Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

“Việt Nam giờ có thể làm gì nữa đây ?"

Thật buồn khi nghe bạn Philippines nói:Việt Nam giờ có thể làm gì nữa đây? Việt Nam phải nói với thế giới chính xác những gì đang xảy ra trên lãnh hải của họ. Việt Nam chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc lên tiếng về thực tế những gì đang diễn ra”. Điêu này có nghĩa là bị đẩy đến bước đường cùng Việt Nam mới buộc phải nói thật. Việt Nam nói là muốn làm bạn với tất cả các nước nhưng thực tâm rất giả dối, hẹp hòi, ích kỷ; cơ hội chủ nghĩa, cư xử với bạn không theo lẽ phải, không tôn trọng và bảo vệ lẽ phải, ngậm miệng tưởng được ăn tiền nhưng cuối cùng sẽ trắng tay vì thế giới đâu phải toàn người ngu. Hỏi Việt Nam có ai là bạn thân ? May lắm giờ còn bạn Lào tương đối thân. Đúng là chúng ta phải sát cánh cùng chính phủ, nhưng đó phải là chính phủ thực sự của dân, do dân và vì dân chứ không phải chính phủ gồm toàn những quan tham lúc nào cũng sợ mất lòng ông anh Trung Quốc. Quả thật, tôi chưa bao giờ đặt lòng tin vào ông Thủ tướng hiện thời vì ông không có tâm với nước, với dân; do đó bảo phải sát cánh với ông, chưa chắc tôi đã làm.

90 triệu dân Việt sát cánh cùng chính phủ!
(NLO) - Tuyên bố “kiên quyết bảo vệ chủ quyền” của Thủ tướng Chính phủ đáp ứng mong đợi của mọi tầng lớp nhân dân. Cả nước đang sát cánh cùng Chính phủ hướng về biển Đông, quyết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Thủ tướng: Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia / Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Yêu cầu Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Cấp cao
ASEAN 2014 tổ chức ở Myanmar ngày 11-5. Ảnh: Đức Tám

“Tôi nghĩ đó là một bài phát biểu rất đúng sự thật và rất đúng thời điểm. Việt Nam giờ có thể làm gì nữa đây? Họ phải nói với thế giới chính xác những gì đang xảy ra trên lãnh hải của họ. Họ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc lên tiếng về thực tế những gì đang diễn ra”. Ông Henry Bensurto, Bộ Ngoại giao Philippines nhận xét như thế về bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 24 ở Myanmar ngày 11-5. Quả thật, bài phát biểu của Thử tướng đáp ứng sự mong đợi, kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân.

Tàu Trung Quốc dùng vòi rồng tấn công tàu Kiểm ngư 
Việt Nam. Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp.

Có thể nói hơn tuần lễ qua, cả nước sục sôi vì biển Đông dậy sóng. Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD 981 ở vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, cùng với việc đưa trên 80 tàu có trang bị vũ trang, tàu quân sự tấn công tàu ngư dân, tàu cảnh sát biển Việt Nam vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ của người dân trong nước, kiều bào ở nước ngoài, toàn thể nhân dân trên thế giới. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế, nhiều tầng lớp nhân dân đã xuống đường biểu thị lòng yêu nước, thậm chí không ít người xung phong cầm súng ra tuyến đầu Tổ Quốc và trông đợi vào những tuyên bố chính thức của Chính phủ nước ta.

Và điều mong đợi ấy đã đến, thông điệp được người đứng đầu Chính phủ phát đi từ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 24, một hội nghị mang tầm cỡ quốc tế quan trọng, chứng tỏ trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, Việt Nam trước sau như một kiên định với biện pháp đấu tranh hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế; phải biết chọn đúng thời cơ, thời điểm, phải tranh thủ sự ủng hộ của các nước, sự đồng lòng hợp sức từ mọi tầng lớp nhân dân.

Một bạn đọc nhận xét: “Bài phát biểu của Thủ tướng, hay nói đúng hơn, thái độ, quan điểm của các nhà lãnh đạo Việt Nam trước hành động ngang ngược của Trung Quốc chuyển tải trong những câu chữ súc tích, sắc lẹm, thể hiện sự cứng rắn, thái độ cương quyết, không nhượng bộ của Việt Nam”. Bạn đọc Cam Mậu bày tỏ thêm: "Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo cấp cao của Việt Nam có phát ngôn chính thức về vấn đề này. 90 triệu dân Việt Nam sẽ cùng sát cánh với Chinh phủ đấu tranh trong hòa bình, thiện chí để đẩy lùi giàn khoan Trung Quốc ra khỏi lãnh hải của Việt Nam”.

Nếu đặt trong bối cảnh hiện tại, có thể thấy Chính phủ cũng như toàn thể nhân dân Việt Nam đang đấu tranh bằng mọi biện pháp để bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trước sự bành trướng, leo thang của Trung Quốc ở biển Đông. Trong cuộc đấu tranh bền bì này, không thể thiếu sự hợp sức, đồng thuận của các nước Asean.


Nhân dân cả nước phản đối Trung Quốc ngang ngược xâm phạm chủ quyền

Những gì của Việt Nam phải là của Việt Nam! Những kẻ có âm mưu bành trướng phải trả giá đắt. Lịch sử đã chứng minh điều đó. Nhân dân Việt Nam sát cánh cùng Chính phủ, quyết tâm bảo vệ biển đảo, chủ quyền của Tổ Quốc. Đây là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả, cho dù phải hy sinh nhiều thứ vẫn phải quyết tâm chiến đấu, bảo vệ tới cùng. Bạn đọc Lê Trung kỳ vọng: “Đảng và Nhà nước phải cương quyết như những gì đã tuyên bố. Sách lược "mền nắm, rắn buông" của Trung Quốc không riêng Việt Nam hiểu mà cả thế giới đều biết. Chúng ta mềm yếu Trung Quốc sẽ lấn tới!”.

Trong sáng 12-5, trên 300 bạn đọc đã gửi email về báo Báo Người Lao Động sau khi đăng tải bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị cấp cao Asean lần thứ 24. Nhiều bạn đọc đã đưa ra đóng góp tâm huyết:
Đưa ra Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc
Nếu Trung Quốc vẫn tiếp tục chây ỳ không chịu rút giàn khoan HD 981 cùng các tàu đi kèm ra khỏi vùng biển Việt Nam thì đây chính là hành vi xâm lược rất nguy hiểm. Song song với việc củng cố quốc phòng, Việt Nam nên khẩn trương đưa vấn đề này ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc để tố cáo và gây áp lực với Trung Quốc. Chúng ta đấu tranh quyết liệt không ngơi nghỉ trên mặt trận pháp lý, ngoại giao song phương, đa phương và diễn đàn Liên Hiệp quốc (bạn đọc Ken).
Đấu tranh bằng mọi biệp pháp có thể
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu rất ấn tượng về tình hình căng thẳng tại vùng biển chủ quyền nước ta. Tiếp theo có lẽ ta cần công bố trước Liên Hiệp quốc tọa độ mà giàn khoan khủng của Trung Quốc đang xâm lấn sâu trong vùng biển chủ quyền của Việt Nam; đồng thời kiến nghị Liên Hiệp Quốc cử quan sát viên theo chân Cảnh sát Biển, Kiểm ngư VN ra tận hiện trường chứng kiến vụ việc, xem Trung Quốc lộng hành, ngang ngược như thế nào nào. Kiến nghị Chính phủ đưa vụ việc ra Tòa án Quốc tế! Chúng ta phải tiến hành mọi phương án đấu tranh hòa bình có thể! Càng leo thang hành xử thô bạo, Trung Quốc càng tự bôi bẩn hình ảnh mình trước cộng đồng quốc tế! (bạn đọc Nguyễn Minh Tuấn)
Khởi kiện ra Tòa án Quốc tế
Thủ tướng đã kêu gọi các nước ASEAN, các nước trên thế giới, các cá nhân và tổ chức quốc tế tiếp tục lên tiếng phản đối hành động vi phạm nghiêm trọng của Trung Quốc và ủng hộ yêu cầu hợp pháp, chính đáng của Việt Nam. Chúng ta cần khẩn trương đưa vụ việc ra Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và chuẩn bị hồ sơ kiện Trung Quốc ra Toà án Quốc tế (bạn đọc Vũ Chí Đại).

7 nhận xét:

  1. Rất đúng mấy người bạn láng giềng chẳng ai ưa Việt Nam cả, nhất là anh Miên, còn Lào đang bị TQ thu hút vào quĩ đạo của họ. Nếu có chiến tranh con cháu lãnh đạo nhanh chân chuồn ra nước ngoài, đứa nào cũng có hai hoặc ba quốc tịch. Tội thằng dân đen ra tuyến đầu bảo vệ "tổ quốc".

    Trả lờiXóa
  2. "Đỉnh cao trí tuệ" đang gặp khó khăn.

    Trả lờiXóa
  3. Tôi thì chỉ hi vọng vào anh X. Các a khác thì luồn cúi tàu quá nhiều rồi, chẳng mong chi.
    Anh X nói được mà không làm được, chưa chắc do ảnh. Trong tập thể 4/16 đó, ảnh nói ra, muốn làm, mà bị phe Đảng dập tắt, thì ảnh không thể nào làm được. Có ý tưởng gì đưa ra, nếu muốn thực hiện, đều phải thuận đa số, trong nhóm 4/16 kia, có mấy người theo ảnh?
    Ảnh có thể dùng tiền để mua người ta, nhưng cái quyền trong đảng thì ảnh không cung cấp được. Như VNGiap từng gặp: "đấu tranh đối lập triệt để, nhưng gặp các phe phái nhân danh đảng, ông phải co vòi".

    Trả lờiXóa
  4. Nếu ''Tầu cộng ''ngang ngược hơn thì ta bán miềm bắc cho Nhật , miền nam cho Mỹ . Dân đen nào theo M thì vào niền N , theo N thì ở miền B . Còn các '' đỉnh cao trí tuệ '' thì ra nước ngoài .
    Thế là được cả đôi đường vừa 0 phải ctr , lại được tiền tiêu sài

    Trả lờiXóa