Năm học 2026-2025 ?
Lê Việt Đức - Hôm qua có bạn bình luận trên trang này của mình chuyện một ông thứ trưởng đương nhiệm của Bộ giáo dục và đào tạo phát biểu trực tiếp trên sóng truyền hình cho nhân dân và học sinh cả nước nghe mà sai ở lỗi rất cơ bản làm ai cũng bàng hoàng. Cụ thể tại Lễ Kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và Khai giảng năm học mới, có sự hiện diện của lãnh đạo cao cấp và được truyền hình trực tiếp, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng dõng dạc cầm giấy đọc: "... Khai giảng năm học hai không hai sáu, hai không hai lăm...".
Tất nhiên, người ta chủ yếu sẽ đổ lỗi cho nhân viên đánh máy. Chỉ có một số người nghi ngờ ông Thường này là người gốc Tàu hay ông đọc sách Tàu nhiều quá nên đôi lúc đọc chữ Việt cũng từ phải sang trái giống như đọc chữ Tàu.
Tuy nhiên nhiều người cũng lên tiếng bảo vệ ông. Họ cho rằng ông thứ trưởng đọc sai vì những ngày sắp khai giảng năm học mới này ông bận trăm công nghìn việc nên đầu óc đôi khi không còn tỉnh táo, rất mong dư luận bỏ qua để cả nước có một năm học mới được bắt đầu trọn vẹn, vì đây chỉ là một lỗi nhỏ.
Họ bảo thời ông Ngọng làm bộ trưởng bộ này, ông ta ngày nào cũng líu lô trên tivi, líu lô trong Hội nghị Trung ương và trong Hội trường Quốc hội trong suốt 5 năm, mười câu thì tám chín câu không ai hiểu gì, mà bà con mình vẫn coi là bình thường thì đọc ngược hai con số bây giờ có gì là to tát.
Đất nước đang có vô số điều chướng tai gai mắt lù lù trước mặt, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của mỗi người dân, ai cũng bức xúc, nhưng có thấy mấy người kêu rên gì đâu.
Thôi, bỏ qua chuyện ông thứ trưởng này đi.

Chi biet doc nhu cai may -khong co tu duy dung la con heo .
Trả lờiXóa