chết của bà.
Tổng thống đã từ chức.
Bộ trưởng Tài chính vẫn đang bị “kéo lê” trên đường phố và đoạn phim ghi lại cảnh bà bị đánh đập cũng đang được lan truyền.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét