Thứ Ba, 2 tháng 9, 2025

Già néo đứt dây, nước Mỹ sẽ đi về đâu ?

Già néo đứt dây. Một mình chống lại cả thế giới, nước Mỹ sẽ đi về đâu ?
Lê Việt Đức - Lòng tham của D. Trump đang đẩy các đối thủ phương Nam (các nước đang phát triển) đoàn kết với nhau, đang đẩy các đồng minh phương Tây (các nước giầu có trong khối OECD) đoàn kết với nhau.

Cả hai khối đang tích cực gạt bỏ mâu thuẫn và tăng cường đoàn kết với nhau này đểu có một mục tiêu chung là đối phó với Mỹ, tiến tới chống Mỹ.

Dĩ nhiên một mình Mỹ không thể chống lại được cả thế giới dù Mỹ rất giầu và nằm độc lập trên một lục địa ngăn cách với thế giới bởi hai đại dương vĩ đại Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

Việt Nam có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ. Đây là mức hợp tác cao nhất, đủ mọi thứ, không chỉ thương mại, kinh tế mà cả đầu tư, thể chế, văn hoá, giao lưu nhân dân…, và nhất là quân sự.

Nhưng đó chỉ là hình thức, là bề nổi để tuyên truyền. Thực chất hợp tác hai nước chỉ là bán hàng hoá và dịch vụ sang nhau, chủ yếu là Việt Nam bán sang Mỹ. Cũng thực chất là các mặt toàn diện khác Việt Nam bỏ qua Mỹ mà chơi với các nước phương Nam. Đây là nỗi đau của Mỹ mà Mỹ không tìm được cách chữa.

Dưới đây là một bài viết trên mạng khá hay, đăng lại để các bạn tham khảo.
THE LAST PRESIDENT - VỊ TỔNG THỐNG CUỐI CÙNG...

Thế giới đang chuyển dịch nhanh chóng khi một trục quyền lực mới giữa Nga, Trung Quốc và Ấn Độ đang dần định hình qua thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) vừa diễn ra tại Thiên Tân, Trung Quốc từ cuối tháng 8 đến ngày 1/9/2025.

Tại đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có những cuộc gặp gỡ thể hiện rõ sự gắn kết và đồng thuận trong việc xây dựng một trật tự thế giới đa cực, trong đó ưu tiên các quốc gia thuộc “Global South” và phản đối chính sách thuế quan cứng rắn của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Bên lề hội nghị, Putin và Modi còn có cuộc hội đàm riêng, tập trung vào năng lượng và thương mại, trong khi cả ba nhà lãnh đạo có một cuộc gặp kín để thảo luận các bước đi cụ thể nhằm thúc đẩy hòa bình tại Ukraine và củng cố hợp tác kinh tế.

Song song với SCO, khối BRICS cũng mở rộng ảnh hưởng mạnh mẽ, từ nhóm ban đầu gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, nay đã kết nạp thêm Iran, Ai Cập, Ethiopia, UAE và mới đây là Indonesia. Hàng loạt quốc gia khác như Belarus, Cuba, Kazakhstan, Nigeria và cả Việt Nam cũng đang tìm cách gắn kết chặt hơn với khối này.

Mục tiêu chung là xây dựng một trật tự tài chính, thương mại song song, dựa trên thanh toán bằng đồng nội tệ thay vì phụ thuộc vào đồng USD, lập ngân hàng phát triển chung và tăng cường các chuỗi cung ứng nội khối.

Trung Quốc đề xuất một gói hỗ trợ trị giá 1,4 tỷ đô la, cùng các sáng kiến về hợp tác năng lượng, công nghệ vệ tinh và tài chính, càng củng cố sức mạnh cho liên minh.
Một xu thế rõ rệt đang hình thành nhiều nước trong BRICS+ và SCO đang từng bước hạn chế nhập khẩu hàng hóa Mỹ, đồng thời cũng giảm xuất khẩu những nguyên liệu chiến lược sang Washington.

Điều này khiến các mức thuế quan mà Tổng thống Trump áp đặt trở nên vô nghĩa, bởi khi thị trường đã thu hẹp, Mỹ vừa mất khách hàng tiêu thụ vừa không còn là nguồn cung cấp chính.

Thậm chí, châu Âu cũng đang bàn thảo việc thành lập một khối kinh tế độc lập gồm 29 quốc gia, điều này càng khiến hàng hóa Mỹ đứng trước nguy cơ bị cô lập trên diện rộng.

Nói cách khác, những gì Washington muốn dùng để gây sức ép lại đang phản tác dụng, khi thế giới dần hình thành một cấu trúc thương mại và tài chính song song ngoài tầm kiểm soát của Mỹ.

Trong bối cảnh đó, ngày 3/9/2025, Trung Quốc sẽ tổ chức một cuộc diễn binh quy mô lớn tại Bắc Kinh nhân dịp kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II, với sự tham dự của nhiều quốc gia trong trục hợp tác mới.

Sự kiện này không chỉ mang tính biểu tượng về mặt quân sự mà còn cho thấy sự đồng bộ chính trị giữa các thành viên của SCO và BRICS, nhấn mạnh rằng họ sẵn sàng thể hiện sức mạnh không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả về an ninh và quốc phòng.

Toàn bộ những diễn biến trên cho thấy một thế giới đa cực đang thành hình rõ rệt. Nga, Trung Quốc, Ấn Độ cùng các quốc gia BRICS+ đã và đang xây dựng một hệ thống riêng về kinh tế và quân sự, giảm thiểu sự phụ thuộc vào Mỹ.

Trong khi đó, hàng hóa Mỹ có nguy cơ bị cô lập ngày càng cao, khiến cho chính sách thuế quan của Trump giống như đánh vào khoảng không. Nếu xu hướng này tiếp tục, trật tự quốc tế mà Mỹ từng dẫn dắt trong nhiều thập kỷ có thể sẽ nhường chỗ cho một cấu trúc mới, nơi Washington chỉ còn là một cực trong số nhiều cực quyền lực khác.

Điều trùng hợp là những gì đang xảy ra khiến nhiều người nhớ đến cuốn sách The Last President (1896) của Ingersoll Lockwood. Tác phẩm này viết về một cuộc bầu cử gây tranh cãi khiến nước Mỹ rơi vào chia rẽ, bạo loạn bùng nổ tại New York, xã hội phân hóa sâu sắc và cuối cùng nền cộng hòa Mỹ tan rã, các bang trở thành những thực thể độc lập.

Lockwood còn viết hai tiểu thuyết khác về nhân vật "Baron Trump" (một cậu bé giàu có, thông minh, sống ở "Castle Trump" trên Fifth Avenue, và có mentor tên "Don" giống Donald Trump và con trai Barron Trump). Những sách này xuất bản năm 1889 và 1893, càng làm tăng sự trùng hợp. Một số lý thuyết âm mưu cho rằng đây là "tiên tri" hoặc liên quan đến du hành thời gian (vì Trump có chú là John G. Trump, từng tiếp cận tài liệu của Nikola Tesla).

Cuốn sách thậm chí còn nhắc đến những nhân vật và bối cảnh kỳ lạ tương đồng với hiện tại một ứng cử viên ngoài lề từ New York, các cuộc biểu tình hỗn loạn quanh Fifth Avenue, nơi ngày nay có Trump Tower, và hình ảnh “tổng thống cuối cùng” được nhiều người liên hệ với Donald Trump.

Hơn 120 năm trước, Lockwood phê phán sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy, xã hội chủ nghĩa và vô chính phủ ở Mỹ cuối thế kỷ 19. Nhưng giờ đây, khi nước Mỹ đứng trước nguy cơ bị cô lập kinh tế toàn cầu, bị thách thức bởi một trật tự đa cực mới, và đối diện với những xung đột chính trị trong lòng xã hội, nhiều người coi đó như một “lời tiên tri” đang ứng nghiệm.

Liệu lịch sử có đang lặp lại, và nước Mỹ có thực sự đi đến thời khắc của một “tổng thống cuối cùng”?




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét