Chúc mừng sinh nhật tổ quốc 80 tuổi ???
Từ tối hôm qua mình thấy rất nhiều ảnh kiểu dưới đây trên mạng, và cả trên báo chính thống. Rõ ràng chúng gây sốc và đặt ra rất nhiều câu hỏi.Tổ quốc Việt Nam mới sinh nhật vừa tròn 80 tuổi ? Tuổi này thua cả tuổi của mấy anh bạn mình ? Thế thì ông bà, tiên tổ cho tới các tiền nhân lập quốc từ hàng ngàn năm trước ở đâu, có ở trên Tổ quốc Việt Nam không ???
Chẳng lẽ Tổ quốc của những Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo. Nguyễn Trãi, Quang Trung… là khác nhau và cũng khác với Tổ Quốc hôm nay của cháu ?!
Tổ quốc Việt Nam ta mới có 80 tuổi; vậy thì Tổ tiên nhà cháu ở đâu ra, ở Tổ quốc nào ? Tổ tiên nhà cháu khác Tổ quốc với bản thân cháu hay sao?
Mà không chỉ có một mình cháu, còn có rất nhiều cháu khác, và cả những người trung niên, người già, cũng cầm tấm biển có cùng nội dung này chụp ảnh và tự hào.
Ai, nhà trường nào đã dạy dỗ và giáo dục các cháu mà ra nông nỗi này?! Tổ quốc ta làm sao vươn mình nổi với những thế hệ sinh vật không não, không tư duy thế này, sống như người máy thế này !!!
Thiên tài Albert Einstein không chỉ lỗi lạc về khoa học, ông còn là một nhà tư tưởng lớn. Ông đã từng đúc kết:
"Chỉ có hai điều là vô hạn: vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người, và tôi không chắc lắm về điều đầu tiên (nhưng chắc chắn về điều thứ hai)".
(Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former).
Còn Thomas Fuller, nhà sử học, giáo sĩ người Anh sống ở Thế kỷ 17 thì nói:
"Rất khó để giải phóng những kẻ ngu xuẩn ra khỏi thứ xiềng xích mà họ tôn thờ".
(It is difficult to free fools from the chains they revere).
Còn sau khi nhìn thấy thông điệp của những người tự hào giương cao tấm bảng này, có người đã phải thốt lên:
Dù tuổi tác, học vấn, xuất thân của bạn có khác nhau nhưng tất cả đều bình đẳng trước sự ngu muội.
"Chỉ có hai điều là vô hạn: vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người, và tôi không chắc lắm về điều đầu tiên (nhưng chắc chắn về điều thứ hai)".
(Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former).
Còn Thomas Fuller, nhà sử học, giáo sĩ người Anh sống ở Thế kỷ 17 thì nói:
"Rất khó để giải phóng những kẻ ngu xuẩn ra khỏi thứ xiềng xích mà họ tôn thờ".
(It is difficult to free fools from the chains they revere).
Còn sau khi nhìn thấy thông điệp của những người tự hào giương cao tấm bảng này, có người đã phải thốt lên:
Dù tuổi tác, học vấn, xuất thân của bạn có khác nhau nhưng tất cả đều bình đẳng trước sự ngu muội.
Đúng là lũ ngu xuẩn, đần độn, không hiểu gì về lịch sử hơn 4000 năm của Tổ Quốc Hùng Vương nên mới nói “Chúc mừng sinh Nhật Tổ Quốc 80 tuổi” (sic). Chúng bây ăn bã của phường cọng sản nên u mê, ngu ngốc…. Còn cha mẹ các ngươi thì sao? Nếu không ngu; tại sao không dạy cho chúng bây viết hay nghĩ cho đúng? Đúng là một lũ bị bọn gian ác, vô liêm sỉ csVN tẫy não, cho ăn bùa mê, thuốc lú… Đúng là thế trẻ vn đang hư hỏng do sự cai trị, giáo dục ngu dân của phường cọng sản lưu manh, xảo trá, ăn cắp, tham nhũng từ cái gọi là bộ chính trị cho đến thằng đảng viên có chức (nói lái), có quyền.
Trả lờiXóaKhông biết chúng nó được giáo dục như thế nào mà
Trả lờiXóaKhông biết chúng nó được giáo dục hay bị nhồi sọ, tẩy não như thế nào từ phường vô học; để một lũ tuổi từ 13 đến 63 cầm cái bảng gần như giống nhau để nói lên điều ngu xuẩn: “CHÚC MỪNG SINH NHẬT TỔ QUỐC 80 TUỔI” ( sic).
Trả lờiXóaTại sao những tên trong hình trên là thứ ăn bã của phường Tuyên láo csVN trở thành ngu si, đần độn đến như vậy, và xem ra bọn Tuyên láo này cũng là thứ vô học; chẳng biết lịch sử của VN là gì?